Vào đời chỉ rối cầm tay
Săm soi hoài...mối rủi may làm gì?
Chuồn ơi tháo sợi gút đi
Giúp tôi nối khúc thầm thì đáng yêu
Giúp tôi buộc chỉ cho diều
Mai buồn tôi thả những điều mênh mông
Còn đây nửa bản nhạc lòng
Chuồn ơi đừng gỡ lấy vòng dây thương
Phuongxa
TÌNH KHÚC CHUỒN CHUỒN 02
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Midi diễn tấu
Ca từ
TÌNH KHÚC CHUỒN CHUỒN 02
(GM 80)
Vào đời chỉ rối cầm tay
Săm soi hoài mối không may làm gì?
Chuồn ơi tháo sợi gút đi
Giúp tôi nối khúc thầm thì thương yêu
Giúp tôi buộc chỉ cho diều
Mai buồn tôi thả bay vào hư không
Còn đây nửa bản nhạc lòng
Chuồn ơi đừng gỡ lấy vòng dây thương!
(Biến Gm...)
Vòng dây thương ... Đừng gỡ chuồn ơi
Buồn tôi rơi ... héo hắt vì người
Chuồn ơi
Tôi nhớ người tôi thương
Chuồn ơi
Tháo giúp sợi tơ vương
(Gian tấu ===> GM)
Vào đời chỉ rối cầm tay
Săm soi hoài mối không may làm gì?
Chuồn ơi tháo sợi gút đi
Giúp tôi nối khúc thầm thì thương yêu
Giúp tôi buộc chỉ cho diều
Mai buồn tôi thả bay vào hư không
Còn đây nửa bản nhạc lòng
Chuồn ơi đừng gỡ lấy vòng dây thương!
Còn đây nửa bản nhạc lòng
Chuồn ơi đừng gỡ lấy vòng dây thương!
Nối vòng dây thương !
Nguyễn Khánh Linh
HSN-34-995
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần. www.youtube.com/user/hsn2k3
Tôi, người...trông thấy
Ngỡ ngàng nhìn nhau
Đôi đường đôi ngả
Gặp chi thêm đau
Còn đâu lời hứa ngày nào
Ra trường hai đứa
Viết chung chuyện dài
Bây giờ người viết cùng ai
Để trang giấy cũ vàng phai úa màu
Tình yêu ơi!
Đã sải cánh bay cao
Cầu duyên đoạn cuối xanh xao nhịp sầu
Khóc cười tôi diễn được đâu
Nên không dám nhận đóng lâu vai hề
Hương nồng hạnh phúc đề huề
Chúc câu chuyện mới
Viết dài trăm năm
Sáng trăng là của đêm rằm
Dần dần cũng khuyết
Lúc đầy lúc vơi
Lỡ mai (thượng đế qua đời)
Trần gian chắc bán hết lời thủy chung!
Phuongxa
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
Thơ Trần Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Quang Minh
Bác HanSiNguyen ơi ! Cháu đang nghe bài nhạc tango này đấy ! Cháu nghe đi nghe lại 4 lần rồi đấy ! Và muốn nghe nữa ! Nhưng cháu phải học bài mai thi đây ! Tiếc quá ! Mai cháu thi xong sẽ vào nghe nhạc tiếp nhé. Bác cho phép cháu nhé !
Kính bác lời chúc sức khoẻ !
-kt-