📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....

1.128 trả lời, 113.789 lượt xem — Trang 29 / 38
Trích đoạn: lyenson

 
Vì ai nhạc nỗi lên rồi
Ì xèo đàn trống ôi thôi cả ngày
Anh ơi em bảo anh này
Im đi một chút vô (buồng) cày với em!

 
Với em anh chửa biết chi
người vì ... thấy cái gì cũng hay
I tờ suốt bấy lâu nay
E rằng đường phải em bày cho hươu.
Mãi không tiến bộ gì nhiều ...
 
[sm=17.gif]

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-21 18:35:42LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: lyenson


Vì ai nhạc nỗi lên rồi
Ì xèo đàn trống ôi thôi cả ngày
Anh ơi em bảo anh này
Im đi một chút vô (buồng) cày với em!


Với em anh chửa biết chi
người vì ... thấy cái gì cũng hay
I tờ suốt bấy lâu nay
E rằng đường phải em bày cho hươu.
Mãi không tiến bộ gì nhiều ...

[sm=17.gif]

Với anh ấy phút thần tiên
An lòng ai lúc lên thiên đường
Nhanh chân ta đến cùng nhau
Hẹn lòng ráng chịu những lời dèm pha![:)][:D]
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               21/5/2008

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-21 19:23:07nxtiendy>
dèm pha mặc kệ dèm pha
đêm nay chỉ có mình ta với nàng
duyên kia có thể lỡ làng
vì anh xem trận cầu vàng....đá banh
 
 
Em là em của một thời
Tôi là tôi của một đời yêu em
Đăng nhập để trả lời
0
Đá banh lái lại...đánh ba
Tới mùa...bất hiếu cả nhà thức đêm
Thương cho chiếu nệm cùng giường
Gặp mùa đá bóng hết phương vui vầy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-28 11:16:42LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: lyenson

Đá banh lái lại...đánh ba
Tới mùa...bất hiếu cả nhà thức đêm
Thương cho chiếu nệm cùng giường
Gặp mùa đá bóng hết phương vui vầy
*******************
  Vui vầy vui vẩy vui vây
Vui chỉ một lúc lại vầy ra tương
  Tiệc chưa tàn đã tai ương
Dô...dô ngẫu hứng ly vào lời ra.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            28/5/2008
 

Đăng nhập để trả lời
0
Vui vầy vui vẩy vui vây
Vui chỉ một lúc lại vầy ra tương
  Tiệc chưa tàn đã tai ương
Dô...dô ngẫu hứng ly vào lời ra.

 
Lời ra phải thốt làm sao?
Vui nhà cùng với tương chao đậu nành
Ngờ đâu Sơn đứng chành ành
Cái mà chống gậy lượn quanh kia kìa...
CTT
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Kia kìa ai đứng ba chân?
Một chân là gậy, hai chân là giò
Một giò để nhảy lò cò
Hai chân để đứng, ba giò (để) làm chi?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-01 01:01:59LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: lyenson

Kia kìa ai đứng ba chân?
Một chân là gậy, hai chân là giò
Một giò để nhảy lò cò
Hai chân để đứng, ba giò (để) làm chi?
******************
  Làm chi thây kệ cái chi chi
Lão hỏi làm gì không mắc cỡ sao
   Ba chân số lẻ đứng ngoài
Chờ kiếm chỗ thọc cho vui một hồi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       1/6/2008
 

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
  Làm chi thây kệ cái chi chi
Lão hỏi làm gì không mắc cỡ sao
   Ba chân số lẻ đứng ngoài
Chờ kiếm chỗ thọc cho vui một hồi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       1/6/2008
 


Một hồi chọc...lổ thấy vui [8D]
Chọc thêm một lát rồi...hui nhị tì [;)]
Sức trẻ còn chẳng ra gì
Già như lão ấy, còn gì mà...sung [sm=21.gif]

NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Mà sung công quỹ cho rồi
Để chi con Nhạn ốm lòi...cả lông
Chị em mau nhóm lữa hồng
Đem quay Phương Nhạn được hông quí bà?
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Mà sung công quỹ cho rồi
Để chi con Nhạn ốm lòi...cả lông
Chị em mau nhóm lửa hồng
Đem quay Phương Nhạn được hông quý bà?
*****************
Quý bà  tiếc của  rụng tim
Mỗi con Nhạn ghẻ quay rồi còn chi
   Langtoi tệ lắm ai ơi
Đánh trống bỏ dùi còn cái đũi đây
   Ai gặp được  kẻ bỏ dùi
Đánh cho tơi bời cái trống làng tôi!
                    Lê Minh Liên Thanh thơ
                              4/6/2008
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 11:48:05Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trích đoạn: lyenson

Mà sung công quỹ cho rồi
Để chi con Nhạn ốm lòi...cả lông
Chị em mau nhóm lửa hồng
Đem quay Phương Nhạn được hông quý bà?
*****************
Quý bà  tiếc của  rụng tim
Mỗi con Nhạn ghẻ quay rồi còn chi
   Langtoi tệ lắm ai ơi
Đánh trống bỏ dùi còn cái đũi đây
   Ai gặp được  kẻ bỏ dùi
Đánh cho tơi bời cái trống làng tôi!
                    Lê Minh Liên Thanh thơ
                              4/6/2008
 


