Xin chớ đặt điều chi ngăn trở
Cuộc hợp hôn của những tâm hồn chân thật.
Tình yêu nào phải tình yêu
Thay đổi khi thấy đổi thay,
Hay cúi đầu trước kẻ muốn chia lìa:
Ôi, không! Đó là ngọn hải đăng muôn thuở,
Trơ gan cùng giông bão chẳng hề lay;
Là vì sao cho mọi con thuyền phiêu dạt,
Biết rõ tầm cao nhưng khôn thấu đáy sâu.
Tình yêu chẳng phải trò chơi của Thời gian, dẫu môi hồng má thắm
Nằm trong tầm lưỡi hái cong gập của Người;
Tình yêu chẳng đổi dời theo những giờ tuần ngắn ngủi,
Mà bền bỉ đến tận cùng bờ cõi tận thế.
Nếu đây là sai lầm và chứng minh được ở tôi,
Tôi chưa từng viết, và chưa từng ai biết yêu.