520 trả lời, 74.842 lượt xem —
Trang 9 / 18
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Ta đành buột miệng...nam mô
Tình yêu cũng chẳng khác nào....con Gâu
Đuổi thì nó chạy đâu đâu
Chạy thì nó đuổi , chạy lâu mệt đừ
Dừng lại thì nó gầm gừ
Cho nên thiệt khổ giống như câu này
...Tình yêu là con chó , đuổi nó thì nó chạy , chạy thì nó đuổi , đứng lại thì nó sủa...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Nè Mai con nói chi lạ rứa
Binh hai nàng chửi tớ phải hông
Tặng Mai con một nụ hồng
Hai ta một dạ một lòng như nhau.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Người ta được tặng hoa hồng
Riêng tôi cứ bước lòng vòng tìm ai
Đêm hoang hương thoảng miệt mài
Vỗ về giấc mộng tim cài gió xuân
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Buồn vui mộng cứ xoay vần
Riêng Tulip cứ bần thần đợi ai
Thơ mang nặng tiếng thở dài
Bạn thơ lây nhiễm bệnh ngài: Buồn tênh
Tim còn lạc bước chông chênh
Ngán phong ba ngán thác nghềnh ngại qua.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Lâu lâu em lại về nhà
Để anh rót nước pha trà mời Tu
Đừng buồn như lá mùa thu
Đừng như trăng để lúc lu lúc mờ
Tình đâu chỉ có trong thơ
Bước ra ngoài Quán anh chờ đợi em.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Tình như ngọn gió trong đêm
Lùa vào nổi nhớ những đêm một mình
Xa xăm cách trở đường tình
Đắng cay chua chát cũng bình thường thôi
Vì yêu là mắc nợ rồi
Cho nên dẫu có chia đôi...đừng buồn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Khi buồn tính chuyện đi buôn
Mua trăng bán gió thả hồn vu vơ
Buộc đầy tay nải con tơ
Đêm về dệt mộng ta mơ được nàng.
Mơ trong lầu tía cung vàng
Ta là hoàng tử nàng là mỹ nhân.
Người buông ý kẻ trao vần
Bao nhiêu cung nữ phi tần múa theo.
Ơi con mắt ngọc trong veo
Gieo cho ai giấc chiêm bao thẫn thờ
Trông ai đếm phút kể giờ
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Tình người là nghĩa nước non
Dấu son nguyên vẹn vẫn còn kẹp si
Có Thanh về mở dấu chì
Khui bầu rượu vẫn đợi khi người về.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
#250 —
12.04.2006 07:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-12 07:49:18Triky>
Lỡ vận Thanh đá chân qua
Nghe mà chua xót nghe mà đắng cay
Phú ơi nghe Kỷ nói này
Tặng Thanh chút vốn Thanh xây mộng vàng.
Tim người giống Phú đa mang
Làm sao bỏ ngãi giữa đàng chơ vơ.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Tim người giống Phú đa mang
Làm sao bỏ ngãi giữa đàng chơ vơ.
Phú luôn một lòng vài dạ mà Tri Kỷ nỡ xóc mạng sườn Phú vậy đau quá hà.
Trách người cứ trách vu vơ
Làm cho Phú tưởng... cứ quơ vào lòng
Anh mà có bụng đèo bòng
Như anh Thanh Kỷ cứ gông anh vào.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Phú ơi anh cũng má đào
Thất cơ lỡ vận dựa vào ai đây
Rượu nồng sao chẳng đủ say
Lòng em chống trải như mây giữa trời.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
QUÁN TA SÂ THẬT ĐÔNG VUI
BÙI NGÙI TÔI ĐẾN CHẲNG AI RA MỜI
CHÁN ĐỜI VÀO QUÁN LÀM CHI
TA ĐÀNH ĐI TIẾP LẤY GÌ MÀ VUI
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Thanh Bình bớ Thanh Bình ơi
Quăng dây kéo giật lại người bạn xưa
Quán vừa xiêu vẹo gió mưa
Chưa hỏi thăm đến đã vừa vội đi.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
#255 —
18.04.2006 04:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-18 04:50:45motyphu>
Bình quay lại cười khì khì
Quán xiêu mặc quán việc gì tới tui
Bình còn trở tới trở lui
Vì khi qua quán thơm mùi rượu bia
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: motyphu
Bình quay lại cười khì khì
Quán xiêu mặc quán việc gì tới tui
Bình còn trở tới trở lui
Vì khi qua quán thơm mùi rượu bia ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
MTP
Rượu bia là cái ngoài rìa
Bình lui lại tới vì kìa Kỷ xinh
Phú sao vô cớ râp rình
Tinh yêu muôn thửa của mình riêng ai
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Chí sao cứ chọc Phú hoài
Phú bỏ đi Kỷ lấy ai bạn cùng
Kỷ đâu mơ mộng anh hùng
Quý hồ là một đàn ông thôi mà
Chưa uống rượu tối tiệc trà
Ra vào có tiếng cho nhà cửa vui.
