📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

lời cuối cho người

4 trả lời, 2.746 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngày anh ra đi chẳng tỏ cùng em một lời
Để lại lòng đau vô hạn bùi ngùi cô đơn
tình yêu của em cũng chết theo anh từ ấy
Và đời này em nguyện sẽ mãi quên anh
anh ơi anh có biết rằng ngày trước
Anh là người em yêu thươnng nhất ko
Nhưng giờ đây chính anh lại là người em hận mãi
Đăng nhập để trả lời
0
Lời cuối cho người em muốn nói
Dù mình hai ngã biệt hai nơi
Lòng em vẫn mãi nhớ đến người
Như ngày mới biết gọi -tình ơi!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Lời cuối này anh ko muốn nhận
Ko muốn nghe và chẳng muốn nhìn
Anh ko biết sao em lại nói
Nói những lời đau xót chua ngoa
Sao em nỡ bóp nát tim anh?
Để anh ôm sầu hận muôn đời
Khi mất em lòng anh tan nát
Nhưng ko hề oán hận em đâu
Ôm cay đắng viết vào trang giấy
Viết hai chữ " Hận Tình " em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................................................
...............................................
nhất nhật cổ lai hy
bá nhân vô tình si
Đăng nhập để trả lời
0
Lời cuối này anh ko muốn nhận
Ko muốn nhìn và chẳng muốn nghe
Anh ko biết sao em có thể?
Nói với anh những lời đắng cay
Anh ko biết sao em lại nỡ?
Nỡ bóp nát con tim của anh
Em xa anh lòng anh tan nát
Thôi nhé em em đừng nói nữa
Chẳng bao giờ anh muốn chia tay
Hỡi người yêu hãy hiểu cho anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhất nhật cổ lai hy
bá nhân vô tình si
Đăng nhập để trả lời
0
Lời cuối cho người anh muốn nói
Nói rằng người hãy quên anh di
Người hãy cố xem như dĩ vãng
Hãy quên tất cả tình dôi ta
Và anh cũng sẽ cố tìm quên
Tìm quên người trong men rượu dắng
Nhưng mà anh dã ko thể quên
Bởi vì anh yêu người nhiều lắm./.
Tôi làm thơ ko phải là thi sĩ
Dó chỉ là cảm nghĩ lúc cô dơn
Chỉ là khi tôi buồn rơi nước mắt
Chỉ là lúc tôi nhớ về em./.
Đăng nhập để trả lời
0