33 trả lời, 4.086 lượt xem —
Trang 1 / 2
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
#1 —
08.11.2005 03:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-07 19:49:52Huyền Băng>
Thu
Mưa Thu phân phất đầy trời
Gió thu nhè nhẹ cuốn dòng lá rơi
Nắng thu chiếu nhẹ bên song
Trời thu ảm đạm như dòng mắt em
Tôi về thăm chốn làng xưa
Thăm người em gái năm xưa chết rồi
Mộ em còn đắp cỏ tươi
Như em chết ở tuổi xuân còn nồng
Nén nhang tôi đốt cháy hồng
Như là chứng giám lời tôi nguyện cầu
Cầu em sớm thoát cõi trần
Về bên thiên giới vui cùng Như Lai.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
#2 —
08.11.2005 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-11-08 10:56:58Thu Hương>
Yêu Thu
Thu về cho lá vàng bay
Cho em góp lá gửi bay sang chàng
Lá vàng rơi khắp trời mây
Như muốn nhắn gửi lời yêu tới chàng
Tình em nửa tỉnh nửa say
Như em say mãi tình anh ngút ngàn
Thu về cho gió cuốn bay
Cho trăng nhắn với chị hằng đêm nay
Có người con gái chớm yêu
Yêu chàng thi sĩ trong trang net....tình.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Thân chào đón mừng bạn Thu Hương đến vui với vườn thơ vntq nha, đọc thơ bạn hổm rày nhưng hôm ni mới có thơ rep, mong bạn ko pùn,chúc vui và viết thêm thơ cho bn và mọi người cùng đọc với nha...!
Em ơi thu đã đi rồi
Em ơi thu đã đi rồi
Bây giờ giá lạnh đưa trời vào đông
Rét run rẫy những hàng thông
Cô đơn trên phố..gió lồng tuyết bay
Bốn mùa chầm chậm luân thay
Sao mà giá lạnh cứ hoài... lạnh thôi
Từ em..về đó..xa xôi
Đi tìm mùa hạ , ngược trời nắng thưa
Tìm thu chẳng gặp thu xưa
Thu nay...trầm uất..ta vừa tiển đi!
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Chào Băng Nguyệt,
Cám ơn bạn ghé trang thơ của TH và không quên post một bài thơ thật hay và trữ tình.Chúc vui và sáng tác nhiều.
Chờ
Tuyết rơi trên đỉnh núi cao
Gió đông thổi vội xuống miền lá rơi
Từng đàn chim vội bay xa
Tìm về nắng ấm líu lo sớm chiều
Riêng tôi vẫn lạnh trong lòng
Vì người còn mãi ngút ngàn nơi xa
Ngắm mây lãng đãng trôi qua
Lòng tôi không khỏi xót xa mong chờ
Chờ người chờ đến bao giờ
Chờ như Tô Thị chờ chồng hồi quy
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bốn mùa tôi vẫn chờ trông một người
Người ơi! sao nỡ quên lời
Thuở ban đầu ấy nguyện thề cùng tôi
Giờ người vui với cuộc đời
Còn tôi ôm mãi mối tình vọng...phu.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.827
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Người Về
-Trường Phi Bảo-
Người về theo ngọn gió thu
Tôi ngồi nhặt lá tương tư võ vàng
Đò chở chiều tím sang ngang
Cho đêm tối treo muộn màng ánh trăng
Người về chẳng thiết nói năng
Dù câu dang dỡ, lời ngăn cách buồn
Tôi ngồi đếm giọt lệ tuôn
Ngỡ mùa thu khóc bên đàng chia ly
Người về qua nẽo xuân thì
Tôi chơ vơ nhấm vị si chén tình
Say trong nỗi nhớ một mình
Thấy thu chết, thấy thất tình -là tôi!
