Đề tài thơ mấy ai mặn mà,
Đẹp với người già, xấu với kẻ non xa;
Đừng khinh rẻ những mảnh ghép nhỏ bé,
Và những tiểu tiết của nghệ thuật làm nên.
Sự huy hoàng của quả cầu hoàn hảo
Nhờ những nguyên tử kết gắn chẳng rời.
Đề tài thơ mấy ai mặn mà,
Đẹp với người già, xấu với kẻ non xa;
Đừng khinh rẻ những mảnh ghép nhỏ bé,
Và những tiểu tiết của nghệ thuật làm nên.
Sự huy hoàng của quả cầu hoàn hảo
Nhờ những nguyên tử kết gắn chẳng rời.
Nguồn: Việt Nam Thư Quán dịch từ Project Gutenberg
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2026
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!