Mưa Sài Gòn

Lượt đọc: 2060 | 3 Đánh giá: 6,7/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Cơn mưa Sài Gòn đợi chờ ai
Mà một bóng thẩn thơ giữa phố
Rớt từng giọt mặt đường lỗ chỗ
Bong bóng ngả nghiêng - bong bóng thuỷ tinh

Một người Sài Gòn chậm bước lặng thinh
Kệ mặc ướt sũng lạnh cong tê tái
Như mưa Sài Gòn không ồn ào mà chậm rãi
Đậu vào tim những chấm hỏi không ngừng

Cánh lá bồi hồi cánh lá rưng rưng
Run rẩy trước cái mời chào tha thiết
Trong vàng lá thoáng màu xanh biêng biếc
Chưa muốn vào thu, chưa muốn vào đông

Cơn mưa Sài Gòn thổn thức như người không ?
Cứ từng bước mải mê không nghoảnh lại
Thì ra yêu chưa phải là mãi mãi
Chỉ là một lần - hai lần - rồi lại thôi

Được bạn: muctim.com<br>Người Đăng:diên vỹ<br>Ngày:09/11/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.