520 trả lời, 74.846 lượt xem —
Trang 8 / 18
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
TỔ TÒ VÒ
Đêm qua nằm ngủ anh mơ
Xung quanh toàn giấy nháp thơ ai vò
Anh xây thành tổ tò vò
Để cho con nhện thập thò nhả tơ.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Vắng trăng nay lại có đèn
Câu thơ tri kỷ cùng em ngỏ lời
Anh không trên hẳn tuyệt vời
Nhưng anh có tấm tình người thủy chung
Em ơi nối họa thơ cùng
Khác chi tố nữ anh hùng gặp nhau.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
Chúc duyên nồng ấm trước sau
Trầu xanh vôi thắm buồng cau đỏ lòng
Thuyền xưa cặp bến nước trong
Câu thơ huyền thoại theo dòng nước trôi
Hai người xuân ngát đôi môi
Tôi buồn chuốt phím núi đồi lặng câm
Vkt
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Được lời Phú những mừng thầm
Thơ Thanh đừng nhé chọc ngầm thuyền tui
Con thuyền độc mộc đơn côi
Chỉ dành cho một người ngồi sớm chưa
Thanh đừng gieo gió bỏ bùa
Cho Phú dẻo mái chèo khua động này.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Động trời động đất động mây
Phú đừng khuấy nước có ngày chìm toi
Vô Tư Quán mất Phú rồi
Lấy ai Tri Kỷ đứng ngồi họa thơ.
TK
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Líp đây cũng muốn ghé thuyền
Vui cùng sông nước phỉ duyên khắp trời
nếu là duyên hãy nhận lời
Đừng e hay ngại kẻo lời gió bay
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Gió bay thì mặc gió bay
Lưới răng Tulip khó ngày thoát thân
Đi xa nay lại về gần
Bắt tay Quán mở rượu cần khao vui.
TK
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Triky
Gió bay thì mặc gió bay
Lưới răng Tulip khó ngày thoát thân
Đi xa nay lại về gần
Bắt tay Quán mở rượu cần khao vui.
TK
Gặp nhau cho thỏa tấm lòng
Bầu thơ túi rượu đêm nằm dưới Trăng
Chị hằng cũng phải bâng khuâng
Ước gì có thể tâm đồng cùng chia!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Chim bay mỏi cánh chim về
Bạn bè trong Quán rượu kề thơ say
Bao giờ muốn xổ lồng bay
Nhắn ta mộy tiếng cửa này mở cho
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Thui..thui,,ai mặc sức bay
Còn riêng tư lú ở đây không về
Bạn bè trang - rượu đề huề
Về chi để phải phòng khuê một mình
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
#222 —
27.03.2006 13:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-28 05:42:11Triky>
Nhớ khi Quán mới khai sinh
Bạn bè nho nhã, rượu bình đầy vơi
Bữa ni Quán lỗ vốn rồi
Chỉ còn Phú với TU ngồi động viên
- Quyết tâm dù túi nhẵn tiền
Cũng làm khuấy đảo một miền giang sơn...
Tri Kỷ
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Chẳng cần so tính thiệt hơn
Phú xin hùm vốn đỡ cơn Bĩ... này
Tình như rượu hết lại đầy
Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 57
Từ: 17.03.2006
Trạng thái: offline
tai nghe thiên hạ đồn rằng
nơi này có quán tên là vô tư
lẹ làng sách dép chạy dzô
chu choa đông we' biết ngồi nơi đâu
thấy cô TRIKY xinh xinh
hèn chi mấy lão cứ vô ào ào
trăm nâm bia đá vẫn còn
còn cô wan' rượu
mấy chàng còn lai rai!
: bét tay lèm wen cô chủ wan' nhé
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Triky
Nhớ khi Quán mới khai sinh
Bạn bè nho nhã, rượu bình đầy vơi
Bữa ni Quán lỗ vốn rồi
Chỉ còn Phú với TU ngồi động viên
- Quyết tâm dù túi nhẵn tiền
Cũng làm khuấy đảo một miền giang sơn...![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Tri Kỷ
Mấy lâu bận chuyện giang hồ (phòng tán dốc )
Tưởng rằng quán vẫn ồn ào như xưa
Ai ngờ cách mấy nắng mưa
Quán đà hoang vắng sớm trưa Kỉ buồn
Từ nay xin ở lại luôn
Giúp người trông quán bán buôn rượu chè
Đủ tiền ta lại mua xe
Mua tòa biệt thự phè phè ăn chơi...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
tai nghe thiên hạ đồn rằng
nơi này có quán tên là vô tư
lẹ làng sách dép chạy dzô
chu choa đông we' biết ngồi nơi đâu
thấy cô TRIKY xinh xinh
hèn chi mấy lão cứ vô ào ào
trăm nâm bia đá vẫn còn
còn cô wan' rượu
mấy chàng còn lai rai!
: bét tay lèm wen cô chủ wan' nhé
_____________________________
tha yêu lầm chứ không bỏ xót
Công Chúa thân mến, rất vui vì có thêm bạn mới, thế là Tri Kỷ đã "Giàu" lên rất nhiều rồi (Giàu vì bạn...) mà. Đừng xa Tri Kỷ nhé!
