Sơn Ca Từ Bồ Đào Nha

Lượt đọc: 283 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
« Lùi Tiến »
Xlii

❊ ❊ ❊

Tương lai tôi sẽ chẳng dập theo trang quá khứ mình —

Tôi từng viết thế; và ngỡ bên cạnh tôi đây

Vị thiên thần hộ mệnh đang soi sáng từng ngày

Đã minh chứng lời thơ qua ánh nhìn van lơn hướng kính

Lên ngai vàng trắng của Chúa, tôi ngoảnh đầu định hình,

Nào ngờ thấy chính người, linh hồn chẳng kém chi

Bậc thiên thần! Thế rồi tôi, kẻ bấy lâu khổ lụy

Bởi muôn nỗi đọa đày, liền đón nhận niềm an ủi yên bình,

Trong lúc gậy lữ hành vừa chớm thấy bóng người liền đâm chồi

Lộc biếc điểm sương mai tựa hạt ngọc ngời.

Tôi chẳng mong chép lại nửa đầu đời nữa đâu:

Xin khép lại những trang giấy ngả màu trầm tư sâu,

Và viết cho tôi câu đề từ mới của ngày mai,

Hỡi thiên thần mới của tôi, báu vật chẳng dám mong hoài!

Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 22 tháng 10 năm 2026

« Lùi Tiến »

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.