2.234 trả lời, 145.737 lượt xem —
Trang 57 / 75
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O A V À N G Ư Ờ I
Xuân ngần hoa tạc hồ mây
Nhuộm cười cho nắng chuốc say cho đời
Càn khôn y mặc định rồi
Chỉ ta quay quắt thêm lời rối ren
Bản lòng vả miệng nhàm khen
Liên minh lỏng lẻo đỏ đen cơ đồ
Mành mành che lối huyền hồ
Chân chiên mắc nợ một mô đất mòn
Luân hồi em hẹn nước non
Còn ta mây trắng chon von nỗi niềm.
Nguyễn Văn Thái
14-1-2025/4698
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B Ó N G T À D Ư Ơ N G
BẾN QUÊ NEO MỘT CON ĐÒ
DẬP DỜN BÓNG NƯỚC MƠ HỒ MÂY HOA
BẾN đời hát khúc đợi ta
QUÊ hương nuôi dưỡng câu ca nhiệm màu
NEO hồn qua những nông sâu
MỘT mai công quả vẹn bầu yêu thương
CON sông dầu dãi gió sương
ĐÒ duyên thoi dệt bao đường hoa mơ
DẬP dềnh năm tháng nắng mưa
DỜN câu tình nghĩa nhịp đưa mái chèo
BÓNG hình hòa quyện sóng reo
NƯỚC trong tắm mát kiếp nghèo chân nâng
MƠ chi cao thấp giai tầng
HỒ cầm ngân khúc thung thăng êm đềm
MÂY ngàn cánh chiếc đường chim
HOA tiên họa cảnh đẹp thêm cơ đồ
BẾN QUÊ NEO MỘT CON ĐÒ
DẬP DỜN BÓNG NƯỚC MƠ HỒ MÂY HOA.
Nguyễn Văn Thái
14-1-2025/4699
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
Ư Ớ C X U Â N
Bâng khuâng sương khói tìm xuân
Bể dâu đắp đổi bao lần vàng ngâu
Ngày đông gió lạnh mưa sầu
Nỗi niềm tâm sự vò nhàu nhàu đêm
Hồn thơ lay động khuông rèm
Câu thơ mở mắt ru êm ả lòng
Vườn sương lấp lánh bông hồng
Nắng mai dần rạng màn đông hết lùa
Lênh đênh đến hẹn chạm mùa
Chân mây ước vọng tiền đồ ngàn hoa
Én vờn khấp khởi lòng ta
Đào mai dìu dặt khúc là đà xuân.
Nguyễn Văn Thái
18-1-2025/4700
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V Ô T H Ư Ờ N G
Tự cổ xưa
Giữa hoang vu
Nóng, gió, cát
Hoa xương rồng nở thắm
Mùa đi!
Muôn sự đổi thay
Trong nét buồn
Trong điệu cười…
Nhịp tim bất biến
Bình yên!
Con nắng
Vô tình
Xanh tuế nguyệt
Cho vĩnh hằng
Trọn vẹn vòng sinh!
Nguyễn Văn Thái
26-1-2025/4701
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
C H Ị D Â U T R Ư Ở N G
B Ê N N H À V Ợ
Da mồi, tóc nhuộm trắng phau
Lâng lâng sương khói nhiệm màu hồn tiên
Bình yên an lạc cõi thiền
Bóng đa tỏa rợp biếc miền yêu thương
Bể dâu sương tuyết bao nhường
Trăm năm dẻo bước dặm trường gian lao
Cơ đồ xanh chín anh hào
Tình cha nghĩa mẹ vận vào tâm can
Trời cho ăn lộc, đặc ân
Vườn cây chồi lá tiên tân ra bề
Cháu con đông đúc sân hòe
Chân hương ấm cúng, cội quê vững bền
Chị giờ bóng cả tiên hiền
Mơ vầng mây trắng giấc thiền du xanh.
