Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Trương Hiếu_Vivi

107 trả lời, 6.705 lượt xem — Trang 4 / 4
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

TRI ÂN BÁO HIẾU
 
Chuông vọng tri ân báo hiếu
Công Cha nghĩa Mẹ, thấu hiểu ghi tâm !
 
Chuông ngân vọng hiếu tình cốt nhục
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Ngẫm buồn Cha Mẹ lệ trào
Tháng năm ly biệt, nghẹn ngào khôn nguôi
 
Nơi đất khách ngậm ngùi cô quạnh
Lìa Nước Non lành lạnh buồn tênh
Bao năm lưu lạc lênh đênh
Mỏi chân phiêu bạc, gập ghềnh bơ vơ
 
Bóng Phụ, Mẫu! Phơ phơ đầu bạc
Dáng thân gầy cỡi hạc bồng lai
Hoa hồng trắng xứ non đoài
Hiến dâng cha mẹ, niệm hoài tình trao
 
Nén hương lòng lao xao khói trắng
Giữa cõi trần cay đắng thầm chong
Trăm năm chữ hiếu nguyện đong
Kính dâng Cha Mẹ, cầu mong báo đền
 
Tình nợ Nước bồng bềnh dang dở
Công Mẹ Cha con nợ khắc sâu
Chuông đời ngân vọng chất sầu
Tri ân báo hiếu, cúi đầu tâm ghi !
 
Trương Hiếu
Norway 27.8/2026
(Vu Lan Báo Hiếu 15.7)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

TIẾNG QUỐC TƯƠNG TƯ
 
Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu
 
Ngẫm buổi tang dâu từ thuở
Mạt thời tổ vỡ non mòn
Xót xa thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc, héo hon cuộc đời
 
Sương trắng buồn rơi ngọn cỏ
Xây mồ hoang nhỏ vô danh
Nắm xương phơi giữa đồi tranh
Âm u hóc núi, lạnh tanh đá sầu
 
Đêm vắng chìm sâu tiếng Quốc
Vọng đưa non nước đoạn trường
Tương phùng rơi rụng thê lương
Tháng năm u uất, tang thương bão bùng
 
Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng mõ ngậm thinh
Thiên thu ẩn một bóng hình tương tư !
 
Trương Hiếu
Norway 26.9/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

RŨ BÓNG THỜI GIAN
 
Lìa quê con tạo mồ bia rũ
Đếm bước thời gian bước mãi thôi
Nhặt bóng mạt thời sầu chốn cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại bóng mây trôi
 
Tình đời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết nghĩ gì
Như làn gió lạnh bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nhớ ghi buồn ghi
 
Buồn nhớ! Nhìn bóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn áng mây sầu
Cố hương bây giờ sao xa quá
Hiện cuối chân trời, lặn thật sâu
 
Sẽ có ngày quay về trở lại
Tìm mồ lính trận kết vòng hoa
Thăm tình sương gió bờ biên ải
Đáp nợ Nước Non xương máu nhòa
 
Tuyết trắng quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày từ giã biệt quê hương
Tim đau khắc khoải buồn khe khẽ
Rũ bóng thời gian rũ đoạn trường !
 
Trương Hiếu
Norway 25.01/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0


NGẪM VỀ TRƯỜNG XƯA
 
Mây thu rũ bóng non sông
Đời trai rũ nợ, sử hồng rũ tang !
 
Vạt nắng thu vàng lìa xứ
Quê người lữ thứ chim di
Bơ vơ một gã tình si
Nhặt sầu trường cũ, chia ly thuở nào
 
Nỗi nhớ lao xao lủi thủi
Rớt từng hạt tủi cố hương
Mây thu u ám đoạn trường
Cài lên rêu phủ mái trường xót xa
 
Từ buổi tan gia lạc tổ
Quê cha lệ đổ tình rơi
Trường yêu ơi! Vắt thói đời
Gom từng lá úa, tạc lời cố tri
 
Sông núi hàn vi lận đận
Thế thời hưng vận Sĩ Gian
Đêm đêm tiếng Quốc thở than
Bên bờ viễn xứ, miên man canh trường
 
Lệ Sử rớt vườn sỏi đá
Bạc đầu úa gã lìa quê
Tang thu rũ bóng Non thề
Liệm hồn Cố Quốc, ngẫm về trường xưa !
 
