📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....

1.128 trả lời, 113.791 lượt xem — Trang 32 / 38
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-05 16:29:36Liên Thơ>
Trích đoạn: Mâychiều

    Thật vui ta gặp nơi đây
 Hoạ hai chữ cuối cho tầy ý thơ
    Vẩn vơ ta lại mộng mơ
 Gửi đôi ba chữ, lượm cười thơ vui
                 MâyChiều

    Thơ vui để đôi môi cười
Để hồng đôi má, mắt huyền đung đưa
    Thơ vui để trốn tình mơ
Để chôn lấp khổ, để che nỗi buồn...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            21 giờ kém 5 phút,5/8/2008

 

Đăng nhập để trả lời
0
nỗi buồn tôi ủ luôn luôn
ghé qua thư quán để tuôn vài bài
mơ hoài tuôn một được hai
nay buồn mơ mộng ngày mai vui đùa!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

nỗi buồn tôi ủ luôn luôn
ghé qua thư quán để tuôn vài bài
mơ hoài tuôn một được hai
nay buồn mơ mộng ngày mai vui đùa!

Vui đùa với các... bạn thơ
Vô vi quên cả ước mơ cuộc đời
Này Song hiệp khách đang chờ
Người ơi! Ta sẽ dệt thơ thành đời!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-06 05:44:39kimrbl>
Trích đoạn: ngocdiep87

Trích đoạn: song hiệp khách

nỗi buồn tôi ủ luôn luôn
ghé qua thư quán để tuôn vài bài
mơ hoài tuôn một được hai
nay buồn mơ mộng ngày mai vui đùa!

Vui đùa với các... bạn thơ
Vô vi quên cả ước mơ cuộc đời
Này Song hiệp khách đang chờ
Người ơi! Ta sẽ dệt thơ thành đời!
ND87



Thành đời mong lại thành đôi
Chung tay xây một khoảng trời mộng mơ
Cùng vui trong những vần thơ
Buộc ai chặt bởi sợi tơ nghĩa tình
kimrbl
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-06 11:08:07Liên Thơ>
    Thành đời mong lại thành đôi
Chung tay xây một khoảng trời mộng mơ
  Cùng vui trong những vần thơ
Buộc ai chặt bởi sợi tơ nghĩa tình
                     kimrbl 
     Nghĩa tình son sắt trước sau
Vui chung một tổ ấm thơ sum vầy
    Ơi chồng ơi vợ ơi tình
Đừng ghen bóng gió khổ mình hại ta
    Chỉ chung một tấm tình thơ
Dễ gì chung được ước mong kiện trời!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chiều,6/8/2008

 

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Thơ

    Thành đời mong lại thành đôi
Chung tay xây một khoảng trời mộng mơ
Cùng vui trong những vần thơ
Buộc ai chặt bởi sợi tơ nghĩa tình
                    kimrbl 
     Nghĩa tình son sắt trước sau
Vui chung một tổ ấm thơ sum vầy
    Ơi chồng ơi vợ ơi tình
Đừng ghen bóng gió khổ mình hại ta
    Chỉ chung một tấm tình thơ
Dễ gì chung được ước mong kiện trời!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chiều,6/8/2008



Kiện trời mà....[8|]để làm chi
Vài câu vui vẻ, Trương Chi gọi đò
Nghe tiếng sáo quyện điệu hò
Người ơi, có nhớ xin chờ kiếp sau!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
kiếp sau tốt số gặp nhau
người ơi xin hỏi nhìn đâu biết mình
hay trao gì để làm tin?
nhìn nhau là biết tiền sinh gặp rồi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

kiếp sau tốt số gặp nhau
người ơi xin hỏi nhìn đâu biết mình
hay trao gì để làm tin?
nhìn nhau là biết tiền sinh gặp rồi


á! ND ngất lịm rùiiii![:D]

Gặp rùi xin chớ quên mau
Để cho duyên số kiếp sau ta tìm!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Làng Tôi xanh lũy tre ơi
Đi đâu để khách chờ mồi...Rượu suông
Thả câu bạt lúc cời chuông
Lá Me cành ổi thèm thuồng cỏn tre
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: motyphu

Làng Tôi xanh lũy tre ơi
Đi đâu để khách chờ mồi...Rượu suông
Thả câu bạt lúc cời chuông
Lá Me cành ổi thèm thuồng cỏn tre


cỏn tre hiu hắt cheo leo
nắng cực kiếm chỗ đá bèo nương thân!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocdiep87


á! ND ngất lịm rùiiii![:D]

Gặp rùi xin chớ quên mau
Để cho duyên số kiếp sau ta tìm!
ND87


ta tìm trời đất bao la
thu bay lã chã lá đa phương nào
trời xanh mấy vạn vì Sao
tìm qua kiếm lại sao nào là em?

ui!cao hứng thả thơ thui nha ND ui!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

Trích đoạn: ngocdiep87


á! ND ngất lịm rùiiii![:D]

Gặp rùi xin chớ quên mau
Để cho duyên số kiếp sau ta tìm!
ND87


ta tìm trời đất bao la
thu bay lã chã lá đa phương nào
trời xanh mấy vạn vì Sao
tìm qua kiếm lại sao nào là em?

ui!cao hứng thả thơ thui nha ND ui!