Người về, người có ngậm ngùi
Hay chăng tôi giấu nụ cười vào môi
Thu khoác chiếc áo tình côi
Tôi ngồi đơn điệu quệt vôi cuộc đời
18-11-2005
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Đông Buồn
Trời đông tối sẫm về chiều
Gió buông xuống vội lạnh đôi chân gầy
Trên đường em vội bước nhanh
Tránh cơn gió lạnh vây quanh tim này
Anh ơi! sao vẫn ngút ngàn
Để em lẻ bóng trời đông lạnh lùng
Bóng em nghiêng ngã đèn soi
Em thầm khóc giữa chiều đông một mình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
NHỚ
Đang thu trời bỗng sang đông
Lá chưa kịp đổ cánh đồng tuyết giăng
Đêm dài giá lạnh không trăng
Mùa thu ở lại chị hằng nơi đâu
Thu đi lòng bỗng ôm sầu
Những chiếc lá rụng vì đâu mất rồi
Đông về lạnh lắm ai ôi
Thu xa ta lại bồi hồi nhớ nhung
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Nhớ
Trời đông lạnh tận lòng tôi
Nhớ chi nhớ lạ quắt quay lòng này
Tuyết rơi như khóc tình tôi
Gió đông gào với trời mây u buồn
Nhớ chi nhớ lạ nhớ lùng
Nhớ hình bóng ấy giết dần tim tôi
Người ơi! xa mãi quê nhà
Có còn nhớ những ngày xưa má kề
Giờ người vui ở nơi nào?
Có hay Tô Thị ngồi chờ bên song.[/size]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Thêm mùa đông để nhớ
Qua mùa thu chợt sầu
Mong một ngày sẽ tới
Cho cuộc tình thấm sâu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.379
Từ: 24.09.2005
Trạng thái: offline
Sưởi ấm mùa yêu
Guộc gầy trong gió lập đông
Bầm đau cơ thể thinh không ngập buồn
Lá sầu đâu đó vừa tuôn
Chưa từng hạnh ngộ đã buồn vào đông
Trở trời cái rét căm căm
Xoa xoa đôi má ửng hồng em tôi
Ủ trong một mảnh lòng tôi
Thương người gía lạnh bồi hồi viễn du
Tình nào ươn ướt sương mù
Yêu nào mấy độ ôm khư khư người
Về trong băng gía một đời
Sưởi cho ấm cả đất trời quanh em
- Thanh Thanh Ngọc -
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
NỤ HÔN THU
Nắng vào song cửa mùa thu
Nắng lên chiếc lá nhẹ ru cuộc tình
Nàng thu khóac chiếc áo xinh
Thay màu lá đổ ru tình song thưa
Nắng vàng từng giọt lưa thưa
Gió lay chiếc lá đung đưa nắng vàng
Vườn ai sáo thổi ngân vang
Cánh cò tung cánh ngập tràn bờ sông
Nhà ai khói tỏa bếp hồng
Chiều thu vừa chớm bến sông vạnmàu
Sóng tràn lớp lớp thi nhau
Mùa thu lại đến ngọt ngào hoàng hôn
Ai bên song cửa thả hồn
Nắng vàng e thẹn nhẹ hôn nụ tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Thật hân hạnh đón chào các bạn Trường phi Bảo, MM_Ngọc, Maiyeuem, Flyltome và Băng Nguyệt đã ghé nhà Thu Hương mà gieo vần thơ lai láng và làm Mùa Thu của Hương thêm phần phong phú.Hương thật muôn phần đa tạ. mong rằng các bạn ghé thường xuyên để khích lệ Hương nhiều nhé. Chúc sáng tác nhiều.TH
Gió đông thổi xuống vườn thơ
Trời đông vội tối khi chưa lên đèn
Bạn ơi! hãy viết vần thơ
Sưởi lòng của kẻ xa quê nhớ nhà.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
SẮC THU
Long lanh sắc nước hương trời
Gió lay kẽ lá thu ngời trong sương
Ai ngân vũ khúc nghê thường
Để ta lạc bến thiên đường yêu đương
Trời khuya hoa điểm giọt sương
Nụ hoa đẫm ướt thiên đường trong mơ
Em ngôi sao nhỏ đợi chờ
Để anh mơ mộng nhả thơ ghép vần
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#15 —
07.12.2005 21:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-07 21:58:36maiyeuem>
HƯƠNG THU
Lá đã thay màu chiếc áo thu
Hàng liễu ven sông hứng sương mù
Hương thu dào dạt ru tình mới
Gió đến trong đời chiếc lá rơi
Ai vang câu hát giữa bầu trời
Lá vàng lơ lững tiếng à ơi
Hương thu thay lá thay tình mới
Ai hát ru con tiếng ru hời
Lóng lánh mặt hồ sóng chơi vơi
Đài sen khoe nhị giữa đất trời
Nhụy vàng rực rỡ tình ai đợi
Thu vẫn ngập tràn lá thôi rơi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.379
Từ: 24.09.2005
Trạng thái: offline
Gửi thu
Em hong mái tóc nhẹ như thu
Sóng sánh mắt ai ánh sao đùa
Gío bay lất phất tà thu mỏng
Hanh vàng gom góp lá giao mùa
Lâng lâng gót nhẹ chiều nghiêng nắng
Trải suốt đường vàng mộng tiễn đưa
Anh về nhặt nhạnh vài cánh lá
Họa tình gởi gió - đến hay chưa...?
