2.234 trả lời, 145.726 lượt xem —
Trang 59 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ơ T R Ă N G
Câu khoán:
Mây kia dụ ánh trăng mờ
Tình mãi thẫn thờ, mơ gió lùa mây
Câu 4*13 - LB TÌNH.
MÂY lơ lửng tầng cao ngày cuối vụ
KIA non xa thấp thoáng cánh chim chiều…
DỤ vui mùa hồng xanh ngát vườn phiêu
ÁNH kì diệu rung rinh tơ hồng thắm
TRĂNG hờ hững, mơ màng chân trời thẳm
MỜ lối mây, ao ước gió hòa đồng
TÌNH trập trùng sương gió, lẫn đục trong
MÃI sa mạc đốt nung bầu khô khát
THẪN thờ ước làn hương đêm ngào ngạt
THỜ trời già nương nhẹ ách trần duyên
MƠ bồng lai giấc điệp mãn, chu tuyền
GIÓ mây đỡ bồng bềnh duyên kì ngộ
LÙA tim lửa tơ đào thêu dệt ngõ
MÂY thỏa tình trăng sáng tỏ tâm tư…
Mây kia dụ ánh trăng mờ
Tình mãi thẫn thờ, mơ gió lùa mây.
Nguyễn Văn Thái
16-7-2025@4813
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
TÌNH PHỐ ẢO
Nước chảy từ xưa tách biệt bờ
Chung dòng thầm lặng chở tâm tư
Phố ảo vần thơ say ước vọng
Tình duyên kết bện tựa keo tơ
Lung linh huyền diệu giấc mơ nồng
Ảo ảnh ru tình giữa cõi không
Tuy hai mà một dòng giai ngẫu
Dệt áng thơ say thoả mộng lòng
Huyền diệu thơ mình tựa Tử - Nha
Tri âm tri kỉ đã như là
Thơ mắc võng tình ru gối mộng
Mơ màng vương vấn mối duyên ta
Gắn kết bên nhau khỏi lạnh chiều
Cho dù ảnh ảo vẫn thương yêu
Xoa dịu tâm hồn khi nắng lửa
Tim hồng ấm lại lúc cô liêu
Nụ hồng mở mắt thắm cành xuân
Gặp dịp gió mây khỏa bước trần
Uyên ương ríu rít vườn tương ngộ
Mừng húm bến xưa nhạc khúc ngân
Thoả tấm chân tình kết bện duyên
Những mong ước thấy được như nguyền
Vạn hạnh thênh thang đường ái luyến
Trùng phùng thắm thiết cảnh đoàn viên.
18-7-2025/4814
Nguyễn Văn Thái - Bạch Tuyết (𝘊𝘩𝘶̛̃ 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯𝘨)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ừ N G C H Á U
QUA MƯỜI HAI MÙA HOA PHƯỢNG
(Tặng cháu đích tôn hoàn thành tốt đẹp 12 năm học hành)
MỪNG rơn, bởi mười hai mùa hoa phượng
Trải nắng mưa, sương gió với thăng trầm
CHÁU kiên trì bền bỉ bấy tháng năm
Nhuộm phượng vĩ thắm tươi dòng trí tuệ
QUA cầu, nhớ khảm lòng bao ân huệ
Của tổ tiên, cha mẹ, thày giáo, ông bà
MƯỜI hai mùa thành ngọt quả, thơm hoa
Hóa bệ phóng vào tương lai hứa hẹn
HAI tay trắng chẳng sờn lòng trước biển
Trí anh hào lòng sá quản rủi may
MÙA vụ đi qua nhẫn nại từng ngày…
Điều mong mỏi từ đáy lòng cha mẹ!
HOA thanh tú nghĩa kiên cường, mạnh mẽ
Ý mọi người kết tặng cháu liền tay
PHƯỢNG bao năm nở may mắn, lộc tài
Tình yêu khởi niềm tin và hy vọng!
