📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Trương Hiếu_Vivi

44 trả lời, 5.325 lượt xem — Trang 1 / 2

Cầu Ái Tử
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2026 17:05:43 bởi vivi07>

HẠ BUỒN TRƯỜNG CŨ
 
Đà lâu lắm không thăm phượng nở
Vạt nắng hè nhắc nhở năm nao
Hoa rơi tưới mộng tình trao
Hôn lên mái tóc, dạt dào tơ duyên
 
Hè đỏ lửa, thuyền quyên bỡ ngỡ
Áo trắng buồn, sách vở ngẩn ngơ
Tình người bật gốc vu vơ
Thầm in kỷ niệm, hồn thơ lỡ làng
 
Nhớ từ thuở, dọc ngang ngang dọc
Giữ trường yêu, gấm vóc Sơn Hà
Phượng buồn rũ hạt lệ sa
Cài lên tà áo, ngọc ngà tình thơ
 
Năm tháng dài, thầm mơ trĩu nhớ
Áo thư sinh dang dở đợi chờ
Dòng sông bạc nước bơ phờ
Vỡ màu áo trắng, thẩn thờ đồi non
 
Đời lìa xứ mỏi mòn tóc rũ
Tháng năm mờ, ảo nhủ nợ khô
Quốc kêu lơ lửng ven hồ
Bạn bè xa cách, thầy cô lạc loài !
 
Trương Hiếu
Norway 22.07/2025

R
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
LIỄU RŨ
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
TIẾNG QUỐC
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2026 10:39:13 bởi vivi07>

TRƯỜNG YÊU KỶ NIỆM
 
Lâu quá chưa lần về thăm lại
Mái trường yêu thuở dại năm nao
Hàng cây phượng đỏ lao xao
Hứng trời u ám, gió gào nắng mưa
 
Thầy cô nay lưa thưa đầu bạc
Ở quê nhà hay lạc nơi đâu
Thế thời gieo lắm ưu sầu
Xứ người buồn nhớ, mắt sâu lệ dài
 
Trường yêu ơi ! Hình hài thuở đó
Đứng chờ ta, hay bỏ thay tên
Trăng soi đỉnh mộng lênh đênh
Rũ chân áo trắng, gập ghềnh bể dâu
 
Bạn bè xưa, từ lâu không gặp
Chưa lần nào họp mặt chúc nhau
Những lời xóa vết buồn đau
Cho hoa tình nở muôn màu đẹp tươi
 
Ôi nhớ quá mấy mươi hạ biệt
Buổi chia ly không kịp vẫy chào
Sông sâu núi biếc nghẹn ngào
Cánh chim lìa xứ, thầm trao nợ hồng !
 
Trương Hiếu
Norway 22.7/2026

R
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
NHẶT HOA SI
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2026 08:36:42 bởi vivi07>

HÒA BÌNH HỀ
 
Hòa bình hề, hòa bình hề
Hòa bình áo trận, não nề khổ sai
Hòa bình tan nát đời trai
Hòa bình đày đọa, miệt mài rừng sâu
Hòa bình hóa kiếp thân trâu
Hòa bình Non Nước rũ sầu bể dâu !
 
Tháng năm qua, tóc bạc đầu
Bao năm giam cấm, rừng sầu thê lương
Nhớ bạn bè, nhớ chiến trường
Biên cương bom đạn, tan thương máu nhòa
Nhớ người yêu dáng thiết tha
Gió chiều tóc rối đậm đà tuổi xanh

Hòa bình thân xác hôi tanh
Nằm bên tù mộ, rừng tranh não nùng
Hòa bình biệt xứ hung hung
Làm trâu cày xới, khắp vùng núi sông
Đầu súng AK, đỏ máu nồng
Đâm ngang tra dọc, thấm hồng "cờ sao" !
 
Hòa bình đất nước lao đao
Hòa bình Tộc Việt, xanh xao rã rời
Từ ngày "cờ đỏ" chào đời
Nhấp nhô rừng núi, vạn lời rỉ rên
Hòa bình sĩ đỏ ngông nghênh
Gông cùm Mao-Mác, kè bên đợi chờ

Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô chủ, rũ mờ chí trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về Mẹ, nửa cài non cao
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang !

Quanh đây ngợm đỏ sài lang
Mặt nhân dạ thú, từng đàn hung hăng
Chúng lôi, chúng đá, chúng băm
Đầu cây, đầu súng, chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ Mẹ dâng
Đời con như kiếp phù vân đợi chờ

Bao năm tù, chiến công mờ
Chí hùng cùm xích, bơ phờ áo hoa
Giặc nội thù, bợ Tàu Nga
Nhà tù mọc khắp rừng xa đọa đày
Tộc Việt ơi ! Ô nhục thay
Ngu dân Hán Hóa, buôn vay  Sơn Hà !
 