- Thanh Thanh Ngọc -
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Tóc em bay nhẹ với mùa thu
Mắt em lấp lánh bóng trăng đùa
Lá vàng rụng mãi làm thu mỏng
Gió cuốn lá bay đón giao mùa
Trời mây nhè nhẹ chiều nghiêng nắng
Như vẫy tay chào buổi tiễn đưa
Vùi thương vùi nhớ em gom lá
Dệt mộng trăm năm..đến hay chưa?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: MM_Ngoc
Gửi thu
Em hong mái tóc nhẹ như thu
Sóng sánh mắt ai ánh sao đùa
Gío bay lất phất tà thu mỏng
Hanh vàng gom góp lá giao mùa
Lâng lâng gót nhẹ chiều nghiêng nắng
Trải suốt đường vàng mộng tiễn đưa
Anh về nhặt nhạnh vài cánh lá
Họa tình gởi gió - đến hay chưa...?
THU VỀ
Thu về giọt nắng lưa thưa
Điểm từng chiếc lá khi vừa chia tay
Tiễn từng chiếc lá thu bay
Mảnh tình luyến tiếc tháng ngày vấn vương
Ai hong mảnh tóc trong sương
Để cho chiếc lá đêm trường thôi rơi
Tình ai cao ngất giữa trời
Lá thu rơi mãi tình ơi rạng ngời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Thu đến rồi đi thu chẳng đợi
Mà sao tôi vẫn đợi anh về
Dù biết rằng anh đã lỗi thề
Mà sao tôi vẫn mong từng phút
Cái buổi hồi quy đến bất ngờ
Dẫu biết tình tôi đầy tăm tối
Nhưng tôi cứ nghĩ...đến anh hoài
Trời thu ảm đạm chuyển sang đông
Xuân hạ qua đi... tôi vẫn đợi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#20 —
09.12.2005 10:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-09 10:17:57maiyeuem>
[i] THU VÀ NHỚ
Lóng lánh lá vàng sắc lá thu
Anh đi em đợi lá rủ vàng
Thuyền tình đã đổ sang trang mới
Đau xót ngất trời bến thu ơi
Hương thu sắc cũ vẫn rạng ngời
Lòng anh vẫn nhớ thuyền mong đợi
Chở chiếc lá vàng mãi rơi rơi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
HƯƠNG MÙA THU
Hương thu thoang thoảng nụ tình xanh
Diễm lệ như tơ liễu buông mành
Róc ra suối chảy đêm thanh vắng
Từng chiếc lá vàng rụng dưới trăng
Ai rót vào thu mảnh sao băng
Để đêm khóe mắt hằng nỗi nhớ
Thu thay lá vàng mộng trăng thơ
Thu đã về đây hát bài thơ
Trăng thu quyến rũ ánh sao mờ
Hương thu còn đó đẹp như tợ
Tợ những vầng thơ lẫn ước mơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÌM HƯƠNG MÙA THU
Ai mang hương của mùa thu
Sắc trời như lụa tình ru men nồng
Chân tình mang sắc mùa đông
Rọi vào tia nắng chiếu hồng như mơ
Hương thu một phút tình cờ
Gặp nhau rồi mộng rồi mơ tháng ngày
Tình ai như chiếc lá bay
Bay hoài bay mãi tháng ngày thôi rơi
Em hương của mùa thu ơi
Cho tôi nhắn gởi đôi lời đến ai
Với tình nồng thắm không phai
bay theo chiếc lá tìm hoài hương thu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
NHỚ
Anh đi xa lắm hỡi mùa thu
Quê hương non nước đẫm sương mù
Bước chân phiêu lãng thu năm trước
Đâu bước chân dừng được lại đâu
Ngày ấy anh đi trắng hoa dâu
Vườn xanh thẫm lá hoa và trầu
Tình em thắm đượm câu chung thủy
Vì nước anh đi trái tim ghi
Vẫn biết trong lòng lệ mỗi khi
Nhìn dâu xanh lá khi chiều đến
Để khắc tên em trên màu trời
Mùa thu yêu dấu ngày xưa ơi