Phía trước dòng sông thác ghềnh, biển sóng
Mãi nguyện cầu thuyền cháu đặng hanh thông!
Tỏ chí trái hồ hải bước tang bồng
Trăm năm ngát đóa hoa hồng thắm đỏ
Nguyễn Văn Thái
19-7-2025/4815
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1744 —
06.08.2025 14:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2025 05:32:08 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
T I Ế N G C H I M C H I Ề U
Khi giọt nắng hòa trong rượu đế
Bông đào nở cánh đậu sườn non
Chim cất hót từ vòm biếc thẳm
Hoa rung nghếch ngác vẻ vô hồn
Chim mải hót như chưa được hót
Ngực đầy căng, tưởng vọng rừng ngân
Núi đỏ* mơ màng trôi lạnh ngắt
Chợt mưa rơi, rớt cánh chim bằng
Năm nhuận, nắng chan… đời mệt mỏi
Trời già lấp lửng vẽ đường mây
Ra ngõ gặp người, người lánh mặt
Câu thơ lầm lũi cảm hao gầy
Bấm bụng yên hà vui trở gót
Tiếng chim dư nợ chốn ta bà
Đưa đẩy gió mây duyên định trước
Ủ hồn thơ ấp đóa hoàng hoa**.
Nguyễn Văn Thái
20-7-2025@4816
(*) Từ câu rừng xanh núi đỏ
(**) Hoa cúc vàng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B U Ô N G III
Dòng sông chảy giữa đôi bờ
Con thuyền không bến lửng lơ mây chiều
Người yêu đi với người yêu
Câu thơ tôi hóa dây diều... đa mang
Chiều thu ngóng đợi gió vàng
Mỏng manh tơ nhện chắn ngang ngõ người
Đêm lên níu ánh trăng trôi
Mà xa vời vợi lưới bời bời... suông
Ngẩng trời vớt được chữ buông
Hái lá vuông tròn gói bọc tri âm
Về mơ ru võng lặng thầm
Mà nghe chuông gió hát tâm can mình.
Nguyễn Văn Thái
21-7-2025@4817
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
L Ỡ D U Y Ê N
Mắc cạn vần thơ một buổi chiều
Người từng ước nguyện chữ thầm yêu
Đường đi sỏi đá tràn qua lối
Ngẩng mặt tìm mây tiếng sáo diều
Hóng rừng nghe lá xạc xào lay
Nghiêng ngực xốn xang nhịp, cảm hoài
Sương khói phất phơ bông cẩm chướng
Mơ mòng bóng quyện bóng mê say
Đã phải buông rồi bậu biết không
Nhìn theo én bạc thả tơ hồng
Người về bến cũ đường muôn nẻo
Chẳng biết ngày sau liệu ngóng trông
Tà dương chiếc bóng lặng bùi ngùi
Con tạo xoay vần vạt nắng trôi
Tri kỉ nằm lòng khi giã biệt
Đường xưa cỏ rối bước bồi hồi…
TH (chữ nghiêng) - NVT
22-7-2025/4818
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ơ M Ộ N G
Cơn say
Mơ mộng đỉnh non
Quyến sao
Lơi lả
Chon von triền tình
Mây hồng
Lờ lững không thinh
Trông cơn gió lạc
Rập rình bồng lai
Trời già
Chưa nối duyên hài
Sơn khê, sương khói
Mà hoài mộng mơ…
Thời gian
Còn lại lặng tờ
Miền xanh gió hát…
Vần thơ ru lòng!
Nguyễn Băn Thái
25-7-2025@4821
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C H I Ề U Đ Ờ I
Một thời dãi nắng dầm mưa
Bát cơm manh áo đổ thừa cần lao
Rủi may biết nhặt chốn nào
Lò mò ấp gối chiêm bao lạy trời
Giờ khoanh ghế tựa nghỉ chơi
Hóng mây hẹn gió đắp bồi phù vân
Bòn trong trang vở chữ, vần…
Đan bầu tâm sự ru thân, ăn chờ…
Ách rơi, buông xả, cuộn cờ
Đắng cay nhấp miệng, lò mờ đường hoa
Ai nào …thù …tạc la đà
Hồn trong sương khói í a gom lời
Phồn hoa mây gió khơi vơi
Ngoảnh về một thuở bời bời nắng mưa!
