Anh gởi cho em chút mến thương Lử khách đường xa lấm bụi đường Mong ngày gặp gở trao em đó Tất cả niềm vui lẩn vấn vương Ai nói với em không yêu thương? Chẳng phải đâu em lắm đoạn trường Yêu thương ấp ủ cùng năm tháng Đợi ngày gặp mặt thỏa niềm thương....
Trích đoạn: Phuongxa
Re: Phương Xa
Người hứa cất giùm tôi nhớ thương
Dù mai trôi dạt đến ngàn phương
Ghi trong ký ức ngày đưa tiễn
Nhớ mãi quê nhà...chốn cố hương
Thế rồi từ giả những yêu thương
Cất bước chân xa vạn dặm trường
Nhưng người lơ đãng... làm sao ấy!
Đánh mất vần thương ở giữa đường
Cảm ơn Jacaranda sang thăm nhà Phuongxa và tặng thơ, mong Ja đến thường nhé
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Mình giả vờ chia sẻ tâm tư
Phơi hồn lụa bạch lên trang giấy
Nước mắt trong veo viết tình thư
Tay tiên nắn nót muôn trang vẽ
Hoa tím vườn tim trổ đợi chờ.
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Mình giả vờ yêu chút thôi anh
Tơ hồng khép nép giăng đầu ngõ
Góc nhỏ sầu riêng chớm tượng hình
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành.
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi nhé anh
Giả vờ thôi ... chỉ giả vờ thôi
Một lần thôi ... chỉ một lần thôi
Mặc kệ em ... cho nước mắt em rơi
(Gian tấu ...Tiếng kèn... ................................................ Tay tiên nắn nót muôn trang vẽ Hoa tím vườn tim trổ đợi chờ...)
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Mình giả vờ yêu chút thôi anh
Tơ hồng khép nép giăng đầu ngõ
Góc nhỏ sầu riêng chớm tượng hình
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành.
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi nhé anh
Giả vờ thôi ... chỉ giả vờ thôi
Một lần thôi ... chỉ một lần thôi
Mặc kệ em ... cho nước mắt em rơi
CODA
Một lần thôi ... chỉ một lần thôi
Mặc kệ em ... cho nước mắt em rơi
Cho ... nước mắt ... em rơi
Nguyễn Khánh Linh
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần. www.youtube.com/user/hsn2k3
Huynh Hàn Sĩ Nguyên kính mến
Huynh đưa những bài Giả Vờ...vào nhạc nghe dễ thương nên Phuongxa viết tiếp Giả Vờ 3...hi hi hi
Trời đất ! Thêm nữa hả PX?
Hai bài cùng một chủ đề là "oải" lắm rồi...
Không dễ gì viết thêm được nữa... Mà cố viết thì chắc cũng không hay đâu...
Chúc bạn mới luôn vui nhé
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần. www.youtube.com/user/hsn2k3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-25 16:57:08Viet duong nhan>
Quê Hương
Nhớ về quê cũ Gò Công
Thương thương tiếng hát trên đồng lúa xanh
Tuổi thơ mộc mạc cỏ tranh
Loài hoa mắc cỡ mọc quanh bờ rào
Mẹ ru ngọt giấc ca dao
Thì thầm như sóng dạt dào biển đông
Quê hương sóng vỗ trong lòng
Tròng trành xuồng nhỏ trên sông cuộc đời
Chừng như tiếng gọi trong tôi
Gò Công, Trương Định. Mắt môi học trò
Chút mưa chút nắng hẹn hò
Hoàng Gia lăng tẩm tò mò bước chân
Chiều qua bến bắc bâng khuâng
Tiễn đưa mấy nhịp cầu gần cầu xa
Vương vương sợi nắng hiên nhà
Hồng môi em tựa như là sơ ri
Quan hà một chén chia ly
Không ai cùng cạn lấy gì được say