Sơn Ca Từ Bồ Đào Nha

Lượt đọc: 322 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
Xix

❊ ❊ ❊

Rialto của tâm hồn có hàng hóa riêng;

Tôi đổi từng lọn tóc trên chiếc chợ đời ấy,

Và từ vầng trán thi sĩ của mình đến tận trái tim

Nhận lấy lọn tóc này, nặng tựa cả đoàn thuyền buôn,

Tím thẫm và đen nhánh, hệt như thuở nào trong mắt Pindar

Những lọn tóc sẫm màu tía mờ buông rủ ngang

Chín vầng trán trắng ngần của các Nàng Thơ. Để đổi lấy vật này...

Bóng chiếc vòng nguyệt quế của chàng, hỡi Người Dấu Yêu, tôi đoán rằng

Vẫn vương vấn trên lọn tóc, sắc đen đến nhường kia!

Thế rồi, bằng dải băng dệt từ những hơi thở thơm mềm,

Tôi buộc những bóng râm lại để chúng chẳng thể tuột trôi,

Và đặt món quà nơi chẳng có gì ngăn trở;

Ngay trên tim tôi, cũng như trên trán chàng, để chẳng khi nào

Thiếu đi hơi ấm tự nhiên cho đến khi tim tôi lạnh ngắt lúc lìa đời.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 22 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.