Là em sao sớm sao chiều
Ngưu Lang - Chức Nữ ta cầu có đôi
Thôi mà!... cao hứng thả thôi
Có chi mà thẹn...lôi thôi làm gi?[:D][:D][:D]
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocdiep87

Là em sao sớm sao chiều
Ngưu Lang - Chức Nữ ta cầu có đôi
Thôi mà!... cao hứng thả thôi
Có chi mà thẹn...lôi thôi làm gi?[:D][:D][:D]
ND87


làm gì mà khép hàng mi
má sao đỏ ửng quay đi thẹn thùng
ngước nhìn lên cõi mông lung
ngóng trông ô thước nghìn trùng đón đưa!

Đăng nhập để trả lời
0
    làm gì mà khép hàng mi
má sao đỏ ửng quay đi thẹn thùng
   ngước nhìn lên cõi mông lung
ngóng trông ô thước nghìn trùng đón đưa!
              Song Hiệp Khách
    Đón đưa nhau một đoạn đường
Đón đưa nhau một khoảng đời chung vui
   Đón đưa nhau mỗi lúc cần
Khi không cần nữa hỏi còn đón đưa?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 8/8/2008   

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Thơ

 
    Đón đưa nhau một đoạn đường
Đón đưa nhau một khoảng đời chung vui
   Đón đưa nhau mỗi lúc cần
Khi không cần nữa hỏi còn đón đưa?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 8/8/2008   

đón đưa qua lúc nắng mưa
cứ đưa cứ đón miễn chưa có chồng
đón đưa vượt núi băng sông
phòng kia còn trống thì còn đón đưa!
Đăng nhập để trả lời
0
đón đưa qua lúc nắng mưa
cứ đưa cứ đón miễn chưa có chồng
đón đưa vượt núi băng sông
phòng kia còn trống thì còn đón đưa

 
Đón đưa ...đâu thấy đón đưa
Phòng không ...gối chiếc ...đây chưa có chồng
Chưa chồng cũng ứ lấy chồng
Nhởn nhơ đùa cợt ...nhong nhong ...lượn vòng ...
CTT
 
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: CTT
Đón đưa ...đâu thấy đón đưa
Phòng không ...gối chiếc ...đây chưa có chồng
Chưa chồng cũng ứ lấy chồng
Nhởn nhơ đùa cợt ...nhong nhong ...lượn vòng ...
CTT



Lượn vòng rồi lại lượn vòng [:D]
Lượn qua chổ Nhạn, Nhạn...bồng dìa...dinh [8D]
Chân Trời Tím, thật là...xinh [;)]
Vào tay Phương Nhạn kết tình...thông gia [:D] (ý lộn: thâm giao [;)])
NPN


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: CTT
Đón đưa ...đâu thấy đón đưa
Phòng không ...gối chiếc ...đây chưa có chồng
Chưa chồng cũng ứ lấy chồng
Nhởn nhơ đùa cợt ...nhong nhong ...lượn vòng ...
CTT



Lượn vòng rồi lại lượn vòng [:D]
Lượn qua chổ Nhạn, Nhạn...bồng dìa...dinh [8D]
Chân Trời Tím, thật là...xinh [;)]
Vào tay Phương Nhạn kết tình...thông gia [:D] (ý lộn: thâm giao [;)])
NPN

 
Thông gia tiến tới thông nhà
Ông xui đến ở cùng nhà bà xui
Con vui ba má cũng vui
Mía ngon ... cả khóm nhà tui ai bằng
kimrbl
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: kimrbl



Thông gia tiến tới thông nhà
Ông xui đến ở cùng nhà bà xui
Con vui ba má cũng vui
Mía ngon ... cả khóm nhà tui ai bằng
kimrbl

ai bằng ai sướng ai không?
người ta mặc kệ...lòng vòng đón đưa
vươn tay ta gởi vần thơ
chân trời xa đó lại mơ một ngày.....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

Trích đoạn: kimrbl



Thông gia tiến tới thông nhà
Ông xui đến ở cùng nhà bà xui
Con vui ba má cũng vui
Mía ngon ... cả khóm nhà tui ai bằng
kimrbl

ai bằng ai sướng ai không?
người ta mặc kệ...lòng vòng đón đưa
vươn tay ta gởi vần thơ
chân trời xa đó lại mơ một ngày.....

