Nửa Đời Ngây Ngô

Lượt đọc: 1668 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Bước vào đời tháng Hai
Những mầm chưa kịp nụ
Nghoảnh đầu về tháng Giêng
Hái dăm ân tình cũ

Chưa đi chưa kịp nhớ
Chưa về chưa kịp quên
Nét mực còn dang dở
Một điều gì rất riêng

Gió khi không trầm tự
Thổi nát lòng biển khơi
Mây khi không vần vũ
Những ghen tuông một thời

Sao ta không về lại
Nói những lời ngây ngô
Nước mắt sao chảy mãi
Để nửa đời chưa khô ?!

Thắp lên hai ngọn nến
Cúi đầu chờ ban mai
Ước mơ không vội đến
Nên bây giờ buồn hoài !

Được bạn: muctim.com<br>Người Đăng:diên vỹ<br>Ngày:07/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.