Có còn yêu nhau nữa thôi
Sao ánh mắt buồn hiu như thế
Những cái của mình biết làm sao mà kể
Viết cũng không xong vì chữ nghĩa chẳng đủ dài
Có còn nhớ không một sớm mai
Tình yêu đến bất ngờ như Em đến
Lụa là phố vui những quả non nghễu nghện
Vườn xuân ta tìm được những trái yêu thương
Có còn nhớ không chiều tơ vương
Lang thang mà ngắm những đèn xe qua lại
Chỉ có tình yêu là vĩnh tồn mãi mãi
Trong ánh mắt cười Em tôi hồn nhiên
Có còn cần nhau nên lòng cuồng điên?
Hay chỉ là những ngày xưa, tháng ấy
Có còn cần nhau nên lòng đau đến vậy?
Hay chỉ là một mai tôi quên?
Đã xa nhau rồi, thì bỏ đi cũng nên
Hay giữ lại để hoạ may em nhớ
Trái yêu bây giờ thành thuỷ tinh đã vỡ
Vẫn lấp lánh màu của Em trên môi
Có còn yêu nhau nữa thôi
Sao ánh mắt buồn hiu đến thế
Những cái của ta chỉ mình tôi tự kể
Như bài thơ buồn viết vội đêm qua
Có Còn Yêu Nhau Nữa Thôi
Lượt đọc: 3352 |
3 Đánh giá: 7,3/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: tetet.com<br>Người Đăng: diên vỹ<br>Ngày:10/19/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
