5.746 trả lời, 306.273 lượt xem —
Trang 186 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5551 —
07.03.2014 06:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2014 18:57:01 bởi Cố Quận>
O Thơ Thì Cứ Thơ
Tay quanh năm hũ rượu
O đừng nói chi tài
Say ngồi ôn chuyện cũ
Thời tóc thả, áo dài
O thơ thì cứ thơ
Chữ chờ nắng, đợi tơ
Tôi vào đây lánh gió
O thơ...mời O thơ
O thơ cứ thơ...tôi đọc rồi mơ O ơi! Nói chi chuyện tài với không tài o Tris ạ, khổ lắm

.
Thân,
Cò 5 Vịm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5558 —
07.03.2014 19:34
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2014 19:30:33 bởi Cố Quận>
Tại ông anh Giồng Ông Tố2 này mà nhị tui bị Người Ta chất vấn đây; dạ thưa! Hình như vậy đó Bà Chị ơi, nhưng bây giờ không còn phà để đi Cát Lái.
Phà Giồng Ông Tố Nay Đâu!!!
Năm xưa em qua phà
Áo tà trắng thướt tha
Hai người chân lên bến
Nhìn nhau rồi lại xa
Giờ cầu ngang sông đã
Con phà năm xưa đâu
Cỏ, cây màu xanh lá
Người năm xưa về đâu!!!
Hình như cô ấy giờ đã có cháu ngoại, nội đầy đàn rồi ông thần say ơi!!! Khà khà

.
Thân,
Quận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5566 —
12.03.2014 20:23
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2014 04:55:50 bởi Cố Quận>
Nguyễn Thị Tím Màu (2)
O tên Nguyễn Thị Tím Màu
Níu tay tím mắt! Níu tà tím môi
Níu tình tình mệt lắm rồi
Níu thơ thơ mỏi...đành ngồi nhớ o
Cò tui chưa đổi tên o Tris ơi

.
Thân,
Cò 5 Vịm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5575 —
14.03.2014 05:31
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 04:07:52 bởi Cố Quận>
Dạ thưa đúng vậy o Buồn ơi! Ai cũng đòi làm út cho trẻ ra đấy mà.
Đòi Làm Út Trong Nhà
Ai cũng đòi làm út
Cho trẻ ra đấy mà
Cho còn xinh một chút
Sợ nhìn gương biết già
Ai cũng xưng là nhỏ
Cành chưa rụng hết hoa
Vẫn má hồng, môi đỏ
Mai chống gậy! Mình ta
O cũng đòi làm út!!!
; khà khà

.
Thân,
Cò 5 Vịm
★
★
★
★
★
0