Tuyển Tập Voltairine De Cleyre

Lượt đọc: 115 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
To My Mother

❊ ❊ ❊

Có những tâm hồn chẳng bao giờ sống trọn cuộc đời mình;

Có những vầng dương chẳng bao giờ xuyên qua nổi đám mây che khuất;

Có những trái tim tự giấu kín hương thơm vào lòng,

Và chẳng tỏa chút khói hương nào ra khoảng trời xa rộng.

Trái tim bị mây che, trái tim khum như cánh hoa: lòng mẹ cũng chính là như thế:

Mẹ cứ sống mà giấu đi tất cả ánh hào quang;

Mẹ cứ ở lại với hương thơm ngát được giữ kín trong lòng;

Giàu có trong kho báu trân quý, ôi, quả thực rất giàu—

Và những ai bảo rằng mẹ "không hề có cảm xúc" đã lầm to.

Còn con—con cần bầu trời xanh và những đóa hoa bung nở;

Bắt âm nhạc của con phải kìm nén nghĩa là làm cho nó chết đi;

Và khi sự rung cảm, niềm vui, và tình yêu cuộc sống đã vụt bay,

Con đây cũng chết đi—một thây ma, dẫu chưa nằm trong nấm mồ.

Vậy hãy để con được sống—dẫu chỉ một thoáng—bởi bóng tối rồi sẽ mau chóng kéo đến,

Bông hoa khép lại và những cánh hoa cụp xuống;

Xuyên qua chúng, làn hương thoát ra ngoài như một linh hồn—

Giấc ngủ dài và tĩnh lặng của cái chết—và rồi Mồ Mả.

Cleveland, Ohio, March, 1889.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 25 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.