Một ngày nên nghĩa tình thâm
Anh em hội ngộ...xin cầm....cái tay[:D]
Không kẻo may rủi, rủi may
Mai kia...khó gặp... biết tay...thế nào?[:D][:D][:D]
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Thế nào là nghĩa làm sao
Tay bắt mặt mừng cũng chả thành nem
Thì thôi ta cứ lèm bèm
Thơ dzui rảnh rổi tòm tem wa ngày...
[:D]

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotmuatim

Thế nào là nghĩa làm sao
Tay bắt mặt mừng cũng chả thành nem
Thì thôi ta cứ lèm bèm
Thơ dzui rảnh rổi tòm tem wa ngày...
[:D]




Qua ngày...đoạn tháng thơ vui
Quên đi mệt nhọc lao lung tháng ngày
Kìa thơ lai láng chưa này!
Sầu thương khổ não bao ngày....trôi đi!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocdiep87

Qua ngày...đoạn tháng thơ vui
Quên đi mệt nhọc lao lung tháng ngày
Kìa thơ lai láng chưa này!
Sầu thương khổ não bao ngày....trôi đi!
ND87


trôi đi có vấn vương gì
mong ai lưu mãi những khi vui đùa
chiều nay trời đổ cơn mưa
vô duyên ai nhớ ai vừa gieo thơ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

Trích đoạn: ngocdiep87

Qua ngày...đoạn tháng thơ vui
Quên đi mệt nhọc lao lung tháng ngày
Kìa thơ lai láng chưa này!
Sầu thương khổ não bao ngày....trôi đi!
ND87


trôi đi có vấn vương gì
mong ai lưu mãi những khi vui đùa
chiều nay trời đổ cơn mưa
vô duyên ai nhớ ai vừa gieo thơ.

 
Gieo thơ gieo cả mộng mơ
Để cho ai phải thẫn thờ đợi trông
Anh mong gặp một bông hồng
Còn em - người lấy làm chồng là anh
 
kimrbl
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: song hiệp khách

Trích đoạn: ngocdiep87

Qua ngày...đoạn tháng thơ vui
Quên đi mệt nhọc lao lung tháng ngày
Kìa thơ lai láng chưa này!
Sầu thương khổ não bao ngày....trôi đi!
ND87


trôi đi có vấn vương gì
mong ai lưu mãi những khi vui đùa
chiều nay trời đổ cơn mưa
vô duyên ai nhớ ai vừa gieo thơ.


Gieo thơ gieo cả mộng mơ
Để cho ai phải thẫn thờ đợi trông
Anh mong gặp một bông hồng
Còn em - người lấy làm chồng là anh
 
kimrbl


Là anh...đó á anh ơi!!!!!!!!!!![&amp;:]
Sao giống hàng xóm[&amp;:] đến chơi...đêm nào!
Hôm đó chẳng có trăng sao
Tay kề... [:(]vai ngả..[:(].lao đao..[:(].lộn người![:(]
ND87
hic! lộn người rùi ới anh ơi là anh ới ơi!!![:o][:o][:o]


7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
lộn người thôi kệ ráng cười
tuy hơi khác chút vẫn vui cho lành
tắt đèn nhà ngói nhà tranh
ai đâu hổng bít em anh được rùi!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: song hiệp khách

lộn người thôi kệ ráng cười
tuy hơi khác chút vẫn vui cho lành
tắt đèn nhà ngói nhà tranh
ai đâu hổng bít em anh được rùi!

[sm=5.gif][sm=5.gif][sm=5.gif]
Được rùi...rùi nhớ tương tư[:D]
Cái hum đêm tối... mỏi nhừ cả thân
Ai đâu có bít người thân
Đêm ngồi giã gạo...co chân đá nhầm!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocdiep87

[sm=5.gif][sm=5.gif][sm=5.gif]
Được rùi...rùi nhớ tương tư[:D]
Cái hum đêm tối... mỏi nhừ cả thân
Ai đâu có bít người thân
Đêm ngồi giã gạo...co chân đá nhầm!
ND87


đá nhầm mỏi cả hai chân
đã toan đứng dậy phân vân lại ngồi!
Đăng nhập để trả lời
0
Lại ngồi cũng bởi ..mê tơi
Cô nương Ngọc Diệp rạng ngời ánh giăng
Song Hiệp nhấp nhổm băn khoăn
Bày mưu tính kế...tóm phăng cô nàng!!!
[:D]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotmuatim

Lại ngồi cũng bởi ..mê tơi
Cô nương Ngọc Diệp rạng ngời ánh giăng
Song Hiệp nhấp nhổm băn khoăn
Bày mưu tính kế...tóm phăng cô nàng!!!
[:D]



Cô nàng Tím tịm kia ơi
Miếng ăn vô miệng sao dời...wa đây
Trăng kia có sáng rạng ngời
Vô duyện Diệp cũng chẳng chơi....dám kùa!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0