THƠ CẢM TÁC TỪ LỊCH SỬ MỸ
NƯỚC MỸ
Tổ quốc tôi yêu hỡi,
Miền tự do tuyệt vời,
Tôi cất tiếng hát ca;
Nơi cha ông nằm xuống,
Nơi kiêu hãnh bao đời,
Từ khắp muôn sườn núi
Ngân vang chuông tự do.
Quê hương tôi yêu dấu,
Xứ sở những người tự do cao quý,
Tôi yêu quý tên người;
Yêu đá núi rặng suối,
Rừng đồi đền đài uy nghiêm;
Lòng tôi rộn rã rạo rực
Như cõi ngự trên cao.
Hãy để âm nhạc hòa cùng làn gió,
Và vang vọng từ mọi hàng cây
Khúc ca tự do ngọt ngào;
Hãy thức tỉnh những lưỡi trần gian,
Hãy để mọi sinh linh cùng hòa nhịp,
Hãy để đá xanh phá vỡ lặng im,—
Âm thanh còn vang mãi.
