1.128 trả lời, 113.780 lượt xem —
Trang 31 / 38
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
thơ dzui để mọi người cười
khi không tôi lại chơi vơi thế này
lặng nhìn chiếc lá thu bay
sao nghe đôi mắt cay cay....lại cười!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
tuôn ra kiếm vội cái ca
đem ra sau bếp đặng mà cất đi
cây trồng tưới tắm lắm khi
thân cây mau lớn trái thì mau đơm!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#905 —
01.08.2008 16:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-01 16:03:05song hiệp khách>
tràn trừa nước mắt như mưa
thôi mau nín, nín tôi chừa không trêu
ngoan nha, mai rủ ăn nghêu
đi một mình đó,đừng kêu ai đi cùng!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
một mình ra chốn linh đình
nghe sao trong dạ buồn tình thẩn thơ
ai ơi! sao nỡ làm ngơ
nhớ chăng cái thuở bơ vơ gặp người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
thấy ghê vưỡn có người mê
nhìn ai lườm nguýt ai tê tê lòng
ấy ơi ừ đại cho xong
để ai cứ phải vòng trong vòng ngoài!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
bùi ghê lại ngát hương khê
ngàn vàng một bánh chết mê bao người
bánh còn xin hãy cho tui
lâu ngày bánh mốc hết mùi làm sao?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
cùng cười như thuở hai mươi
cười cho ta thấy đời tươi...hổng dzà!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#920 —
03.08.2008 12:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-03 12:56:20giotmuatim>
Hổng dzà thì chẻ, có sao....
Suốt ngày cứ phét tào lao hông à
Thui thui...tui phải đi ra
Để cho Hiepkhach ,Tím muội thả ga....
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
hoạ theo? nào dám bồng đèo
thân tàn đỉa mén dám đeo chân vàng?
biết thân kiếm chỗ tàng tàng
ngồi yên mà ngó các nàng dệt thơ!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
ai đây? vừa ghé chốn này
lại thêm chút tím, ngất ngây anh khờ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.409
Từ: 01.09.2007
Trạng thái: offline
#925 —
04.08.2008 07:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-04 07:38:49bietaiaibiet>
Anh khờ lại hay mộng mơ
Ôm vương vấn lại cứ ngờ ôm em!
Vắng em, anh thức chong đèn
Một mình, một bóng, nhớ em thẫn thờ...
Thương về cái thủa mộng mơ
Mình yêu mà biết bao giờ được yêu?
Nguyễn Thành Dũng
________________
Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
#926 —
04.08.2008 07:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-04 07:55:53Tần Anh>
Được yêu ai biết thật hay
Ngờ lời gian dối tỏ bày cho vui
Thương người dạ mãi bùi ngùi
Tình không cầm sắt, nửa vui, nửa buồn
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Nữa buồn nên viết thơ suông
Trọn vui bạn diễn hết tuồng trần ai
Trăm năm biết có được ngày?
Vui buồn hoà hợp, chốn này thật vui!
LS
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 117
Từ: 29.07.2008
Trạng thái: offline
#928 —
05.08.2008 05:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-05 05:28:30Mâychiều>
Thật vui ta gặp nơi đây
Hoạ hai chữ cuối cho tầy ý thơ
Vẩn vơ ta lại mộng mơ
Gửi đôi ba chữ, lượm cười thơ vui.
MâyChiều
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#929 —
05.08.2008 16:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-05 16:35:35Liên Thơ>
Thật vui ta gặp nơi đây
Hoạ hai chữ cuối cho tầy ý thơ
Vẩn vơ ta lại mộng mơ
Gửi đôi ba chữ, lượm cười thơ vui
MâyChiều

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#930 —
05.08.2008 16:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-05 16:36:49Liên Thơ>
Thật vui ta gặp nơi đây
Hoạ hai chữ cuối cho tầy ý thơ
Vẩn vơ ta lại mộng mơ
Gửi đôi ba chữ, lượm cười thơ vui.
MâyChiều

★
★
★
★
★
0