Nguyễn Văn Thái
27-7-2025/4823
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ấ T L Ự C
Vào đêm với ánh trăng thanh
Võng Hằng Nga lịm, mát lành cho nhau
Mơn man tóc rối ngọt ngào
Má tình ấp lửa nong xao xuyến lòng
Trăng vàng rạng rỡ loang sông
Sóng xanh ru liễu đêm bồng bềnh mơ
Dưng đêm côi cút lặng tờ
Lốc dông làm ánh trăng mờ mờ xa
Buồn lòng sợi gió chiều tà
Rẽ mây sao đặng anh hoa tỏ bày
Nỗi niềm thân sĩ ai hay
Vần thơ đắm đuối có ngày tình chung?
Nguyễn Văn Thái
30-7-2025@4826
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VIẾT TẶNG ANH RỂ LIỆT SĨ
(Nhân kỉ niệm 78 năm Ngày TBLS)
Chiến tranh
tổ quốc gồng mình
Cuốn tan quân địch
giữ xanh đất màu
Một thời…
người trước kẻ sau
Áo anh nhuộm thắm áo màu cỏ cây
Sau lưng
bao ánh mắt gầy…
Chị tôi
con dại thơ ngây
mái nghèo
Tiễn anh
thương nhớ dài theo
Mười năm dằng dặc
chống chèo, chờ mong…
Hòa bình
khăn trắng đèo bòng
Chị tôi trước mớ bòng bong
thẫn thờ
Đàn con nhìn ngõ bơ vơ
Anh tôi mây trắng
trắng bờ miền xa…
Chị giờ
tóc bạc
ấm nhà
Bao mùa đắp đổi
lướt qua mái đầu
Thềm hiên ngát cánh hoa ngâu
Tóc thời con gái thức hầu hình nhân
Khói nhang tuần tiết nẻo trần
Ảnh anh
mãi một mùa xuân
thanh bình!
Nguyễn Văn Thái
3-8-2025/4830
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O À I X Ư A
Bãi sa lau lách vươn ngồng
Ngây thơ vẫy gió ven đồng cốm chanh
Chớm đông níu ngọn heo, hanh
Cảnh xưa vào mộng - bức tranh xa vời
...Cánh diều lả lướt buông lơi
Đồng quê dào dạt phỉ lời gió trăng
Hanh hao nắng gợn qua mành
Tâm tư vọng ngỡ bức tranh thiên đường
Sông chiều đỏ nước mờ sương
Thuyền buông lái chảy cặp phương luân hồi
Trông trăng rượu rót đầy vơi
Chập chờn mây trắng bùi ngùi bến xưa
Im lìm vắng bóng đò đưa
Miên man khắc khoải đêm thừa trống canh
Tự tình ôm mộng giấc lành
Bỗng đâu gió động lay cành lá khô
Đã rằng thu gợn sóng hồ
Gió vàng rã nhịp, lô xô, rối bời
Nẻo bờ tít tắp mù khơi
Mà trăng tròn khuyết… xa vời thang mây
Thu qua hạ mãn hao gầy
Mưa ngâu dã hạt hờn, bay trắng trời
Lộc bình theo gió nổi trôi
Chiều se đâu dễ thay lời hoàng hôn.
4-8-2025/4831
Nguyễn Văn Thái – Bạch Tuyết (chữ nghiêng)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
MƠ
Muốn hóa thành chim câu
Cành duyên em, nhảy nhót
Vườn tình hôm sớm hót
Xanh biếc bầu trời mơ
Anh như mây lãng đãng
Khắp chốn thích lang thang
Thả hồn cõi mơ màng
Chưa chạm chân xuống đất
Em tựa dải mây hồng
Sơn khê chiều bảng lảng
Dặm trường xa chạng vạng
Giăng lưới trời giả ngơ
Dải sương mờ thấp thoáng
Khăn đủ ấm quàng vai
Gặp một ánh ban mai
Ngang nét thu mày đậm
6-8-2025@4833
Nguyễn Văn Thái - Thúy Hậu (nét nghiêng)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ì N H M I N H T Ô I
Bình minh
uống nắng thanh ngần
Tiếng chim ngàn dặm... vọng ngân tim nồng
Tóc người khoe nhuộm xuân hồng
Sương mai mát lịm… mà lòng ngẩn ngơ…
Cấm thành chật những tâm tư
Cổng sau he hé hòng chờ vận may
Tang bồng… vai trễ thơ dày
Gốc si đón gió… ấp tay mơ mòng
Người đi
thả sợi tơ hồng
Heo may luống cuống
cải ngồng lại hương
Khói sương mộng tưởng thiên đường
Cà phê dắt mộng
Vô thường bình minh!
Nguyễn Văn Thái
7-8-2025@4834
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
VƯƠNG VẤN
Mấy độ xuân sang nhớ đóa hồng
Lòng ai xúc động, mỏi chờ mong
Áo hồng ngày ấy xuân năm ấy
Đoạn tuyệt còn vương vấn cõi lòng
Vẫn biết thân mang phận má đào
Liệu rằng người ấy nghĩ làm sao
Có còn nhớ tới mùa thu cũ
Nhặt cánh hoa rơi thoáng nghẹn ngào
Thu đà nhẫn nại khép vòng trôi
Mùa lại mùa đi cuộc thế thời
Muôn thuở tím màu hoa cúc nhuộm
Lá tàn phai héo chẳng buông rơi
Gió lộng rung cây lụm, sắc nhàu
Mây tàn Nguyệt lặn biết về đâu
Thu qua Đông đến bao lần hỏi
Ngóng ánh sao sa lặng lẽ sầu
Ngóng vời đằng đẵng cánh chim bay
Mắt lá vàng phai mãi bóng gày
Ước sợi tơ trời mơ quyến luyến
Tình hoài thổn thức tiếng ve say
Mong mỏi hai ta mộng ước cùng
Bên thềm hoa nắng kết tình chung
Hoàng hôn lựng tím bầu tâm sự
Quỳnh đẫm màu trăng nở ngát nồng.
9-8-2025/4837
Nguyễn Văn Thái-Bạch Tuyết (chữ nghiêng)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
GIAO DUYÊN
Dáng ai... thấp thoáng bên chiều...
Để em ngơ ngác nhìn theo bóng người
Thu về lá rụng vàng rơi
Ly bôi nâng cạn… bầu trời bão dông
Người đâu... em mãi ngóng trông
Đêm dài lắm mộng... thinh không thầm thì...
Trùng phùng kể hết vân vi
Cái duyên cái phận... rầm rì bể dâu...
Vỗ yên bề có được đâu...
Duyên còn ngó trước, ngó sau đợi chờ
Mong ngày thuyền đậu bến mơ
Câu ca dao ngọt đôi bờ sông thanh
Thuyền về chở cả tình anh
Ca dao mới ngọt mát lành đời ta...
Bến xưa mượn chén la đà
Vuông tròn thơ hát khúc ca tâm tình.
Nguyễn Văn Thái-Hoàng Dân (Chữ nghiêng)
10-8-2025/4838
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Á C M Ầ U T Â M T Ư Ở N G
Thuận dòng thuyền lướt sông xanh
Sóng reo mây đuổi… yến oanh mở lời
Nắng lung linh, lộng buồm khơi
Trúc tơ nghiêng ngả khoảng trời nước mây…
Tình say cong lái duyên gầy
Tái xanh mắt má xước xây tim hồng
Buồm ai rũ cánh, trời trông
Cao xanh hừng hực oi nồng buồng khuê
Đương dưng vắng lặng bốn bề
Lệch pha tâm tưởng nhiêu khê táp tình
Giận hờn héo lá trung trinh
Bướm vàng quanh lượn rập rình bóng hoa
Say men sóng gợn la đà
Vọng nghe bờ vỗ… mà xa xót chiều
Bao giờ rượu hát lời yêu?
Chén vô vi hứng cô liêu cũng là…
Dòng sông rong ruổi khơi xa…
Nguyễn Văn Thái
12-8-2025@4840
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H Ứ C M Ộ N G T Ì N H
Buông mành, giận nén khuê phòng
Sợi duyên níu kéo… thinh không, xa vời!
Đợi nao chuyển nhịp luân hồi
Bến xưa hẹn kết mộng đời trăm năm…
Đường em giăng kín tơ lòng
Bao mùa sương gió đục trong mơ màng
Vườn thu đượm nắng đa mang
Bến thề mộng mị... dã tràng… qua đêm
Đành nghe sóng vỗ ru niềm
Nổi chìm mộng tưởng say chiêm bao tình
Mênh mông sông nước ôm mình
Lắng hồn hoài vọng kiên trinh cát đằng
Vấn vương tà áo tân bằng
Nẻo sương khuất bóng tình trăng... ngậm sầu…
Buồn tình đẫm sũng trời ngâu
Thương ai gối lạnh chăn nhầu cô miên
Mai sau khi kệ thuyền quyên
Dạ này muối mặn thắm miền sắt son.
Nguyễn Văn Thái
16-8-2025@4844
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ô V I!
“Thật thà thì mất lòng
Thật lòng thì mất hết...”
Mượn của trang Hay Nhức Nhói
THẬT chân chưa thể thẳng băng
THÀ tâm lệch lạc mà rằng cho cam
THÌ ra nết thật trần phàm
MẤT sau nốt nhạc vì ham chí tình
LÒNG thẳng ruột ngựa đinh ninh
THẬT tình ước điệu nam bình thâm tâm
LÒNG son - vuông dạ nghĩ thầm
THÌ giờ xế bóng tri âm mặn mà
MẤT - còn hai mặt trầm kha
HẾT đâu đã mất, dư ba biển tình!...
Nhủ lòng cầm sắt, kiên trinh
Vô vi ấp ủ bình sinh nặng nguyền!
Nguyễn Văn Thái
17-8-2025@4845
(*)Nam Bình có giai điệu trong sáng, dùng diễn tả tâm trạng phấn chấn, hồ hởi nhưng cũng có lúc pha chút lo âu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ỏ L Ờ I T R I Â N
(Thân tặng em Nguyễn Văn Mười)
Dưng là xa lạ nên quen
Từ “ao nước lã” mà gen máu đào
Anh em tình cảm sơn keo
Câu thơ chèo kéo, buộc lèo, sắt son
Nghĩa tình dệt tấm vuông tròn
Tri âm thắp lửa hoàng hôn yên bình
Tháng năm nhuộm sắc trung trinh
Đan ngày lời chúc an lành thăm nhau
Chẳng là duyên nợ cau trầu
Lặng thầm nghĩa khí nên câu sắt cầm
Vườn thơ nở đóa tình thâm
Ngoài kia bề bộn thăng trầm bể dâu
Ước sao mưa nắng mặc dầu
Kết câu tri kỉ tình sâu nghĩa bền
Dung dăng dung dẻ hồn nhiên
Anh em đồng cảm thắm miền tâm tư!
Nguyễn Văn Thái
18-8-2025/4846
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ộ T M Ẫ U N G Ư Ờ I T H Ơ
(Viết về nhà thơ Phạm Thường Dân)
Lương duyên chạm được vía người
Rẽ ràng thân phận một đời Thường Dân
Bão trần xô đẩy thanh bần
Về nơi phố thị khất lần hào quang
Nhợt màu son lỡ ánh vàng
Thảo dân bền vững xênh xang gió đồng
Lệch thời hẫng hụt, tay không
Trăm năm khát chạm đất hồng tổ tiên
Đành con sông Sứ ôm thuyền
Hoàng hôn lấp lánh ý tiên đãi đằng
Đục trong hòa trộn rượu trăng
Câu thơ cùng bạn vĩnh hằng xuân thu
Giờ miền mây trắng phiêu du
Vần thơ ở lại - gương tu cõi này
Ngẫm đời muôn vẻ rủi may
Nén hương tôi thắp tỏ bày tri âm.
Nguyễn Văn Thái
19-8-2025/4847
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ì N H N G Ầ M
Em giờ hong nắng ở đâu
Giọt mưa cổ tích thấm đau âm thầm
Phiêu lưu say cuộc tình ngầm
Nhìn vầng trăng khuyết ướt đầm hương yêu
Gió xa đưa vọng sáo diều
Mênh mang điệu lý chín chiều ruột đau
Bao ngày biển vắng Hải âu
Trăng thanh thấp thỏm... Vân Lâu đợi hò
Bến xưa chiếc bóng con đò
Mỏi mòn sóng vỗ bờ xô mỏi mòn
Dòng trong tắm mát lòng son
Đợi trăng… vời vợi… biết còn gió mây
Miên man một thuở hao gầy
Thu sang lắng đọng phút giây mơ màng
Xa vời một chuyến đò ngang
Câu ca Vĩ dặm nghe càng tương tư
Hẹn hò cho đến bao giờ
Rằm trăng lồng bóng, nắng mưa dệt mùa
Dòng tình rộn mái chèo khua
Sông Tương vỗ sóng giấc hồ miên man
Hoàng hôn nựng bóng non ngàn
Sầu đông hiu quạnh bẽ bàng song thưa
Tơ duyên Nguyệt lão hững hờ
Kiếp này lỡ (hẹn) dịp xin chờ kiếp sau.
Nguyễn Văn Thái-Bạch Thái(chữ nghiêng)
20-8-2025/4848
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T U Ầ N C H Â U B I Ể N G Ọ I
Lấp lánh xa xa mặt biển đầy
Chiều buông nắng nhạt ánh trời mây
Miên man gió thoảng dừa xanh vẫy
Cất bước ngao du thoả tháng ngày
Gió ru muôn nẻo nắng vàng chan
Ngát lịm hương thơm trải đẫm ngàn
Giấc điệp trần ai vừa mở mắt
Hoa ngời bướm hội đón mùa sang
Nắng nhẹ mây hồng vẫy gió thu
Chân mây bát ngát khoả sương mù
Âm vang biển hát chiều khơi lộng
Cập bến thuyền về thỏa lãng du
Tà dương tím lựng dải sương chiều
Rừng biếc dập rờn cánh hạc phiêu
Rượu đế chờ trăng vào vũ hội
Sóng hồ vờn ánh liễu yêu kiều
Phe phẩy đường nghiêng gió hữu tình
Mây chiều cuộn lối đến là xinh
Tóc phai trắng nhuộm thơm màu nắng
Lữ khách bâng khuâng thả dáng hình
Tuần Châu biển dậy khúc tình ca
Sóng rộn đùa vây quyện ngọc ngà
Gió thả lòng khơi chiều mát lịm
Trăng vàng đến hẹn trải đường hoa.
Bạch Tuyết(chữ nghiêng) - Nguyễn Văn Thái
24-8-2025/4852
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
GIẤC ĐIỆP TÌNH TRĂM NĂM
Mơ đời
Dào dạt hào quang
Bể dâu thắm biếc rừng giăng tơ điều
Dòng trầm bình thản sóng phiêu
Bóng câu đừng dứt dây diều vồng say
Nở đêm
Tròn trĩnh trăng đầy
Dẫu là khuyết lõm
Vẫn đầy đặn thu
Ước về
Võng lụa, lời ru
Ngây thơ bỏ lệ mù u - bướm vàng*!
Trăm năm giấc điệp đa mang
Bụi hồng đắp đổi vĩnh hằng trần ai.
Nguyễn Văn Thái
26-8-2025/4854
(*) Từ câu ca dao: “ Bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ê N N G Ư Ờ I Đ Ẹ P
Mắt tình rượu đế chứa chan
Môi son gọi dế ran ran vào hè
Luân hồi hái trọn giấc hòe
Bồng bềnh trôi kiếp sông mê ru tình
Môi cười ngọc thốt đoan trinh
Tóc vương sợi nhớ đượm tình khát khao
Đường tơ kết sợi chỉ đào
Ngẫm trong duyên phận nao nao thẫn thờ
Tự dưng trở lại ngày xưa
Xuân quê tre đứng bóng chờ tóc mây
Đường hoa gió cản, duyên gầy
Ước mơ mai trúc bấy chầy chửa tan
Tạ từ xếp mộng, quan san
Ngời trông vọng nguyệt miên man lối về
Xế tà tản mạn miền quê
Êm êm sóng biếc vân vê đá vàng
Ngõ duyên rẽ lối đa mang
Mơ lồng bung khoá, địa đàng nở hoa
Trăng lên rạng rỡ ánh ngà
Quyện cùng sương khói la đà hồng hoang
Thu về xao xuyến đài trang
Heo may gói ghém, mộng vàng ái ân
Mong đàn mở hội phong vân
Câu ca ướm liệng Tấn Tần sánh đôi.
Nguyễn Văn Thái – Bạch Tuyết (𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔)
29-8-2025/4857
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T Ô I
Nhìn gương
Tôi thấy
Tôi - hình hài của tình yêu cha mẹ
Vuông tròn
Tay vắt trán
Vô vi nhìn: trọn vẹn kiếp Con
Lời Phật khuyên răn: tham, si - sám hối
Pháp luật phán: tươm tất bảnh bao
Tự nhận tôi: bảy phần Người, một phần Con, còn Vật
Trải cõi ta bà - vai người khất thực
Cuộc mưu sinh - con đỏ nuốt thăng trầm!
Buổi hoàng hôn
Lửng lơ mây gió
Nắng không tường, mưa chẳng cảm dư âm
Ngày về hưu: thích vương nợ văn chương
Để ngấu nghiến thời gian và ru lòng tĩnh tại
Nghe tâm nhủ, đọc lời kinh dạy: xả buông
Hết kiếp
Tôi về cát bụi
Vô thường!
Trút áo phàm, đắp vuông xanh vĩnh cửu.
Nguyễn Văn Thái
31-8-2025/4859
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H Ó A T H Â N M À T H Ơ
Trời già cho nắng cho mưa
Nhân gian cầm lộc đong đưa ta bà
Hồn phiêu cõi ảo du ca
Hóa thân ong bướm la đà vườn xuân
Dòng quê sắc vẫn trong ngần
Bốn mùa thuyền quyện sóng ngân bến tình
Nhiệm màu cỏ ngát bờ xanh
Phù sa thắm đỏ an lành hoàng hôn
Lưng mây, xa cội, thả hồn
Bông lau phơ phất càn khôn mà đời.
Nguyễn Văn Thái
2-4-2023/4236
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ọ N G V Ề M I Ề N C Ổ T Í C H!
Hạ gánh trần ai vẹn khúc về
Say tìm chữ, tứ dẫu sơn khê…
Dải bùa phúc trạch may còn yểm
Gặp gỡ tri âm thỏa nguyện thề
Thấp thoáng triền xanh ngát rẻo cao
Vườn thơ Cổ Tích nắng dồi dào
Đóa mây đùa gió, ngàn sao tỏ
Vũ trụ thâm tình… quí biết bao!
