11 trả lời, 3.075 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 9
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#1 —
13.11.2005 01:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-15 06:29:03Viet duong nhan>
Bé nói rằng bé chẳng yêu ai!
Ngây thơ như mây trắng giữa trời.
Sao bỗng chiều nay mây trắng khóc,
Thôi rồi mây trắng khổ vì yêu!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#2 —
13.11.2005 08:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-15 06:30:42Viet duong nhan>
Bé nói rằng bé chẳng iu ai!
Ngây thơ như mây trắng giữa trời.
Sao bổng chiều nay mây trắng khóc,
Thôi rồi mây trắng khổ vì iu!
Chào baybanveso nè, đọc bài của bạn lâu rồi mà ko có thơ để reply, bài thơ của bạn hay lắm....mà hình như có để chỗ nào đó ở website khác ko...ihih
Chàng ngốc à
Bé nói không nhớ đâu
Nhưng sao bé lại sầu
Đuổi anh hãy đi đi
Nhưng mong anh ở lại
Anh đi rồi..nhỏ lại
Quẩn quanh với...thơ mình
Đứng trên chiếc thuyền tình
Ngược dòng xuôi tĩnh lặng
Rồi nghe chừng trĩu nặng
Bước vào hồn lúc nao
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Chào bạn chưởng môn phái "sáng tác thơ" nè!
Bạn có thành tích 4 sao, có nghĩa là cấp bậc tới..tới...."đại úy" nè!
Thơ nầy hổng phải thơ chôm nè!
Coi chừng tẩu quả nhập ma, tưởng đâu chôm bài của Băng Giá phải hông?
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Chiều nao gió lùa qua kẻ tóc,
Gió nhẹ nhàn hôn khẻ má em!
Anh thương quá giận hờn trong thương nhớ,
Chúc em yêu một giấc ngủ yên lành!
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Bé khổ vì yêu khóc thật nhiều!
Ngở rằng tình bé sẽ không tiêu.
Mà sao tình ấy đi mau quá!
Giả biệt rồi mới biết mình "xiêu"
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Bé bước vào yêu đã thử.... liều,
Trời!..sao tình ấy quá cô liêu.
Tình nay đã chết xin đừng nhắc,
Giã biệt tình yêu đến bây giờ!
★
★
★
★
★
0