Thiên hạ đồn rằng QUÁN VÔ TƯ
Kinh doanh lỗ vốn thế nào ư...
Có thêm Công Chúa không lo nữa
QUÁN lại lên hương- Lãi vù vù.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: Triky
Nhớ khi Quán mới khai sinh
Bạn bè nho nhã, rượu bình đầy vơi
Bữa ni Quán lỗ vốn rồi
Chỉ còn Phú với TU ngồi động viên
- Quyết tâm dù túi nhẵn tiền
Cũng làm khuấy đảo một miền giang sơn...
Tri Kỷ
Mấy lâu bận chuyện giang hồ (phòng tán dốc )
Tưởng rằng quán vẫn ồn ào như xưa
Ai ngờ cách mấy nắng mưa
Quán đà hoang vắng sớm trưa Kỉ buồn
Từ nay xin ở lại luôn
Giúp người trông quán bán buôn rượu chè
Đủ tiền ta lại mua xe
Mua tòa biệt thự phè phè ăn chơi...
_____________________________
Em cứ đến... cứ đi và... lặng lẽ
Tháng năm trôi như một giấc mơ hồng.
Maicon bạn thủa hàn vi
Dẫu đi ta vẫn mong khi người về
Chỉ lo khi vắng bạn bè
Mưa giông tốc QUÁN biết nhờ ai đây.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
#228 —
29.03.2006 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-29 09:49:13maicon108194>
Trích đoạn: Triky
Maicon bạn thủa hàn vi
Dẫu đi ta vẫn mong khi người về
Chỉ lo khi vắng bạn bè
Mưa giông tốc QUÁN biết nhờ ai đây.
Nhờ Mai việc ấy xong ngay
Đổ ba bốn tấm thử bay đường nào
Cứ cho mưa gió ào ào
Ta ngồi nhậu nhẹt chẳng sao hết à
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Rót thêm một chén rượu ngà
Mai cùng với Phú cùng hòa ý thơ
Mai tung Phú hứng ca từ
Cùng người Tri Kỷ đợi chờ trăng lên.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
XƯA KIA RƯỢU CÓ BẠN HIỀN
NGÀY NAY RƯỢU LẠI ĐI LIỀN EM YÊU
BAO NHIÊU KHỔ ẢI PHIÊU LƯU
ANH ĐÀNH GÁNH HẾT EM NGỒI NGÂM THƠ
THƠ TA TỒN NHỮNG GIẤC MƠ
NHƯ LÀ TỈ PHÚ ĐỢI NGƯỜI NGẮM TRĂNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Hương xa không dấu nổi được mùi
Rượu thơm ai nỡ không mời tui
Ba người chơi xấu coi chừng đấy
Tui đến la làng lại kêu xui
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Ai còn ngồi đó đợi trăng?
Cho tình lở nhịp thơ văn lở vần
Ai còn ngồi đó bâng khuâng?
Kìa bao đôi lứa tình nhân rộn ràng
Chung vui dưới ánh trăng vàng
Có ta có bạn nhịp nhàng đối thơ
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
Ngắm trăng để lấy hồn thơ
Vắn thơ lỡ nhịp như tờ giấy bay
Ngày này gió thổi heo may
Lạnh run đi chút có hay chút nào
Còn đôi trai gái ngọt ngào
Tối vè lại cún thuốc vào thuốc ra
Từ nay chùa thói là cà
Đi đâu cũng phải về nhà đúng time
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Time khi hội khi hè
Đi với em chắc chẳng về đúng đâu
Như nay QUÁN mấy lúc giàu
Hoan hô hào kiệt góp màu thơ vui
Người xưa người mới có rồi
Rượu thơ chủ quán mang mồi ra chiêu.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
#236 —
31.03.2006 09:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-31 09:42:04Triky>
Trăng lên trên đỉnh VÔ TƯ QUÁN
Gió thu nhè nhẹ đưa làng tóc
Triky tâm giao đối ẩm cùng
Rượu đưa lên môi ta cùng cạn
cho tình bằng hữu càng thêm thân - CÔNG CHÚA
Ta như lầu vắng em như ánh trăng*
Em như thiên sứ ta như tội thần
Mến nhau xích lại cho gần
Trượt chân lỡ ngã chị cần em nâng !
* Nhạc phẩm DƯ ÂM
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
Kỷ thì mồm mép liên thiên
nói năng sàm sỡ chết liền đấy nha
Chí thì chỉ nói thiệt thà
rình kỷ tắm trộm rõ là......đáng yêu
sặc sặc hahâhahha
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Em khen làm chị mê hơi
Còn thiên hạ tít mắt cười ý chê
Kệ thiên hạ có nói gì
Em tung chị hứng ta thì bên nhau.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Em ơi anh nhắc một câu
Tình yêu níu áo qua cầu gió bay
Cho lòng anh dễ đổi thay
Cho Quán ngồi đợi hết ngày tới đêm
Hai người có chị có em
Nếu không có Phú ai thèm ngó vô.
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0