Cho những ngày tình vỡ
Anh lang thang bên đời
Bàn tay chưa kịp úp
Mênh mang lòng biển khơi
Răng rắc cành khô gãy
Thu khắc khoải đợi mùa
Người đi xa khuất bóng
Gọi đông về hay chưa ?
Nắng lạnh như gió bấc
Đêm trắng tựa ban mai
Có ai hay đời cạn
Nên tình không được dài ?!?
Cho những ngày thu cuối
Bước chân anh lang thang
Cho những ngày tình vỡ
Anh - nửa hồn hoang mang
12/22/03
Cho Những Ngày Tình Vỡ
Lượt đọc: 3175 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: muctim.com<br>Người Đăng:diên vỹ<br>Ngày:10/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