Lá vàng bay rụng khắp bầu trời
Chơi vơi chơi vơi buồn thương nhớ
Khắp bốn phương trời khắc tình thơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Dẫu rằng xa lắm xa ngàn dặm
Nước non, non nước quê hương đó
Xin ai chớ vội quên lời cũ
Dừng bước lãng du ghé bến xưa
Mùa thu năm ấy không còn nữa
Trời chớm sang đông gió lạnh lùa
Vẫn biết ai đi vì non nước
Xuân, hạ qua đi vẫn đợi chờ
Thu đến ,thu đi em vẫn ườc
Một lần xum họp với ngưu lang
Tình nhân ơi! hỡi tình nhân
Đông về thương nhớ ngập lòng...em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
ĐỢI CHỜ
Ai về bên ấy có hay
Người về nơi ấy bên này héo hon
Thu về chiếc lá còn non
Thu đi hoa lá héo mòn xác xơ
Để hồn ta mãi mong chờ
Đếm từng chiếc lá làm thơ nhớ người
Nhớ từng vóc dáng xinh tươi
Tướng đi dáng đứng nụ cười thân yêu
Người xa mong nhớ thật nhiều
Trái tim chết lịm nụ yêu chết rồi
Thời gian cứ mãi trôi trôi
Tóc xanh đã chớm mất rồi còn đâu
Nhưng tình anh mãi bền lâu
Thời gian có bạc mái đầu vẫn yêu
Nhớ làn hơi thở trong chiều
Nhớ từng anh mắt thân yêu thuở nào
Nhớ ngày ta bước bên nhau
Ai đan ai dắt anh vào bến mơ
Người ơi anh mãi đợi chờ
Thu về tô lại vầng thơ thắm tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
CẦU MONG THỜI GIAN
Em ơi phương ấy có hay
Mùa xuân vừa chớm lòng này vỡ tan
Đại dương lệ vẫn sóng tràn
Anh theo con sóng gởi sang bên người
Đợi em khi tuổi đôi mươi
Khi xuân vừa chớm tiếng cười trẻ thơ
Bao năm thương nhớ đợi chờ
Xuân nay sóng bạc tình bơ vơ sầu
Đêm đông em ở nơi đâu
Xuân nồng anh vẫn ôm sầu tương tư
Đâu rồi cánh thiếp phong thư
Xa rồi em nhỉ cũng từ khi xa
Em theo sóng nước bao la
Hồn anh chớm lệ lòng òa nhớ nhung
Cầu mong giây phút tương phùng
Tôi bên người mãi sống chung kiếp này
Xuân này tay nắm bàn tay
Cùng trao điệp khúc tình ngày xa xưa
Anh dìu em bước dưới mưa
Cùng em cất bước dưới trưa thuở nào
Mơ ngày ta lại bên nhau
Cùng ôn kỷ niệm ngọt ngào khi xưa
Năm mới anh chúc TH một nam mới tràn đầy vui tươi và trẻ mãi! thân
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
CHỨNG MINH
XUÂN ĐAN CHIẾC ÁO BẰNG HOA
ĐỂ ANH TRẢI CHIẾU NGỌC NGÀ CHO AI
EM NẰM LÊN CÁNH HOA MAI
ANH THÊU ANH DỆT BẰNG NGAY TIM MÌNH
MONG TÌNH EM MÃI THẬT XINH
ĐỂ ANH ĐÓN NHẬN MỐI TÌNH THIÊNG LIÊNG
TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI NIỀM RIÊNG
MÀ SAO CAO CẢ THIÊNG LIÊNG VÔ VÀN
VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN
CHỨNG MINH HAI ĐỨA MÌNH CÀNG HIỂU NHAU
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 17
Từ: 08.11.2005
Trạng thái: offline
Lời Chúc
Cám ơn lời chúc xuân sang
Anh nơi quê ấy cũng vui đón mừng
Mùa xuân đang nở muôn phương
Hương nơi đất khách vẫn buồn vương vương
Tuyết rơi như lệ Hương rơi
Khóc cho thân phận đơn côi xứ người
Ước mơ cùng bước song đôi
Một ngày xuân ấm tình Hương vun đầy
Chúc anh năm mới vui tươi
Tràn đầy hạnh phúc bên người anh yêu
Cầu anh gặp vận công danh
Bõ công cha mẹ nuôi anh tháng ngày.
★
★
★
★
★
0