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Anh hùng sao sánh bạn hiền
Thanh Bình đứng lại cảm phiền chớ đi
Quán xiêu quán đổ vậy thì
Nhờ người dựng lại cớ chi lạnh lùng.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Thương thay một tấm tình chung
Không thèm Phú quí chẳng thèm vinh hoa
Ước chi em hiểu người ta
Chỉ thế thôi, chỉ thế mà cứ thương.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Thương thì xin một khúc xương
Cho Quán nấu cháo qua đường khách xơi
Phú ơi đừng nhé giễu cười
Lâu rồi người sẽ thấu người thấu ta.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Mấy lâu bận việc ,đi xa
Ít khi ghé quán lân la với tình
Vừa may gặp được Thanh Bình
Lại thêm Tỷ Phú rập rình ở đây
Kỉ ơi rót chén rượu đầy
Phen này nhất định ko say ko về
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Mấy lâu bận việc ,đi xa
Ít khi ghé quán lân la với tình
Vừa may gặp được Thanh Bình
Lại thêm Tỷ Phú rập rình ở đây
Kỉ ơi rót chén rượu đầy
Phen này nhất định ko say ko về
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Ba chai dường đã phê phê
Mai Bình bỏ về Phú ở lại đây
Trời thương còn nổi gió tây
Tốc người Tri Kỷ tới ngay sát mình
Vui sao rượu bốc men tình
Lửa trong đáy mắt thiêu mình với ta.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
#265 —
22.04.2006 13:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-22 13:53:53x0x_chipheo_x0x>
Trích đoạn: Triky
Anh hùng sao sánh bạn hiền
Thanh Bình đứng lại cảm phiền chớ đi
Quán xiêu quán đổ vậy thì
Nhờ người dựng lại cớ chi lạnh lùng.
Quả nhiên SẮC hạ ANH HÙNG
Văn tài nết đẹp sánh cùng thần tiên
Chí đây phục quá bạn hiền
Thảo nào Phú đã fát điên vì tình
Chí này nào có linh tinh
Ko xiên ko xỏ ko rình chuyện riêng
Lạy trời nếu có linh thiêng
Mãi ko phai nhạt tình riêng Kỷ hiền
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Chạnh lòng ghé lại quán xưa
Tìm hàng ghế cũ rất vừa với " I"
Chờ mong chủ quán cổ dài
Khách buồn khách phải lai rai 1 mình
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Ngỡ rằng chỉ bỏ tu hành
Ngờ đâu Tu rứt cả tình bỏ đi
Quán buồn mở lá tử vi
Cái duyên của Quán chắc Âm ti đang chờ...
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Chí này nào có linh tinh
Ko xiên ko xỏ ko rình chuyện riêng
Được nhời như chả nướng riềng
Như khấn như vái linh thiêng thấu trời
Suốt ngày cứ hát cứ cười
Cứ như diều giấy lên mười tầng mây
Cảm ơn anh Chí qua đây
Hẹn làng Vũ Đại đợi ngày trả ơn.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
Được nhời như chả nướng riềng
Như khấn như vái linh thiêng thấu trời
Suốt ngày cứ hát cứ cười
Cứ như diều giấy lên mười tầng mây
Cảm ơn anh Chí qua đây
Hẹn làng Vũ Đại đợi ngày trả ơn.
Tình người ko biết chữ ơn
Thời nay Chí cũng hết nhờn hết chơi
Ở đâu cũng biết sự đời
Ngàn zăm tệ nạn xa vời nó luôn
Bây giờ là thích đi buôn
Thuyền vàng đầy ắp nỗi buồn tương tư
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Tương tư giao bán bây chừ
Chấm rau muống luộc ngọt lừ, Quán mua
Quán còn đặt nữa nem chua
Ai qua Quán Quán bỏ bùa cho ăn
Cho lòng ai có băn khoăn
Có trăm lối rẽ vẫn lăn chốn này.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0