287 trả lời, 29.260 lượt xem —
Trang 10 / 10
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Là như thế...
Giữa mênh mang bát ngát đồng quê
Lòng chợt thấy tuổi thơ trỗi dậy
Ơi... cái thuở đam mê khờ dại
Ơi... chuỗi ngày nông nổi phiêu lưu.
Vươn ước mơ bay bổng cùng diều
Đã trở thành chủ nhân vũ trụ
Kết bạn cùng muôn vàn tinh tú
Rượu nồng đối ẩm với gió mây.
Cả thế giới nằm trong tầm tay
Mở cánh cửa tương lai rộng mở
Không e ngại hiểm nguy bão tố
Chí hùng anh chỉ biết tiến lên.
Dù trần ai dông bão đảo điên
Tâm thanh tịnh một lòng hướng thiện
Tạ ơn nghĩa sinh thành trời biển
Đáp tình thân tri kỷ ngàn non.
_________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Mãi mãi một tình yêu
Giữ lại trong nhau cuộc tình đầy
Tình đến một chiều lộng heo may
Thu gieo nhung nhớ vương mắt biếc
Thu nhuộm nồng nàn nặng vòng tay.
Giữ lại trong tim nợ tình người
Người là tri kỷ của riêng tôi
Nhớ người... nức nở say tình tự
Yêu người thổn thức ướt lời thơ.
Thấp thoáng thoi đưa đã cuối thu
Tình sử dệt chung được một mùa
Dù mai ngang trái, cuồng phong đợi
Dấu tình sẽ vọng đến thiên thu.
_________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 145
Từ: 13.09.2007
Trạng thái: offline
#273 —
14.11.2007 06:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-10 08:36:12Phuongxa>
..
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
GỌI TÊN EM
Giữa bộn bề lo toan hối hả
Nhớ thương em...
Mộng mị chập chờn
Nhớ thương em...
Đau đớn hoang mang
Lòng khắc khoải, lệ tràn đêm trắng
Gọi tên em
Tìm nồng nàn hơi ấm
Tìm ái ân ảo mộng
Tìm an ủi đơn côi
Gọi tên em
Vang vọng trùng khơi
Thấu tỏ đất trời
Gọi hoài
Gọi mãi
Quên đắng cay sầu tủi
Gọi hoài
Gọi mãi
Về với anh... người ơi...!
__________________
ONLY
Phuongxa, em thầm gọi ai đó... gruummm... cẩn thận............ ONLY ghennnnnnnn đấy... ONLY ở ngay bên em... hãy gọi ONLY, gọi đi em...
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
#275 —
17.11.2007 17:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-17 17:58:59onlyyou>
HỤT HẪNG
Nồng nàn nắng
Hiu hiu gió
Ban mai ngập tràn sức sống
Thênh thang phố
Lao xao lá
Nhịp đời triền miên vội vã
Nôn nao nhớ
Bồn chồn mong
Sóng lòng thiết tha tình nồng
Miên miên đợi
Trùng trùng lo
Tim khờ thiếu nhau hụt hẫng.
________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Nhớ Trăng
Trăng diễm lệ ru tình đêm vắng
Người ngẩn ngơ vọng khúc tương tư
Nhớ thương nào đày đọa tim khờ
Mình đối bóng dệt thơ tặng Nguyệt
___________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Hơi ấm tình nồng
Người ta ơi... ngày hôm nay ấm lạ
Giữa mùa đông mà chẳng thấy lạnh đông
Nắng vàng trong sưởi ấm tận đáy lòng
Anh vương vấn tình em tràn hơi ấm
Người ta ơi... nhớ người ta nhiều lắm
Anh bắt đầu biết dự tính tương lai
Giữa vô vàn ngả rẽ của cuộc đời
Anh chọn lối rẽ về em mãi mãi
Người ta ơi... dù cách xa vời vợi
Nghĩ về nhau ta sẽ thấy thật gần
Lệ phân ly tưới mát nợ dương trần
Nỗi khao khát buộc ràng trăm năm mộng
Người ta ơi... lời yêu thương cháy bỏng
Ru em tròn giấc điệp chốn khuê phòng
Yêu em nhiều... lòng anh nguyện thủy chung
Vững tay lái đưa thuyền về đúng bến
_______________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
GỌI NGƯỜI NƠI XA XÔI
Em yêu ơi
Người anh yêu ơi
Cớ làm sao
khắc khoải u hoài
Lỗi lầm chi...
héo úa nụ cười
Chứa chan tình
dành riêng em mãi
Ngút ngàn thương
muôn thuở không vơi
Người anh yêu hỡi
Trời quê hương đón chờ Xuân mới
Nhạc lòng anh vui say phơi phới
Cùng với Xuân ta dệt mơ đời
Cầu Chúa Xuân ban phúc nơi nơi
Còn yêu hoài
Yêu mãi mãi
Hỡi người yêu dấu ơi!