Trương Hiếu
Norway 29.9/2026
(Thơ song lục lục bát)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

TÙ BINH THÁNG TƯ ĐEN
 
Tháng tư đen, Núi Sông cài tang trắng
Lính trận đày "Tù Cải tạo" rừng sâu
Mẹ thẩn thờ, giấu hạt lệ u sầu
Ngóng tin con chiến trường xa lồng lộng
 
Ba xuân rồi, con rừng sâu lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần, con nhắn gởi mây chiều
Về thăm Mẹ Cha những ngày khốn khổ
 
Khốn khổ đàn em cùng cha và mẹ
Mẹ cha già như chiếc lá thu bay
Buồn thân con kiếp nô lệ tù đày
Nơi địa ngục của bạo quyền Cộng Phỉ
 
Bạn con chết, không quan tài an nghỉ
Giặc bắn rồi quấn chiếu lấp mộ sâu
Không tiếng chuông, chẳng đốt nén hương sầu
Trời đổ lệ thương đau an ủi phận
 
Nào còn đâu những oai hùng chiến trận
Ba xuân rồi, xác chết cũng lang thang
Ba xuân qua, hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ
 
Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng Mao-Hồ cao ngất đó Mẹ ơi 
Tượng Mác-Lê gieo thù hận muôn đời
Ôi ! Ô nhục một chiều xuân đổi chủ.
 
Trương Hiếu
Norway 29.04/2005
(Bị bắt chiều 29.4.1975 tại chiến trường)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

HOA CHƯỚNG KHÍ
 
Ta sinh ra giữa lòng người sỏi đá
Cõi trằn đời, chẳng nhỏ lệ xót xa
Lòng dạ khô khan, cảnh đời nghiệt ngã
Bám thân ta chồng chất lắm phong ba
 
Mùi sát khí, nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dòng máu tím đen, lạnh lùng hoang dã
Nung đốt lòng ta hống hách bạo tàn
 
Quốc rũ tận, nước non về tận mạt
Ta tương tư, ta rũ hạt lệ chờ
Nửa tình này rũ ngược dòng nước bạc
Nửa tình kia rũ đỉnh nhớ tình thơ
 
Tình dối trá, cho tim ta sỏi đá
Nhìn hoa hồng mà dạ chẳng thiết tha
Rượu ân tình cứa môi đau vất vả
Cắt ruột ta từng mảnh vụn xót xa
 
Đời ta sống, lăn tròn như sỏi đá
Giữa thói đời đen tối thấm manh nha
Màu bầm đỏ vạn nẻo đường vô ngả
Ta là hoa chướng khí ta kiêu sa !
 
Trương Hiếu
Norway 18.9/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

QUI NHƠN RŨ
 
Nhớ về kỷ niệm phố Qui Nhơn 
Tà áo trắng bay gió biển vương 
Mỗi lần tan học nghiêng vành nón 
Bỡ ngỡ chờ nhau trước cổng trường 
 
Đêm hè thanh vắng biển mơ màng 
Lao xao mặt nước gió miên man 
Lùa con sóng vỗ bờ cát mịn 
Đôi bóng giai nhân ướp mộng vàng 
 
Nửa ánh trăng soi khóc mộ Hàn 
Tiếng thơ sầu đọng ủ tình lang 
Xót thương bạc phận tình dang dở 
Vỡ mộng tơ hồng lệ chứa chan 
 
Thương quá Qui Nhơn lẻ bóng đời 
Bao quanh núi biển đứng chơi vơi 
Cầu đôi chào đón chân viễn khách 
Dẫn lối nhân tình dạo thảnh thơi
 
Qui Nhơn tang phủ mấy mươi năm
Cánh chim lưu lạc quá xa xăm
Buồn rũ Qui Nhơn tên đà mất
Đành nương mây bạc hướng về thăm !
 
Trương Hiếu
Norway 18.3/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

NỖI LÒNG CHA
 
Non nước mạt tình buồn tẻ
Nát đời tuổi trẻ xót xa
Một ngày đổi chủ Sơn Hà
Lòng cha u uất, hận pha máu hồng
 
Từ đó chất chồng hoa ảo
Trần đời lừa đảo ngụy danh
Phố làng tràn ngập cỏ tranh
Mài gươm cha khắc, sử xanh vọng chờ
 
Nguồn cội lạc bờ vong Quốc
Nước khô bật gốc tan gia
Dang tay cha nhặt mù loà
Tạc bia tâm thức, đuổi qua đoạn trường
 
Gương vỡ trăm đường rạn nứt
Trời Nam ray rức khăn tang
Cha gom những đống tro tàn
Phủ lên những nấm mồ hoang con khờ
 
Di ảnh bàn thờ Tiên Tổ
Ngàn năm nghiêng đổ bụi hàn
Nỗi lòng cha vắt thương tang
Cha đào tử huyệt, lập đàn tri ân !
 