Trương Hiếu
Norway 28.7.1995
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
VỊNH ĐIẾU TUỐC
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
GIA HUẤN 
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
CHIẾN SĨ VÔ DANH 
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

 
VỌNG PHU
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

HÃY QUÌ XUỐNG
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

NGẬM LỆ TIẾC THƯƠNG
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2026 17:16:38 bởi vivi07>

TA VỀ

Ta về tìm lại xóm làng quê
Hàng cau khóm trúc nắng vàng hoe
Cây đa già nghiêng mình chờ đợi
Tháng năm dài rũ bóng lê thê

Ta về thăm lại cánh đồng quê
Đàn trâu chiều thả bước trên đê
Bông lúa vàng dâng hương sầu vọng
Tình yêu thương ấp ủ trong mơ

Ta về tìm những mái trường xưa
Gặp thầy cô mừng sao cho vừa
Hàng cây trứng cá, hoa phượng đỏ
Vắt lệ chờ buồn hứng nắng mưa 

Ta về tìm lại phố phường xưa
Đèn mờ lành lạnh ánh sao thưa
Công viên ghế đá cài tang đợi
Hạt sương mù lơ lửng sầu đưa

Ta về tim những bạn lính yêu
Giã từ vũ khí dưới nắng chiều
Khoác áo tù binh giam rừng rú
Mấy chục năm tủi nhục buồn thiu

Ta về tìm thăm những trại tù
Nơi hành hạ khổ sai mịt mù
Những nấm mồ nay còn xanh cỏ
Hay hoang tàn theo kiếp phù du 

Ta về đến thăm cầu Hiền Lương
Đã một thời nhuộm máu thê lương
Bóng trai hùng giày sô, súng đạn
Chí kiên cường quyết giữ quê hương

Ta về mái nhà bên lũy tre
Với người thân, lứa tuổi bạn bè
Tháng năm lạc bạc đầu trông ngóng
Tiếng sáo lời thơ rũ trăng thề !

Trương Hiếu
Norway 18.12/2025
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2026 08:39:00 bởi vivi07>


THƯ PHÁP - Tâm
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0



VUỐT MẶT NGẪM
 
Vuốt mặt ngẫm trấn thủ biên cương
Khói bom lửa thê lương tăm tối
Bóng trai hùng đầu xanh hấp hối
Máu lệ tràn ngập lối đau thương
 
Vuốt mặt ngẫm bom đạn quê hương
Bước giày sô đoạn trường vong mạng
Đường hành quân là đường tử nạn
Đời phù du gửi mạng phù du
 
Vuốt mặt ngẫm những đám mây mù
Mưa bụi đỏ âm u thú dữ
Hãy vuốt mặt nghĩ về quá khứ
Sử oai hùng quyết giữ non sông
 
Vuốt mặt ngẫm bè đảng “tộc hồ”
Tru lê dân chôn mồ đầy xát
Hãy vuốt mặt nhẩm bao tội ác
Giặc "cờ máu" phá nát Sơn Hà
 
Vuốt mặt ngẫm xương máu ông cha
Quyết bảo vệ Nước Nhà bất bại
Hãy soi lòng vuốt mặt nhìn lại
Đảng “tộc hồ” hủy hoại non sông
 
Vuốt mặt ngẫm hùng sử Lạc Hồng
Nung chính khí tổ tông Tộc Việt
Gương bảo Quốc cư an bất diệt
Không đứng chung “đảng phiệt” nô Tàu !
 
Trương Hiếu
Norway 03.8/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2026 08:28:04 bởi vivi07>


Vịnh Hè Xa Xứ
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

THẦY BẠN TRƯỜNG XƯA
 
Nhớ mái trường xưa, thầy bạn cũ
Bao mùa phượng rũ mái trường xiêu
Quê nghèo khắc khoải đời lam lũ
Tiếng trống lê thê đuổi nắng chiều
 
Khói bom chia cắt đời ly biệt
Áo trắng thư sinh nhuộm gió sương
Hành trang Non Nước tình tha thiết
Nặng triễu bờ vai khắp chiến trường
 
Hòa bình chôn lấp đời tan nát
Đổ mái trường yêu mất lối về
Lạc trời quê mẹ, tình man mác
Uống ánh trăng khuya nhớ não nề
 
Giữa lòng đất khách nghe Quốc vọng
Thổn thức đêm trường khốc điêu linh
Thầy bạn, trường yêu tình dang dở
Rớt đáy vô nhân loạn cuộc tình
 
Hẹn ngày trở lại thăm trường cũ
Nhặt cánh phượng rơi thuở năm nào
Chép lại vần thơ tình mục rũ
Núm ruột tang thương rũ nghẹn ngào !
 
