📢 Hướng dẫn đăng bài viết
Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại!
Xem chi tiết »
BĂNG NGUYỆT
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
6.789 bài viết · 2 điểm
· Tham gia 15.06.2003 · Đăng bài lần cuối 23.03.2022 19:47 · Đăng nhập lần cuối 22.05.2023 10:55
🎖️ Thành viên gạo cội
Trang nhà: http://vnthuquan.net
"Hỏi tên hỏi tuổi mà chi
Hỏi nơi em đến em đi làm gì
Gặp đây thì cứ vui đi
Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi!
- BN -"
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )