5.746 trả lời, 306.285 lượt xem —
Trang 183 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5461 —
18.02.2014 10:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 05:26:29 bởi Cố Quận>
Thu Áo Màu Hoa Cúc
Thu áo màu hoa cúc
Người nhặt lá vàng khô
Trên lối đầy lá mục
Bóng dần xa...về mô
Gió lồng đưa tiếng tiêu
Âm cao vút, dặt dìu
Áo người trong hiên trước
Thổi khúc sầu tịch liêu
Thu áo người hoa cúc
Hai tà ôm dáng thanh
Qua lối chiều lá mục
Khuất dần sau ngõ quanh
Sao không mau đuổi theo...còn đứng đó như bị trời trồng thế hả ông thần say!!! Khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5469 —
19.02.2014 06:03
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2014 05:43:34 bởi Cố Quận>
Nghe khen...cho nghe lần nữa hỉ!!!
Một Chút Tình
"Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng"
Em mang cho ta một chút đời
Thi vị với những cơn mơ
Của lá vàng thu nhạt nắng trời
Hiu hiu làn gió run tơ
Em mang cho ta một chút buồn
Chung ngà với những cơn say
Của đêm trăng mờ mây thu trắng
Cho bờ tóc ấm che vai
Chừng nào nhị tui lầm bầm "Em ban cho tui một cục nợ" là đời tanh bành rồi đấy Bà Chị Người Ta! Khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5476 —
22.02.2014 06:08
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2014 07:14:36 bởi Cố Quận>
Oan Tình!
Mời thật...O nghĩ mời lơi
Oan tui Ông Địa! Giận ơi Ông Thần
Sợ say nổi tính tục trần
Sợ say phải trái khôn phân làm liều
Người ta chung phận nàng Kiều
Người ta chung số hẫm hiu má hồng
Mời thật...O biết đâu lòng
Oan tui Ông Địa! Giận không Ông Thần
Thôi thì chịu oan còn hơn nằm khám đếm lịch vậy; khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5483 —
25.02.2014 07:38
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 10:27:10 bởi Cố Quận>
Hoa, Áo Đâu Của Riêng Quan!!!
Hoa không chủ thời quan tay cắt
Nụ trên cây tay ngắt mang về
Cho hương hoa đắm hoa mê
Cho thơ hoa chữ tái tê sắc màu
Người ta áo, quan đây ngắm áo
Tóc họ bay, quan tháo hồn bay
Mơ màng bên chén rượu say
Hò, ngâm thơ vận mấy ngày tết vui
Em nói quan túi tham như núi
Em nói quan hoa bụi, áo xuân
Vườn là bứng gốc tay bưng
Đường là ôm cả hương lừng...đúng thay
Em đừng ngại áo bay cứ chụp
Em đừng lo hoa búp bẻ hoa
Chậm thì mất dịp Em à
Áo đi, hoa cánh tàn là...hết xuân
Sắc đẹp đâu phải của riêng quan, Lão Em cứ tự nhiên đi nhé; khà khà

.
Thân,
Quan
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline