📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ba đồng một mớ trầu cay

150 trả lời, 24.346 lượt xem — Trang 4 / 6
Vậy thì Fly cứ đi đi
Mye làm mối tức thì có ngay
Mye dù không đẹp trai
Nhưng mà đẹp gái không ai đẹp bì
Nếu mà Fly thích hai thì
Là Mye đó có gì phải lo....
Vừa đẹp tắm lại thơm tho......[:D]
+
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ba đồng một mớ trầu cay
Chưa ăn sao bỗng nghe say lạ thường
Hay là tại nhớ tại thương
Gặp nhau giây phút tình vương một đời...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-24 20:40:55maiyeuem>
Ăn vào Fly nhớ để đời
Fly ơi Mye đợi...lại nhà chơi đi mà
Bốn,năm đồng còn ít đó nha
Nhớ thêm ít cái vi la lẫn nhà lầu
Không thì Mye không chịu..Fly đâu...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Tình nghèo nhưng đặng duyên sâu
Nếu mà MYE chịu thì giàu đến sau
Bây giờ tặng trước buồng cau...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Fly mà tặng trước buồng cao
Mye xin tặng fly kiếp sau vườn trầu..
Thế là tình nghĩa đặng lâu...
Cao trầu xanh lá sao sầu quá ta...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Kiếp này đã bước ko wa
Mà còn bày đặt hẹn ba kiếp bèo[:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Kiếp này tại bởi quá nghèo
Ba đồng hổng có phải trèo cây cao...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
bn có sẵn cí dao
cho Fly mượn để đào ao đi nè


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cầm dao mà lại đem khoe
Vô tình gặp gỡ hăm he một đời...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Đào aoo cho nguyệt soi gương
Lấy dao Fly khoét tường vào soi chung...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Ba đồng một mớ trầu cay
Cao xanh vôi trắng tình say thật rồi...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Ba đồng một mớ trầu vôi
Cao xanh ta tém cho đôi thêm tình
Ba đồng ta có được mình
Sau mình rẻ thế hỡi mình mình ơi....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Mặc anh anh cứ cười tui
Đã lỡ yêu rồi rẻ rúng gì đâu
Cái tình cí nghĩa với nhau
Hơn ba đồng bạc hơn thau vàng rồng[:D][:D][:D]

Nhưng mà em đã có chồng
Yêu rồi yêu nữa có tội(được) hong [:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Có chồng thì mặc có chồng
Chồng em ra chợ anh zông vào liền...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mặc anh anh cứ cười tui
Đã lỡ yêu rồi rẻ rúng gì đâu
Cái tình cí nghĩa với nhau
Hơn ba đồng bạc hơn thau vàng rồng[:D][:D][:D]

Nhưng mà em đã có chồng
Yêu rồi yêu nữa có tội(được) hong [:D][:D][:D]


Nếu em mà đã có chồng
Thì nên yêu đại cái ông …vợ rồi
Chẳng hạn như anh đây thôi
Ðã năm bẩy vợ còn mua vôi têm trầu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-31 19:18:45Huyền Băng>
Thanh ơi xúi bậy quá chừng,
Gái đã có chồng còn biểu yêu anh.
Bắc thang lên hỏi trời xanh,
Bao nhiêu mới đủ mới đành buông tay.

Huyền Băng,
Đăng nhập để trả lời
0
Có chồng thì mặc có chồng
Chồng em ra chợ anh zông vào liền...



Vào rồi anh thấy anh ghiền
Chồng em về tới nó nghiền..thành tương[:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu em mà đã có chồng
Thì nên yêu đại cái ông …vợ rồi
Chẳng hạn như anh đây thôi
Ðã năm bẩy vợ còn mua vôi têm trầu


Yêu anh cũng được mà rầu
Chị cả chị lớn làm sầu cho em
Anh dzìa thuốc dzợ cho êm[8D][:D]
Ko thì bỏ hết của mình em thôi [:D][:D][:D]

Nói rồi làm đuợc ko anh [:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Có chồng thì mặc có chồng
Chồng em ra chợ anh zông vào liền...



Vào rồi anh thấy anh ghiền
Chồng em về tới nó nghiền..thành tương[:D][:D][:D]

Thấy nó anh leo qua tường
Anh ngoảnh mặt lại mai thương tiếp nà
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Thấy nó anh leo qua tường
Anh ngoảnh mặt lại mai thương tiếp nà

Chạy mau chớ đứng la cà
Chồng Nguyệt dìa tới MYE có la tới trời.....[:o]
Đăng nhập để trả lời
0

Trăng lên đỉnh núi ngừơi ơi
Chồng Nguyệt về tới cũng kêu trời vì Mye
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Trăng lên đỉnh núi ngừơi ơi
Chồng Nguyệt về tới cũng kêu trời vì Mye


Mãi yêu em yêu mãi em
Vậy thì yêu thử em xem coi nào...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Thử yêu thì có làm sao
Chỉ sợ yêu thiệt làm sao mà tìm...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Thử yêu thì có làm sao
Chỉ sợ yêu thiệt làm sao mà tìm...[:D]


Nghe qua em bổng lặng im
Thình lình gió thổi mắt lim dim buồn....
Đăng nhập để trả lời
0

Em làm anh muốn theo luôn
Nếu mà yêu thử chắc buồn lắm đây
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
thì anh cứ yêu thiệt đi
thử rồi thành thiệt có chi mô nờ


Ruby , Jimmy & Alec
Đăng nhập để trả lời
0

Để anh thử yêu thiệt nhơ
Nếu mà không đặng vác cờ zọt mau..[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Để anh thử yêu thiệt nhơ
Nếu mà không đặng vác cờ zọt mau..[:D]


Anh ơi anh hãy mua cau
Trầu cùng với bánh sang hầu má em....[;)]
Đăng nhập để trả lời
0

Được rồi enm đợi nha em
Để Anh chạy tới hầu má em tức thời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Mye mà biết hầu ai
May ra chỉ biết hầu "chai"(rượu) thui à[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»