📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một ngày cùng DD,CUNG CHÚC TÂN XUÂN

6 trả lời, 1.814 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-15 05:16:30BĂNG NGUYỆT>
MỘT NGÀY CÙNG DIỄN ĐÀN


Keo sơn tình nghĩa kết một nhà
Không phân chủng tộc hay sắc da
Tất cả chung tay vì nghệ thuật
Một năm như thể một ngày hà.
Sớm đón bình minh đêm ngắm trăng
Chén trà đãi khách vui thơ văn
Chúc mừng năm mới bao điều mới
Cảm tạ tri âm khắp xa gần.



Được sự giúp đỡ của một vài ACE thành viên mà Lịch 2011 của chúng ta sắp hoàn thành, các bạn có thể đăng ký nhận Lịch tại Đây nha. Chúc vui một mùa giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc vô biên.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Nay huynh ghé thăm ngôi nhà mới này,chúc hiền muội BĂNG NGUYỆT cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy hạnh phúc.
Xin phép chủ nhà cho Thi Nang gửi lại đây đôi dòng:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mùa xuân sắp đến với muôn nhà,
Khắp xóm cùng làng tận đảo xa.
Phố chợ tưng bừng tươi sắc áo,
Đường quê rực rỡ thắm màu hoa.
Nhặt khoan khúc nhạc hòa lời chúc,
Trầm bổng cung đàn quyện tiếng ca.
Con cháu quây quần bên bố mẹ,
Cùng nhau mừng tuổi của ông bà.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-20 12:49:14T.T.T>
Chúc Giáng Sinh 2010
Giáng sinh lại tới chúc bình an
Bè bạn niềm vui mãi vẹn toàn
Nghỉ lễ chung chia ân Chúa tạo
Đón xuân cùng hưởng phúc Trời ban
Đông Tây già trẻ tình yêu đẹp
Nam Bắc gái trai phúc tràn
Năm cũ qua rồi vui Tết mới
Yên đời đẹp đạo thắm duyên loan

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-22 04:36:13Đuyên Hồng>
Chúc Giáng Sinh 2010
Giáng sinh lại tới chúc bình an
Bè bạn niềm vui mãi vẹn toàn
Nghỉ lễ chung chia ân Chúa tạo
Đón xuân cùng hưởng phúc Trời ban
Đông Tây già trẻ tình yêu đẹp
Nam Bắc gái trai phúc tràn
Năm cũ qua rồi vui Tết mới
Yên đời đẹp đạo thắm duyên loan
T.T.T


Lời cầu Giáng Sinh
 
Chúc mừng năm mới mãi hòa an
Ngày lễ vui sao được thập toàn
Chung tạ Cha Trời ngôi sáng tạo
Cùng cầu Thượng Đế vị thiên ban
Hồng ân chốn chốn đều đầy đủ
Phúc hạnh nơi nơi thảy ngập tràn
Cữu rỗi đàn con qua nẻo quỷ
Điạ đàng trái ngọt rộn chim loan!
December 22, 2010
Đuyên Hồng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-04 17:54:20duonglam>
[:D][:D][:D]

                                 CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                           2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam



Mời bạn ghé thăm trang nhà DL, cám ơn...
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=D%C6%B0%C6%A1ng%20Lam


Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG NĂM TÂN MÃO

Mai đào hé nở chào xuân tới,
Em bé tung tăng khoe áo mới.
Đường phố huy hoàng cảnh đẹp tươi,
Xóm làng nhộn nhịp lòng phơi phới.
Cầu mong mọi việc được thành công,
Nguyện ước bao điều giành thắng lợi.
Kính chúc người người mạnh khỏe vui
Mừng Tân Mão đến thêm hồ hởi.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC MỪNG TÂN MÃO

Canh Dần đi qua,
Tân Mão lại về,
Ngàn hoa đua nở,
Khắp chợ cùng quê.

Chúc cho mọi nhà
Bình an,sung túc,
Đất nước thái hòa,
Phồn vinh,hạnh phúc.

Đầu năm cầu chúc
Nhân loại,đồng bào,
Trên toàn châu lục,
Sức khỏe dồi dào,
Mức sống nâng cao,
Gia đình đầm ấm,
Vui vẻ đón chào,
Một năm tươi thắm.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0