5.746 trả lời, 306.278 lượt xem —
Trang 185 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5521 —
04.03.2014 05:42
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2014 05:12:18 bởi Cố Quận>
Lão Lục và các Bạn Ta,
Dạ! Dượng bảo hú thì nhị tui phải hú thôi, mời các Bạn Ta nghe nhị hú nhé...
Sao Ngừng Cuộc Chơi!!!
Bạn tôi nay bỏ cuộc chơi
Ngày đêm thơ hú rã rời! Tắt âm
Bạn tôi bặt tiếng, bặt tăm
Nên chân thơ cũng bước thầm...trốn luôn
Cuộc chơi bạn bỏ, tôi buồn
Tứ thơ nó cũng lạc nguồn, thơ ngưng
Bây giờ tôi mắt rưng rưng
Tình thân còn đấy, sao ngừng cuộc chơi!!!
Tại sao...tại sao các Bạn Ta hỉ

!!!
Thân,
Lão Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5528 —
05.03.2014 05:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2014 19:18:03 bởi Cố Quận>
Cô Em Áo Lụa
Này cô em áo lụa
Hai tà trắng đi đâu
Lên giáo đường Kinh Chúa
Hay toà Phật Ni Mâu
Cô cười dưới nắng mai
Chân màu đỏ quai hài
Đầu tóc mây bó búi
Sao bên mình chẳng ai
Này cô cho theo nhé
Tôi tìm lấy chút hương
Này cô đừng bước lẹ
Tôi về nhớ, về thương
Kìa cô em áo lụa
Đã gì phật lòng nhau
Mà mày cau, diện úa
Không nhìn lại phía sau!!!
Ông đừng theo tôi nữa có được không, mặt nhìn thấy ghét; khà khà



.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5536 —
05.03.2014 19:41
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2014 19:37:07 bởi Cố Quận>
Trời Đất! Cha này chắc xưa chưa đi tu là tay chẳng vừa gì, chưa chi đã trù con chiên mình thế!!!
Ba Ngón Kẹt Bản Lề
Cha trù tay kẹt bản lề
Chén thù chén tạc say hề biết đâu
Đau mới thét, máu đỏ mầu
Ối giời cái cửa! Mang sầu cho ta
Có năm ăn đứt hết ba
Còn duy hai ngón thôi bà nó ơi
Hại thân bởi tính ham chơi
Khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5543 —
06.03.2014 19:58
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2014 06:18:23 bởi Cố Quận>
Huynh cứ tự nhiên đi, trang này của Bà Chị Tui mà! Có thêm Huynh vào quậy thì nhà mới banh lẹ nghe.
Tính Thêm!!!
Người ta một, tui tới năm
Bà đánh, phạt, nhéo, đập, bằm ngán đâu
Người ta một đã phát rầu
Tui năm bà lại đếm đầu...tính thêm
Tính thêm mà chưa có o nào gật đầu chịu theo Huynh ơi; khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0