Đài các thanh cao thắp nghĩa tình
Biển thơ, sáng rực ngọn lung linh
Tâm tình hướng vọng về nguồn cội
Ngưỡng tấm gương soi, tỏ bóng mình!
Tôi hóa chiều tôi giấc mộng hiền
Thơ vần sắc vẻ đẫm hồn chiên
Tín đồ Cổ tích miền thơ phú
Tô đẹp đài thơ rạng áng Thuyền!
Nguyễn Văn Thái
5-4-2023/4239
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T I Ễ N B I Ệ T G I Á P T H Ì N
Tờ lịch cuối cùng chạy vòng trái đất
Quả bóng ôm vạn vật tự hồng hoang
Bềnh bồng thinh không, rút ruột thời gian
Cho vũ trụ mãi phập phồng hơi thở
Mùa sinh sôi miệt mài theo cuộc lữ
Dẫu sâu mọt lần lữa bước văn minh
Kẻ thủ ác gây thảm cảnh điêu linh
Bao hiểm họa rập rình quanh cuộc sống…
Hồn thơ tôi như than gầy núi rỗng
Tím nhạt nhòa cánh muống biển chiều phai
Giữa ngát hương và thánh thót muôn loài
Giữa nhộn nhịp bụi hồng nơi đô hội
Giọt ly bôi nghẹn lòng sang Ất Tỵ
Vẫn ước đá mòn, ríu rít chim muông
Bát nhang thờ tuần tiết tỏa khói hương
Căn hộ đượm lời yêu thương đầm ấm…
Tờ lịch cuối cùng rưng rưng suy ngẫm
Theo bóng chân tu ươm giấc bình an
Mộng hồn thơ còn bay bổng, chứa chan
Bông huệ trắng* ngát hương trong màu nắng.
Nguyễn Văn Thái
31-12-2024/6848
(*) Biểu tương trí tuệ và sự giác ngộ tâm linh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ộ T N G À Y C Ủ A C H Á U
(Cháu Đỗ Minh Khang)
Bình minh nắng kẻ hoa thềm
Líu lô cháu nói như chim chào ngày
Lim dim… vỏ sữa cầm tay
Ô tô* lớp lớp đợi quây quần giường…
Lòng bà đầy ắp yêu thương
Lời ru xưa mãi dư vang, đậm đà
Hương thơm ngát tỏa phòng hoa
Cháu cười rạng rỡ nắng òa ban mai…
Theo bà lên lớp cười vui
Ba lô đầy mộng… một hai đếm vần
Ngày xanh, nhuộm biếc mầm xuân
Gót thơ tung tẩy theo chân ông về…
Vòng tay mẹ nựng giấc hòe
Yêu thương ấp ủ chở che tháng ngày
Gieo mơ, xây mộng tương lai…
Trọn ngày tình nghĩa vơi đầy yêu thương!
Nguyễn Văn Thái
29-2-2024/4686
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ô T H Ư Ờ N G!
Chốn hội mơ thầm chuyện diễm xưa
Ngất ngây ấp ủ mộng như vừa
Môi mềm lịm đóa hoa đào nở
Vương vấn nỗi lòng thuở đón đưa
Vầng trăng khuyết lõm quyến hồn ta
Thấu nỗi dầm sương quạnh cảnh tà
Bởi mộng chân mây ngời ánh bạc
Ngõ đời cỏ mọc lỡ đời hoa
Gió may lành lạnh trải se đường
Xao động tình đời dạ cảm thương
Trần gian hẹp cửa, vuông tròn ngỡ!
Hanh phận nẻ đời vấp đoạn trường
Không-sắc, sắc-không… rốt cụộc không!
Lênh đênh vũ trụ biết bao vòng?
Vẽ đường con tạo quên ga đỗ
Lỡ hẹn, luân hồi chắc cũng không!
Nguyễn Văn Thái
17-12-2024/4685
★
★
★
★
★
0