📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khát quê

2 trả lời, 1.685 lượt xem — Trang 1 / 1
[b]Đêm mưa day dứt lòng sầu
Tiếng mưa như tiếng đàn bầu tỉ tê
Trong lòng từ độ xa quê
Nghe mưa khát một ngày về cố hương
V.H.G.
--------------------------------------------------------
Bạn có thể đếm được có bao nhiêu hạt táo trong một quả táo, nhưng không thể đếm được có bao nhiêu quả táo trong một hạt táo!
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom VHG đến vui với vntq , chúc bạn vui và viết thêm thơ cho mọi người cùng đọc với nha

Xin đừng hết mùa thu

Từ lần tứ cố vô phương
Ta là lữ khách trên đường phiêu lưu
Khát khao đừng hết mùa thu
Để đông băng giá đừng ngao du về

Từ lần tỉnh giấc điệp mê
Tuyết đà giăng kín tứ bề bao la
Trăng thu giờ đã đi xa
Những tàn nến trắng thắm wa nổi sầu

Mưa buồn mưa đổ về đâu
Từ lần ta phải mất nhau trọn đời
Nguyệt tàn hòa áng vân trôi
Phong lưu vũ khúc hoài thôi nhớ người....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Xa xứ chiều mưa buồn rưng rức
Mây xám giăng giăng nổi nhớ nhà.

Mưa

Mưa rơi ngoài ngỏ hẹp
Mùa thu giăng kín trời.
Quê nhà xa vời vợi
Tiếng mưa thành chơi vơi.

Thu

Có nổi niềm xa xứ
Ẩn mình trong lá thu
Nên mỗi chiều hoen nắng
Buồn bay theo gió lùa.
NQ
Đăng nhập để trả lời
0