Trương Hiếu
Norway 26.7/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
1

NHẶT SẦU NẮNG HẠ

Nắng hạ vọng về cố xứ
Bên đời lữ thứ chim di
Bơ vơ gối mộng tình si
Nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào

Rũ nhớ lao xao đỉnh núi
Rớt vài sợi tủi hàn sương
Tiếng thơ nửa khúc đoạn trường
Cài lên xác phượng, sân trường xót xa

Từ thuở tan gia lìa tổ
Quê nhà lệ đổ tình rơi
Xứ người cạn chén thói đời
Gom tia nắng hạ, vắt lời cố tri

Sông Núi hàn vi lận đận
Mạt thời sử hận từng trang
Nốc sầu tiếng Quốc thở than
Nghe đời ai oán, miên man canh trường

Nắng hạ rớt vườn sỏi đá
Bạc sầu xứ lạ nhớ quê
Hè đỏ lửa, gối mộng thề
Liệm trang bi sử, não nề Nước tan !

Trương Hiếu
Norway 02.8/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
BÃ MỊ ĐỜI
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

NHỚ TRƯỜNG XƯA
 
Vạt nắng vọng về cố xứ
Bên bờ lữ thứ chim di
Bơ vơ một gã tình si
Nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào
 
Lá nhớ lao xao sông núi
Rớt vài giọt tủi hàn sương
Tiếng ve nửa khúc đoạn trường
Cài lên xác phượng, sân trường xót xa
 
Thời thế tan gia lạc tổ
Quê cha rũ đổ tình rơi
Sầu Tộc Việt ! Gạt lệ đời
Thầm gom nắng hạ, vắt lời cố tri
 
Sông núi hàn vi lận đận
Nước non sử hận từng trang
Nốc sầu tiếng Quốc thở than
Nghe đời ai oán miên man canh trường
 
Nắng hạ rớt vườn xứ lạ
Bạc đầu úa gã lìa quê
Trường xưa sách mục não nề
Liệm hồn Cố Quốc rũ về cố hương !
 
Trương Hiếu
Norway 03.8/2025(Thơ song lục lục bát)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

BẠC ĐẦU VỌNG PHU
 
Ngóng chiến trường biên cương thăm thẳm
Vợ trông chồng, tay ẵm con thơ
Lao xao mây bạc khói mờ
Xót thương phận liễu thẫn thờ đồi non

Nào quên được, lối mòn đồi vắng
Em thẩn thờ, mưa nắng đợi anh
Lệ hờn ướt cả trời xanh
Vì anh lỗi hẹn, hành quân không về
 
Thân thiếu phụ, não nề úa đợi
Mái tóc huyền từng sợi ủ sương
Hết chiến tranh, tù đoạn trường
Vợ chồng núi chắn, thê lương lạc loài
 
Tổ Quốc mạt ! Bi hoài khói lửa
Cảnh biệt ly nhà cửa điêu tàn
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng
Đọa đày rừng rú, thân tàn lầm than

Cờ đỏ chắn, dở dang đôi lứa
Tháng năm mờ, lời hứa phù du
Tiếng chim buồn hót lệ ru
Lạnh rừng lá rụng, mây mù lệ đong
 
Môi má phấn, đèn chong hiu hắt
Dáng mỏi mòn sâu mắt canh thâu
Nước non Non nước rũ sầu
Thiên thu hóa đá, bạc đầu vọng phu !
 
Trương Hiếu
Norway 29.4/2001
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2026 10:28:38 bởi vivi07>


CON CHÁU VUA HÙNG
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

THÂN ÁO TRẮNG

Nước Non rũ bóng Nước Non
Chí trai rũ nợ, tim son rũ tình !

Thân áo trắng treo trời mây bạc
Lỡ sinh nhầm vận mạt tang dâu
Thuyền yêu chất những nỗi sầu
Núi sông chao đổ, chìm sâu mơ màng

Nợ nước non, ngỡ ngàng ảo rũ
Thế sự mù liệm ngủ bờ mi
Sĩ phu trí thức sá gì
Mộ đời danh lợi, sầu bi quạt nồng

Tổ Quốc rũ, núi sông tơi tả
Vắt lệ đời, hỷ xả bờ môi
Tình nhà nợ Nước tim côi
Thế thời treo lửng giữa đồi bể dâu

Lòng tạc nhớ, buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nặng trĩu môi hồng
Nợ tình Non Nước, thấm nồng bi ai

Thân áo trắng, lạc loài dang dở
Kỷ niệm yêu, tình vỡ khắc sâu
Chôn vùi ký ức nợ đầu
Mạt thời Non Nước, bạc sầu Nước Non !

