Sonnets Của Shakespeare

Lượt đọc: 402 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
Xxxiii

❊ ❊ ❊

Biết bao buổi sáng huy hoàng tôi từng thấy

Nịnh hót đỉnh non bằng ánh mắt vương quyền,

Hôn mặt cỏ xanh bằng gương mặt vàng rẫy,

Mạ dòng suối bạc bằng phép thuật thần tiên;

Rồi bỗng mặc mây hèn hạ cỡi lên

Với màn mây dữ che ngang dung nhan thánh,

Và giấu mặt mình khỏi thế gian khốn quạnh,

Lủi thủi về tây với nỗi nhục nhằn này:

Cũng vậy, vầng dương tôi một sớm mai kia

Từng chiếu rọi oai hùng trên vầng trán nhỏ;

Than ôi! Chàng chỉ là của tôi một giờ,

Mây mù cõi trời nay đã che khuất ngỏ.

Dẫu thế, lòng tôi chẳng vì đây khinh miệt;

Mặt trời trần thế dơ, trời xanh há chẳng biết?

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 24 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.