Sonnets Của Shakespeare

Lượt đọc: 811 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
Lxxi

❊ ❊ ❊

Khi tôi qua đời, xin chớ tiếc thương hơn

Khoảnh khắc tiếng chuông trầm buồn vang lên giã biệt,

Báo cho trần gian rằng tôi đã vĩnh viễn rời non

Đến chốn trần ai bợn nhơ cùng loài sâu bọ thiết tha hiệp nhất:

Ôi, nếu đọc dòng này, xin đừng nhớ tới

Bàn tay đã viết nên, bởi tôi yêu người nhường bao,

Đến mức trong tâm tưởng ngọt ngào, tôi nguyện mong bị lãng quên trọn vối,

Nếu nỗi nhớ thương tôi mang đến cho người đớn đau.

Và này, nếu người ngắm nhìn những vần thơ này,

Khi thân xác tôi có lẽ đã hòa cùng đất bụi,

Xin đừng cất lên dẫu chỉ là tên tôi gầy;

Hãy để tình yêu phai nhạt dần theo nhịp sống tàn lụi;

Kẻo cõi đời tinh ranh dò thấu nỗi xót xa,

Rồi đem người cùng tôi ra giễu cợt khi tôi đã đi xa.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 24 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.