Khúc Tình Ca Ấn Độ

Lượt đọc: 160 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
Khúc Ca Của Các Sắc Màu: Tác Giả Taj Mahomed

❊ ❊ ❊

Màu Hồng

Ta là Sắc Hồng, thứ màu lấp lánh và rạng ngời

Trong muôn vàn đoá hoa; đôi môi nàng, những cánh cửa dịu dàng

Nơi tình yêu, trong thuở nồng nàn, để tinh túy tình yêu tuôn chảy

Từ người trao sang người nhận, đều nhuộm đẫm một sắc Hồng mong manh.

Ta là ánh Ruby sớm mai rạng rỡ nhất

Khi những cổng trời trắng tinh khôi bắt đầu mở lối phía Đông.

Trên những quả đào tơ, và trên gò má còn tơ hơn của thiếu nữ

Ta đặt mình vào đó, bừng lên một sắc thắm huy hoàng,

Để rồi khi hoàng hôn buông, ta bám víu lấy đỉnh núi xa vời vợi

Phủ tuyết trắng bằng những dòng thác ánh Hồng mênh mang.

Màu Thiên Thanh

Ta mang sắc trời của những tầng mây xanh biếc,

Nơi những đám mây trắng nằm êm đềm tựa cánh thiên thần,

Ta là ánh sáng dịu nhẹ, ẩn khuất trong đôi mắt trong veo,

Nơi những cái nhìn đáng yêu chỉ đậu lại trên những điều xinh đẹp.

Ta là Khoảng Xanh Thẳm, mong manh mà trong vắt,

Ta là Vinh Quang Xanh của đại dương lúc sớm mai,

Tất cả những gì tâm hồn khao khát khôn nguôi mà chẳng thể tìm thấy nơi đây,

Những ánh mắt si mê tự dối lòng, rồi lại tìm thấy chính mình trong ta.

Màu Đỏ Thẫm

Chào nhé! Sắc Đỏ Hoàng Gia của Dòng Máu đang sống,

Được giải phóng bởi lưỡi thép trong dòng lũ tự do tinh thần,

Bị ép ra từ những hình hài yếu ớt, bởi lao dịch hay bởi nhục hình tra tấn

Nhuốm đỏ những cánh cổng kiên nhẫn của một sự sống vừa tái sinh.

Màu của Chiến Tranh và Cuồng Nộ, của Phô Trương và Kiêu Hãnh,

Những lá cờ tung bay, những sắc đỏ phô diễn và rực rỡ,

Màu của Chém Giết, Vinh Quang, và cả nỗi Nhục Nhằn,

Tấm áo khoác của những người đàn bà mà người đời chẳng dám gọi tên.

Ta ẩn mình trong hầm mỏ, nơi những viên Ruby chưa thành hình ngự trị,

Nhấp nháy và bùng lên trong ngọn lửa chập chờn nơi Địa Ngục,

Dòng máu sống ép ra từ trái nho chính là ta,

Chào nhé! Sắc Tía Đỏ Hoàng Gia của Rượu Vang.

Ta mạnh mẽ, quá đỗi mạnh mẽ, trước những đôi mắt mỏi mệt,

Trong sắc màu nóng bỏng của Cướp Bóc, Bạo Loạn, và Lửa Thiêu.

Cái chết và Tuyệt Vọng mang màu đen, còn Chiến Tranh và Khát Vọng,

Là hai quân bài đỏ trong ván cờ bất bình đẳng của Cuộc Đời.

Màu Xanh Lục

Ta là Sự Sống của những Cánh Rừng, và những Dòng Suối lang thang,

Xanh như những cọng lau mềm mại mà loài chim Florican yêu mến,

Trẻ trung như thiếu nữ mơ màng về đám cưới mai sau,

Vẫn còn ngọt ngào và ngây ngô chưa biết đến những đường tình.

Màu của Tuổi Trẻ và Hy Vọng, đôi chút sóng xô là của ta,

Cả những vệt ngọc bích nơi chân trời chiều tà.

Hãy nhìn xem, vào mùa Xuân, Lời Hứa xanh ngọt ngào của ta toả sáng,

Một lời hứa chẳng bao giờ trọn vẹn, cứ mãi hẹn lần hẹn lượt mai sau.

Chẳng bao giờ trọn vẹn; lá đâm chồi, và rồi mãi mãi

Vẫn thiếu hụt một điều gì đó, vẫn bỏ lại phía sau một điều chi;

Tiết Hạ chí dù đến, nhưng ánh nắng mùa hè đẹp đẽ rạng ngời

Mà người đời hằng mộng tưởng, chẳng bao giờ hiện hữu trong nhân gian.

Màu Tím

Ta là màu sắc của Vạn Vật, (nếu chúng có sắc màu),

Những thứ thật khó gọi tên.

Của những ý nghĩ kỳ quặc, vặn vẹo mà người đời gọi là "điên"

Hay thường hơn, là "nhục nhã."

Của thứ thói hư tinh tế, mà khó lòng coi là thói hư,

Thật kín đáo, hiếm hoi,

Thanh tao, tựa như hương nụ hoa và gia vị,

Trong bầu không khí phương Đông này.

Trên những bờ biển rợp bóng cọ, ta nhuộm màu vỏ ốc Cowrie,

Với những đường cong viền cạnh;

Và, sâu trong những nụ hoa Datura độc dược, ta cư ngụ

Trong một thế giới đầy hương thơm.

Sắc hoa tử đinh hương của ta nhuộm tím rìa trời chiều tà

Nơi hoàng hôn níu giữ.

Sắc tím của ta ban tặng một vẻ Uy Nghi Hoàng Gia

Cho y phục của những bậc quân vương.

Màu Vàng

Ta là Vàng, và vì ta, con người mãi nguyền rủa và cầu khẩn,

Bán rẻ linh hồn và cả chính nhau, suốt đêm ngày.

Một màu sắc tầm thường, nhưng, ta cũng làm nên vẻ đẹp cho vạn vật,

Những hoàng hôn tàn, những cánh đồng lúa chín, và mái tóc thiếu nữ kiều diễm.

Thế là chúng trò chuyện trong ánh ban ngày—Tím, Vàng, và Thiên Thanh,

Lục, Đỏ Thẫm, và Hồng, sắc màu hồng phớt hoàn hảo.

Thế là chúng cất lời dưới nắng mai, khi vẻ đẹp của chúng hiển hiện rõ ràng,

Cho đến khi Đêm xuống, và Sự Tĩnh Lặng tìm đến, ban cho chúng một giấc nghỉ bình đẳng như nhau.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 25 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

Truyện bạn đang đọc dở dang

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.