Hãy nhìn vào gương và ngắm khuôn mặt ngươi đang đối diện
Giờ là lúc khuôn mặt ấy nên tạo nên một hình hài khác;
Nếu vẻ tươi mới ấy giờ ngươi không chịu bồi đắp lại,
Ngươi đang đánh lừa thế gian, và tước đi phước lành của một người mẹ.
Bởi nào có bóng hồng nào xinh đẹp đến thế mà dạ yến hoang vu
Lại từ chối sự cày cấy của người phu quân hiền thiện?
Hay kẻ dại khờ nào lại đành lòng làm nấm mồ chôn vùi
Chính lòng ái kỷ của mình để đoạn tuyệt đời sau?
Ngươi chính là chiếc gương của mẹ và qua ngươi, người
Gọi lại tháng Tư tươi đẹp thuở thanh xuân rực rỡ;
Để rồi qua ô cửa tuổi già, ngươi sẽ nhìn thấy,
Bất chấp nếp nhăn, đây chính là thời gian vàng son của ngươi.
Nhưng nếu ngươi sống mà không để lại gì để đời nhớ đến,
Hãy chết độc thân và hình bóng ngươi cũng chết theo ngươi.