_______________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Tình mãi nồng nàn
Vẫn còn yêu... sao đành gọi người xưa
Thơ vẫn chảy... cớ chi thành ngày ấy
Biển muôn trùng sóng vờn nhau đi mãi
Xa khôn cùng... sóng trở lại xô bờ
Người tôi yêu thường hay thích đọc thơ
Rồi tư lự gửi niềm riêng vào chữ
Tùy thi hứng... thơ cảm hoài thương nhớ
Theo sắc trời... thơ thổn thức bâng khuâng
Tôi yêu người... tim run rẩy ghép vần
Áng tình thơ ngập tràn yêu mơ mộng
Là thi sĩ... nghe ngỡ ngàng xa vắng
Không, không đâu... tôi chỉ biết yêu người
Và hoài mong người đón nhận tình tôi
Triệu vần thơ là tiếng lòng muốn nói
Của riêng người, dành cho người mãi mãi
Thơ yêu thương chan chứa lửa thương yêu
_______________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Lời Tỏ Tình Mùa Xuân
Anh viết tặng em khúc nhạc tình
Ngân hà một dải sáng lung linh
Trăng rằm lộng lẫy âu yếm đất
Quỳnh hoa e ấp nét nguyên trinh
Anh viết cùng em chuyện chúng mình
Ai nhớ thương ai thức thâu canh
Trở trăn dõi bước cầu như ý
Đắm đuối chìm mơ nguyện chung tình
Tình thơ tình ái tình thêm đậm
Nghĩa chữ nghĩa nhân nghĩa cao dày
Dù cho xa cách và khác biệt
Tình sẽ sâu thêm, nghĩa chẳng phai
Lòng son mãi giữ... ơi người ơi
Tặng em tình khúc mùa Xuân mới
Tặng em lời chúc Xuân thành toại
Tình dâng cao vợi trả ơn đời
Muốn nói cùng em vạn vạn lời
Lời yêu bỏng cháy mềm mắt môi
Lời thương thăm thẳm hoài chờ đợi
Của nhau mãi nhé... đừng xa rời
_______________________
ONLY
Anh viết tặng em khúc nhạc lòng
Hờn ghen cuồn cuộn trùng dương sóng
Giận dỗi chất chồng thơ bay bổng
Hỉ Nộ Ái Ố... gửi thinh không
Tim nặng tình si cứ đợi mong
Tinh khôi áo cưới lễ tơ hồng
Phượng Long hòa hợp vui duyên mộng
Trọn kiếp bên nhau vẹn tâm đồng
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
NHIỀU NIỀM VUI_NHIỀU HẠNH PHÚC
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
#282 —
13.02.2008 11:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-13 11:28:42onlyyou>
"All the love that history knows is said to be in every rose.
Yet, all the love that could be found in two, is less than what I feel for you"
Anh chẳng là ai giữa cuộc đời
Là kẻ tình si ... yêu em thôi
Nghiêng mình trao tặng hoa tình ái
Nhận tình anh nhé ... thắm duyên trời
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Thuộc về em... người ơi
Bao lần rồi vẫn vậy
Sao đành tâm giã từ...
Ôm vào lòng cay đắng
Anh xa xót bơ vơ
Xuân đến, đào không nở
Bởi cái rét cắt da
Bởi tâm hồn vụn vỡ
Hay... tại đông chẳng qua
Anh nhớ em Phuongxa
Anh cần em, Hằng ạ
Biển đời nhiều giông tố
Tình anh mãi như là...
Như là em đã hiểu
Như là mật nếm môi
Như thủy triều, thác lũ
Thuộc về em lâu rồi
________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
GIÁNG SINH AN LÀNH
NĂM MỚI HẠNH PHÚC
Ngọt ngào lời chúc dành riêng em
Nhớ nhớ thương thương mặn môi mềm
Chờ chờ đợi đợi lòng như nguyện
Xa cách khiến tình thiết tha thêm
Giáng sinh đang lấp ló ngoài hiên
Năm mới cũng đã về bên thềm
Trao tặng em ngút ngàn yêu mến
Bình an hạnh phúc mộng êm đềm
Your Beloved Lion

[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Hạnh phúc
Đông quê hương tràn nắng vàng trong
Tình ai chan chứa thỏa mộng lòng
Đêm trường mượn chữ quên lạnh lẽo
Ngày dài tình tự khắc khoải mong
Hỡi người... em có nhớ anh không
Có thầm rơi lệ chốn cô phòng
Có trào dâng khát khao cháy bỏng
Có mơ ngày oanh yến tương phùng
Mơ ước tròn duyên trăm năm mộng
Ta cùng nhau kết bái tơ hồng
Bánh phu thê, cau trầu dẫn lễ
Đón em về... yêu thương thủy chung
____________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 75
Từ: 04.04.2008
Trạng thái: offline
Mến chào nàng Phượng ở phương xa
Hãy tươi vui nhé tuổi ngọc ngà
Reo vui tươi mát trong sương sớm
Hạnh phúc mỗi ngày ta với ta..
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 145
Từ: 13.09.2007
Trạng thái: offline
Thanks huynh HSN
***
Mưa Giông
Gió giông mây xám khuất trời xanh
Hàng cây xao xác lá lìa cành
Bên vườn tâm sự nghiêng thương nhớ
Gãy nhánh mơ thầm nhỏ mong manh
Mưa tuôn – bóng nước lăn tăn vỡ
Gió thổi mây mù tan tác nhanh
Xa xa sấm chớp gầm như xé
Lấn tiếng thầm thì...em yêu Anh!
Phuongxa
[/align]
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành
★
★
★
★
★
0