Trương Hiếu
Norway 04.07/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0


CỐC RƯỢU VEN ĐỜI
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
 LỆ SỬ CẦU HIỀN LƯƠNG

Hiền Lương ngăn cách Nước Non
Thiên thu tang rũ, mãi còn chia ly !

Từ thuở cầu buồn chia lệ ướt
Tình người Nam Bắc rũ dòng sông
Vành tang thù hận cài Non Nước
Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

Vô thần mị Quốc gây oan nghiệt
Cầu nhuộm hai màu xóa Hiền Lương
Nghẹn ngào tiếng Quốc tình ly biệt
Nồi da xáo thịt cảnh tang thương

Hai mươi năm lẻ cầu chia cắt
Non Nước trầm buồn lặng lẽ trôi
Dòng sông máu lệ sầu Nam Bắc
Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

Quả phụ ôm con đầu tang trắng
Quì bên chân mộ đốt hương nhang
Tình nồng vĩnh biệt đời hoang vắng
Ngấn lệ thương đau ai oán than

Bà Mẹ hai miền sầu tóc bạc
Bên cầu rũ hận ngóng đàn con
Đứa nam, đứa bắc, đứa lưu lạc
Lệ sử Hiền Lương rũ Nước Non !

Trương Hiếu
Norway 29.4/1995
Genève (20.7.1954)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0


Rũ Mục Thời
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0


TRI ÂN CHIẾN SĨ VÔ DANH
VNCH
 
Chính khí hề, hề chính khí
Ngàn năm sử bỉ rũ hề
Nước đi đi mãi không về
Đời trai máu đổ, não nề nguy nan
 
Bia tạc ý vàng đa tạ
Sa trường nghiệt ngã bom rơi
Tình anh lính chiến đáp lời
Hy sinh bảo Quốc, cho đời cư an
 
Xương thịt máu tràn biên ải
Ngày đêm nào ngại xông pha
Xả thân trấn giữ Sơn Hà
Làng quê phố thị, nhà nhà ấm no
 
Dân chủ, Tự do, Độc lập
Thanh bình tràn ngập ước mơ
Lê dân khắc cốt tôn thờ
Chí trai Hồng Lạc, đắp bờ Non Sông
 
Đa tạ chiến công oanh liệt
Ý Thiên bất diệt sử xanh
Tri ân Chiến Sĩ vô danh
Hậu sinh cung kính, lưu dành thiên thu !
 
Trương Hiếu
Norway 19.6/2025
(Thơ song lục lục bát)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0


NƯỚC VIỆT TÔI
 
Đất nước Việt tôi hùng vĩ
Tổ Tiên gìn giữ, nào nghĩ ngẩn ngơ !
 
Nước Việt nằm trông ra biển
Sóng vỗ lâm ly rũ hiện u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn biển thẳm
 
Đời mẹ Việt, thân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, ngóng chờ biên ải
 
Trống thúc quân, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương, dựng lại non sông
Sử xanh bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng Đống Đa, máu hồng nhuộm đỏ
 
Phu sĩ, lê dân, trí tỏ
Nước loạn nhà tan, lớn nhỏ đề danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh
Muôn dân ghi dạ, bia vàng ân tạc
 
Chính Khí Việt, Chí Hồng Lạc
Lụy Quốc nô Thời, Gia mạt Nòi vong
Ly tan Mẹ Việt sầu đong
Bể dâu Non Nước, rũ dòng bi sử !
 
Trương Hiếu (Vivi)
Norway 10.5/2025
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0

QUỐC RŨ TRƯỜNG YÊU
 
Quốc than từ độ hạ về 
Phượng buồn hò hẹn, bơ vơ đợi chờ
Trống trường ngân vọng lê thê 
Xót xa nỗi nhớ lời thề chia ly
 
Quốc than trường rũ sầu bi
Vỡ tình áo trắng, hoa si vội tàn
Biên cương mạt, nước sầu vang
Bên bờ nắng hạ, dở dang mộng thề 
 
Tiếng Quốc rũ, thơ lạc đề 
Mực nhòa giấy tím, não nề vần thơ 
Một chút yêu, một chút mơ 
Nhàu trang tình sử, nhạt mờ thực hư
 
Quốc than bạc mệnh tương tư 
Non tàn Nước vỡ, nát nhừ hoa yêu 
Nụ hoa khờ, đợi mỗi chiều 
Bạc đời áo trắng, tiêu điều nụ hoa
 
Quốc than Non Nước vọng xa
Sân trường thầm lặng, úa hoa phượng chờ
Bao mùa nắng hạ bơ phờ
Trường yêu Quốc rũ, đứng bờ sử tri !
 
Trương Hiếu
Norway 29.6/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»