Làng tôi có lão Sơn... già [:D]
Một cô hoạn gấu, một bà...thánh thơ [;)]
Ba người vật lộn tơi bời...
Chọc ngoáy thiên hạ ông trời cũng thua

NPN

Đăng nhập để trả lời
0
Cũng thua ai lẹ quá trời...
Vừa nhìn thấy khoá là lời "chán thêm"
Loay hoay tìm...búa với niêm
Định vào "đục mỏ" Nhạn tiềm với măng.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
 
Làng tôi có lão Sơn... già [:D]
Một cô hoạn gấu, một bà...thánh thơ [;)]
Ba người vật lộn tơi bời...
Chọc ngoáy thiên hạ ông trời cũng thua

NPN

 


Cũng thua ai lẹ quá trời...
Vừa nhìn thấy khoá là lời "chán thêm"
Loay hoay tìm...búa với niêm
Định vào "đục mỏ" Nhạn tiềm với măng.


 
Với măng thì nấu thịt cò
Còn thịt Nhạn phải đem kho với gừng 
Để cho ổng hết lừng khừng
Người ta vật lộn tưng bừng (mà) hổng vô !
 
 
 
 
 

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Hổng vô bởi tại mí cô
Chọc lên , chọc xuống chổ mô cũng rành
Nào là Hoa Ngẩu , Hồng Sanh  (Lộn...) Hồng Sang
Luyson , Ba trợn....mà hổng màng quên sinh... !![:)]
Huynh Nhạn cứ chạy linh tinh ... !!! [:D]
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: simple

Hổng vô bởi tại mí cô
Chọc lên , chọc xuống chổ mô cũng rành
Nào là Hoa Ngẩu , Hồng Sanh  (Lộn...) Hồng Sang
Lyenson , Ba trợn....mà hổng màng quên sinh... !![:)]
Huynh Nhạn cứ chạy linh tinh ... !!! [:D]
*********************
Linh tinh mà vẫn thấy xinh
Nghịch dại mà vẫn không ai đánh đòn
Cưng Nhạn như cốc pha lê
Nhỡ động một cái[:D] chim vù thì ôi thôi...tiếc của đời!!![:D][:D][:D][:D][:D]
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  6/6/2008

Đăng nhập để trả lời
0
Của đời mang trả lại cho đời
Mai này tàn cuộc kiếp rong chơi
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử"
Há dễ trường sinh để lả lơi?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-14 02:54:38LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: lyenson

Của đời mang trả lại cho đời
Mai này tàn cuộc kiếp rong chơi
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử"
Há dễ trường sinh để lả lơi?
*********************
     Lả lơi sớm tối ai ơi
Coi chừng chết nghẹn vì tham đó ông à
    Rằng thương khuyên chớ lơi là
Lả lơi cũng chết[:D], lơi là cũng toi![:D]
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
   Nắng sớm ngày cuối tuần,14/6/2008

Đăng nhập để trả lời
0
Cũng toi mất cả tuổi xuân rồi
Chỉ vì lầm một chút mà thôi!
Khuyên ai trong đám xuân xanh ấy
Chớ choáng lòng yêu bởi mắt môi!
 
LS
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Cũng toi mất cả tuổi xuân rồi
Chỉ vì lầm một chút mà thôi!
Khuyên ai trong đám xuân xanh ấy
Chớ choáng lòng yêu bởi mắt môi!
 
LS

 
Mắt môi là cửa tâm hồn
Khép hờ cửa sổ để hôn cửa lùa.
Yêu thì cánh cửa đong đưa
Ghét thì cửa cũng ... lừ lừ thấy ghê !
 
[:D][:D][:D]

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Thấy ghê lời nói ngang tàng
Gần nhau mới biết khôn ngoan nhất đời!
Ăn theo thế, ở theo thời
Rắn buông, mềm nắn là lời Tản Đa
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Thấy ghê lời nói ngang tàng
Gần nhau mới biết khôn ngoan nhất đời!
Ăn theo thế, ở theo thời
Rắn buông, mềm nắn là lời Tản Đa



Tản Đa có phải Tản Đà
Lê Sơn chơi chữ ,sao mà phiền ghê
Phiền ghê rồi tới ghét ghê
Nhưng đừng dzì thế ,mà mê Ngâu à !!!
CTT

Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Chân Trời Tím

Trích đoạn: lyenson

Thấy ghê lời nói ngang tàng
Gần nhau mới biết khôn ngoan nhất đời!
Ăn theo thế, ở theo thời
Rắn buông, mềm nắn là lời Tản Đa



Tản Đa có phải Tản Đà
Lê Sơn chơi chữ ,sao mà phiền ghê
Phiền ghê rồi tới ghét ghê
Nhưng đừng dzì thế ,mà mê Ngâu à !!!
CTT


