5.746 trả lời, 306.289 lượt xem —
Trang 182 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5431 —
12.02.2014 23:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 06:22:19 bởi Cố Quận>
O Ngồi Dưới Bóng Cây Cười
Hôm qua ra lớp gặp người
O ngồi dưới bóng cây cười với tôi
Để về mơ mắt mộng môi
Nhớ hương của tóc o rồi o ơi
Nhớ sân trường nắng một trời
Nhớ ve sầu tiếng rã rời! Nhặt âm
Bóng hình o đã nhập tâm
Thơ tôi vần chữ âm thầm vạt tơ
Ý câu dệt áo tiểu thơ
Hai tà trắng ngọ dật dờ! Trống canh
Người ta cười với nắng chứ đâu ai đã cười với ông, ngủ đi cho thiên hạ nhờ ông thần say ơi; khà khà

.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5446 —
14.02.2014 07:33
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2014 05:23:02 bởi Cố Quận>
Túi Không Tiền!
Nhị cũng đói, nhưng túi không tiền
Nên đành bỏ cữ tiếng ăn kiêng
Hai tay bóp trán ngồi thơ thẩn
Lẩm nhẩm...ai mua trả chút tiền!!!
Chúc Bà Chị có một buổi ăn trưa ngon miệng nhé


.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5451 —
15.02.2014 05:50
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2014 06:23:05 bởi Cố Quận>
Bờ môi mà run rẩy thì lúc đó nhị tui say tới bến rồi đấy Ông Anh.
Nàng Thơ Áo Trắng
Nàng thơ áo trắng dịu dàng
Tà bay trên đàng tôi chén quỳnh say
Nắng thu vàng nhạt nắng ngày
Trăng thu mờ ảo lối nầy đêm mơ
Lá thu xào xạc bến bờ
Tình thu ắp mộng tôi chờ người sang
Nàng thơ áo trắng dịu dàng
Thu gió trên ngàn thổi vạt lừng hương
Dưới trăng thu, khúc nghê thường
Năm canh sắc lụa in tường ngồi thơ
Dzô Ông Anh

; khà khà



.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 14.272
Từ: 05.12.2013
Trạng thái: offline
#5456 —
16.02.2014 06:51
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 09:58:18 bởi Cố Quận>
Đã xỉn thì ai cũng không thấy nhưng thấy áo và nghe...
Ăn Chung, Làm Chung...Dạ Không Chung!
Ăn chung, làm chung...dạ không chung
Tiền, duyên hai quẻ ý chẳng trùng
Chắn cửa con gà tơ, gừng, mắm
Nhang, đèn giờ tý kiết thành hung
Có gà tơ mắm gừng mà không có rượu thì trật quẻ hết rồi còn gì! Khà khà



.
Thân,
Nhị
★
★
★
★
★
0