Trương Hiếu
Norway 28.7/2001
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0


THU HỜ
.
Thu lạc xứ người vọng lại 
Nắng vàng ái ngại rừng yêu 
Từng cơn mưa gió dập dìu 
Nhớ quê thả bước, mỗi chiều lang thang
.
Nhặt lá rũ vàng mục xác
Đốt hong thu bạc phũ phàng 
Lạnh căm bi sử màu tang 
Cài bờ non nước, mang mang tâm gầy 
.
Lìa xứ nơi đây dạ tạc 
Ngẫm thu lưu lạc thẫn thờ 
Cố hương gối mộng sầu mơ 
Tháng năm u uất, bơ phờ tình quê 
.
Thuở ấy lời thề chí vọng 
Môi hồng thắm đọng yêu thương 
Trăng non úa bỡi thu sương 
Cõi trần chao đảo, vô thường ảo thu 
.
Núi ngã, sông mù, nắng tắt 
Đợi chờ sâu mắt đợi chờ 
Tình thu bật gốc ngẩn ngơ 
Rũ đời đá nát, rũ hờ thu phai ! 
.
Trương Hiếu
Norway 30.9/2026
(Thơ song lục lục bát)
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

THÂN ÁO TRẮNG
.
Thân áo trắng treo trời mây bạc
Lỡ sinh nhầm vận mạt tang dâu
Thuyền yêu chất những nỗi sầu
Núi sông chao đổ, chìm sâu mơ màng
.
Nợ nước non, ngỡ ngàng ảo rũ
Thế sự mù liệm ngủ bờ mi
Sĩ phu trí thức sá gì
Mộ đời danh lợi, sầu bi quạt nồng
.
Tổ Quốc rũ, núi sông tơi tả
Vắt lệ đời, hỷ xả bờ môi
Tình nhà nợ Nước tim côi
Thế thời treo lửng giữa đồi bể dâu
.
Lòng tạc nhớ, buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nặng trĩu môi hồng
Nợ tình Non Nước, thấm nồng bi ai
.
Thân áo trắng, lạc loài dang dở
Kỷ niệm yêu, tình vỡ khắc sâu
Chôn vùi ký ức nợ đầu
Mạt thời Non Nước, bạc sầu Nước Non !
.
Trương Hiếu
Norway 04.07/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

HOA SI
 
Ven đời bi kiếp tình người
Hưng thời mị ảo mạt thời vô tâm !
 
Nếu đời này bất nhân loạn tính
Gây hận thù chẳng chút tình thương
Tàn sát nhau, biện minh liêm chính
Cõi trần này lụy kiếp tang thương
 
Nếu tình yêu thực tâm tàn lụi
Rớt đáy bùn khát vọng thâm sâu
Người với người gặp nhau lầm lũi
Kiếp dương gian ngập bể tình sầu
 
Nếu người sống trở thành vô loại
Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
Lòng oán hận loạn màu hủy hoại
Thân con người như kiếp phù du
 
Nếu cuộc sống tràn đầy gian dối
Thì tình yêu há dễ thủy chung
Trần đời này biến thành ung thối
Nhân loại rơi tận đáy hận thù
 
Nếu thời này chẳng ai hối tiếc
Một tình yêu tha thiết tình người
Cửa thiên đường sẽ không da diết
Đem chân tâm nở thắm nụ cười
 
Nếu một mai tình người chết tiệt
Cõi dương gian họa kiếp điêu linh
Vũ trụ này như là hủy diệt
Nào còn đâu ta nhặt hoa si !
 
Trương Hiếu
Norway 26.11/2025
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

TRUYỀN KIẾP NÔ GIAN
 
Nhìn lại một thời lưu lạc
Xứ người thành đạt rạng ngời
Đêm đêm soi ánh sao trời
Hướng về cố xứ, buồn đời dân lương
 
Tổ Quốc đoạn trường chế độ
Ngoại lai độ hộ dã man
Lê dân nô lệ lầm than
Tự do đảng hưởng, giàu sang đảng xài
 
Quê Mẹ độc tài giữ mãi
Gây thù kinh hãi sử xanh
Gian manh truyền kiếp gian manh
Buôn dân bán Nước, tan tành Rồng Tiên
 
Tộc Việt triền miên đày đọa
Nội xâm rước họa ngoại xâm
Lợi danh thờ giặc ác nhân
Đoạt quyền hiến đất, ngu dân diệt nòi
 
Mấy chục năm rồi quá rõ
Nô gian "cờ đỏ" manh manh
Độc gian truyền kiếp dã man
Việt gian, Việt cộng phá tan Sơn Hà !
 