 
Ngâu ... à ơi lắm đó nha !  [:)][:)][:)]
Vừa kưa đổ cụ Tản Đa đầu làng.
Trời Tím hăm hở chạy sang
Được bao nhiêu củ Tím mang hết về... [:D][:D][:D]
 
-----
(*) Cho cả cành đa lẫn củ đa (Thơ Chiêu Hổ)
 

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Trích đoạn: lyenson

Thấy ghê lời nói ngang tàng
Gần nhau mới biết khôn ngoan nhất đời!
Ăn theo thế, ở theo thời
Rắn buông, mềm nắn là lời Tản Đa



Tản Đa có phải Tản Đà
Lê Sơn chơi chữ ,sao mà phiền ghê
Phiền ghê rồi tới ghét ghê
Nhưng đừng dzì thế ,mà mê Ngâu à !!!
CTT



Ngâu ... à ơi lắm đó nha !  [:)][:)][:)]
Vừa kưa đổ cụ Tản Đa đầu làng.
Trời Tím hăm hở chạy sang
Được bao nhiêu củ Tím mang hết về... [:D][:D][:D]

-----
(*) Cho cả cành đa lẫn củ đa (Thơ Chiêu Hổ)


 
Hết về núi Tản sông Đà
Vì thơ cụ Nguyễn còn đâu mà tìm
Thơ vui Khắc Hiếu đã chìm...
Giờ đây thơ biếm hiếm hoi quá trời!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-05 10:47:34Liên Thơ>
   Hết về núi Tản sông Đà
Vì thơ cụ Nguyễn còn đâu mà tìm
  Thơ vui Khắc Hiếu đã chìm...
Giờ đây thơ biếm hiếm hoi quá trời!
                Lyenson
Quá trời Đông hiếm hoi trời Tây
Thơ vui cười mãi nhăn răng xấu òm
Lúc cười tủm tỉm ...lúc cười ngã lăn...
Thế mà thi sĩ không vào đợ lên.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Chiều cuối tuần,5/7/2008
 
   Thân mến gửi các thi sĩ của trang thơ vui
Liên Thơ và các bạn đọc rất trân trọng và vô cùng biết ơn những tiếng cười mà các bạn đã đem lại cho chúng tôi...
Chúc các bạn vui và hạnh phúc...
     Thân thương...
 
 



 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-17 06:54:37hongsang>
Trích đoạn: Liên Thơ

   Hết về núi Tản sông Đà
Vì thơ cụ Nguyễn còn đâu mà tìm
Thơ vui Khắc Hiếu đã chìm...
Giờ đây thơ biếm hiếm hoi quá trời!
                Lyenson
Quá trời Đông hiếm hoi trời Tây
Thơ vui cười mãi nhăn răng xấu òm
Lúc cười tủm tỉm ...lúc cười ngã lăn...
Thế mà thi sĩ không vào đợ lên.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Chiều cuối tuần,5/7/2008
 
   Thân mến gửi các thi sĩ của trang thơ vui
Liên Thơ và các bạn đọc rất trân trọng và vô cùng biết ơn những tiếng cười mà các bạn đã đem lại cho chúng tôi...
Chúc các bạn vui và hạnh phúc...
     Thân thương...
 
Đợ  lên...đợ  mãi  hổng  lên...
Ỳ  ỳ  ạch  ạch...vừa  rên  vừa  cười  [:D]...
 
hongsang


 
 



 


📎 img150137phj9u
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0
hehe

📎 img150137phj9u
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0
HI
 
Giữa dòng sóng gió vẫn yêu em
Để mối tình ta mãi mãi êm
Đêm nay giông tố mình anh chịu
Khi phải xa em , anh nhớ thêm
 
V
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hongsang
Quá trời Đông hiếm hoi trời Tây
Thơ vui cười mãi nhăn răng xấu òm
Lúc cười tủm tỉm ...lúc cười ngã lăn...
Thế mà thi sĩ không vào đợ lên.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Chiều cuối tuần,5/7/2008
 
   Thân mến gửi các thi sĩ của trang thơ vui
Liên Thơ và các bạn đọc rất trân trọng và vô cùng biết ơn những tiếng cười mà các bạn đã đem lại cho chúng tôi...
Chúc các bạn vui và hạnh phúc...
     Thân thương...
 

Đợ  lên...
đợ  mãi  hổng  lên...
Ỳ  ỳ  ạch  ạch...vừa  rên  vừa  cười  [:D]...
hongsang


Vừa cười, vừa khóc, vừa...rên [sm=106.gif]
Rượu quý vừa hết, hổng...lên (ý lộn: hên[sm=5.gif] ) tẹo nào [sm=102.gif]
Xào qua, xào lại nát nhàu
Xào... lui, xào... tới tương...tàu thơm ghê [sm=21.gif]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Thơm  ghê  chàng  mới  rề  rề
La  cà  ở  quán...để  hiền  thê  đợi  chờ  [sm=mecry.gif]huhuhu
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0