Trương Hiếu
Norway 02.10/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2026 21:00:15 bởi vivi07>

TÌNH SẦU MÙ
 
Tình sầu Non Nước mù biên cương
Mù thân áo trận nhuộm bụi sương
Mù bom lửa đạn diệt quân phiệt
Chiến công hống hách mù sa trường
 
Mù nợ Nước Non rũ mạt thời
Tình bạc vong ân mù ảo đời
Sông Tương sóng lệ mù ân diệt
Rũ huy chương bạc rơi mù rơi
 
Quốc mạt sử hề! mù chí hề
Rũ trấn biên cương mù lối về
Mộ tình áo trận mù bia tạc
Não đời mọt chí thề mù thề
 
Tình đời tạo kiếp mù bạc đầu
Mù ảo non sông, lụy mạt sầu
Mù tâm chân lý, bi thời ảo
Rũ trái tim yêu mù bể dâu
 
Mù hảo Quốc hùng, sử phù du
Chỉ một lần mù nhục thiên thu
Non nước rũ sầu mù gối điệp
Liệm mộ tình câm xóa nợ mù !
 
Trương Hiếu
Norway 07.10/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

THẦY BẠN TRƯỜNG XƯA
 
Nhớ mái trường xưa, thầy bạn cũ
Bao mùa phượng rũ mái trường xiêu
Quê nghèo khắc khoải đời lam lũ
Tiếng trống lê thê đuổi nắng chiều
 
Khói bom chia cắt đời ly biệt
Áo trắng thư sinh nhuộm gió sương
Hành trang Non Nước tình tha thiết
Nặng triễu bờ vai khắp chiến trường
 
Hòa bình chôn lấp đời tan nát
Đổ mái trường yêu mất lối về
Lạc trời quê mẹ, tình man mác
Uống ánh trăng khuya nhớ não nề
 
Giữa lòng đất khách nghe Quốc vọng
Thổn thức đêm trường khốc điêu linh
Thầy bạn, trường yêu tình dang dở
Rớt đáy vô nhân loạn cuộc tình
 
Hẹn ngày trở lại thăm trường cũ
Nhặt cánh phượng rơi thuở năm nào
Chép lại vần thơ tình mục rũ
Núm ruột tang thương rũ nghẹn ngào !
 
Trương Hiếu
Norway 26.7/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

Tiếng trống Diên Hồng
.
Tiếng trống Diên Hồng ngân thiết tha
Mang tình yêu Nước đến muôn nhà
Biên cương Hán chiếm dân ai oán
Tổ Quốc Rợ xâm sĩ xót xa
Hiệp sức soi tâm nung chí khí
Góp tài khai trí giữ sơn hà
Thanh niên nội ngoại noi tiền sử
Đuổi giặc bắc phương khử độc tà !
.
Trương Hiếu
Norway 01.8.2012
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0


LỆ THU VÀNG
 
Ven đời thơ thẩn ven đời
Nhìn thu thay lá, não thời thu xưa ! 
 
Nắng thu tắm lá vàng úa mơ
Rừng thu xưa rũ mối tình thơ
Ngẫm buồn nốc cạn hồn nắng tắt
Bỏ lại tình thu ủ mộng chờ 
 
Có gã lìa quê hong nắng vàng 
Giữa trời bi sử úa màu tang
Nhấp thử tình thu cay rất lạ 
Buồn về thu ấy rũ mây ngàn
 
Nhìn thu đất khách, lá vàng phơi
Nhớ thời quê Mẹ, lệ thu rơi
Gom từng chiếc lá từng chiếc lá
Đốt nợ tình đời gửi muôn nơi
 
Rượu tình thu ảo, úa vàng sao 
Vàng như màu thu rũ lao xao
Hương vị ngọt ngào men ấp ủ
Mà lòng đau lệ đắng tuôn trào
 
Nhìn trăng rũ giữa đêm thu tàn
Lờ mờ soi úa mãi không tan 
Ngẫm tìm mãi bóng hình tưởng tiếc 
Chẳng thấy đâu ngoài lệ thu vàng !
 
Trương Hiếu
Norway 12.10/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0

NGÀY BẤT DIỆT

Những mẹ già tóc bạc phơ
Đôi mắt mờ ngóng đàn con
Năm tháng mòn sâu rừng rú
Gông đỏ cùm xác héo hon

Những cha sầu mắt láo lơ
Dấu chân về sau cơn mơ
Nghĩa trang đầy mồ vô chủ
Chim buồn ru lời thảm thê

Những người què đi lang thang
Lê đôi nạng lệ hai hàng
Góc công viên thành phố chết
Rác bụi về đời xót xa

Những người khùng hát như điên
Trút ưu phiền nỗi oan khiên
Cữa nhà xiềng dây xích đỏ
Đàn con nhỏ ngủ xó hiên

Những thằng gian mồm ô hô
Tôn vinh đảng giặc cộng hồ
Khum lưng quì không biết nhục
Quyết liều mạng hiến thân nô !

Trương Hiếu
Norway 12.7/2026
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
★ ★ ★ ★ ★ 0
«« « 1 2 3 4 » »»