Nguyễn Văn Thái
28-1-2025/4702
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
X U Â N Ấ T T Ỵ
Xuân về trải lụa sắc màu tươi
Sâu lắng cõi tâm chút ngậm ngùi
Chớp mắt ga đời xuân trở lại
Gợn lòng bao nữa… mặc dòng trôi?
Chồn chân lữ khách đã bao mùa
Đắm đuối yêu thương mấy nẻo mơ
Róc rách đầu nguồn nghe thấu dạ
Ngọt bùi con chữ khoả câu chờ
Hoàng hôn luẩn quẩn bóng lồng hình
Xào xạc động lòng vẫy nắng xanh
Tiếng Mẹ ru hời quê vẳng vọng
Hồn hoang thả mộng rỡn mây lành
Dấn thân rệu rã để vui vầy
Thờ thẫn khói sương lạc cõi say
Mơ tứ, lọc từ cho ý rạng
Nghĩa tình vi diệu nở hoa ngày…
Nguyễn Văn Thái
1-2-2025/4703
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T A R U T A
Vô thường tất cả thành ma
Đinh ninh mơ tưởng cõi ta vĩnh trường
Nhân tình thế thái… khôn lường
Bòng bong ấp bụng…. bất thường lên ngôi!
Ỡm ờ khóc, ỡm ờ cười
Ỡm ờ hờ hững mắt đời... lịch bay
Yên hà mộng mị chén say
Vô vi quên cả rủi may ván cờ...
Câu thơ ru nỗi ta bà
Bện rơm cắn cỏ du ca sớm chiều
Níu mây mộng mị miền phiêu
Thinh không bay bổng, tiêu diêu qua ngày
Mộng chiều: Dào dạt men say
Hồn thơ bay bổng ngất ngây ru mình!
Nguyễn Văn Thái
2-2-2025/4704
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
XUÂN BÊN ĐỜI
Ngày xuân chạm bến thề
Nở đóa tình đồng nội
Vườn thơ hương sắc mới
Thơm ngọt mùa men say
Thơ mở rộng vòng tay
Thay Nguyên Tiêu lệ trước
Ru đẹp lòng mong ước
Xuân thêm rực rỡ hoa
Chút chạnh lòng ngang qua
Chưa tròn lời giọng hát
Hội gót chân luân lạc
Tự bình yên xế chiều
Thơm thảo nụ cười phiêu
Lửa tình nhen thắp dạ
Nắng khởi nồng hồn đá
Bồng bềnh trong cõi mơ
Miền hội ngộ câu thơ
Nghĩa tình thêm độ chín
Chìm nổi dòng thanh vẹn
Mùa Xuân tròn ngất ngây!
Nguyễn Văn Thái
9-2-2025/4706
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K I Ế P N G Ư Ờ I
Trăm năm là thế - kiếp người
Khóc phù dâu bể để cười nghìn thu
TRĂM nguồn cuộc trải phù du
NĂM cùng tháng tận âm u sơn hà
LÀ ai thoát ách ta bà?
THẾ nhân chung giọng tụng ca khuôn đời
KIẾP sinh mở đã khóc rồi
NGƯỜI - CON lẫn lộn rối bời bể dâu
KHÓC đời tiễn cuộc thương đau
PHÙ dung đắp đổi sắc màu ngày mơ
DÂU tằm hai mặt* trông chờ
BỂ trầm luân vẫy sóng cờ mộng du
ĐỂ hồn thoát cửa ngục tù
CƯỜI trong muôn nỗi mà ru tâm tình
NGHÌN xuân rốt cục dặm xanh
THU gom may rủi dữ lành trần ai…
TRĂM NĂM LÀ THẾ - KIẾP NGƯỜI
KHÓC PHÙ DÂU BỂ ĐỂ CƯỜI NGHÌN THU
Nguyễn Văn Thái
11-2-2025/4708
(*) Mặt tốt nhiều tác dụng thiết thực trong cuộc sống.
Mặt tâm linh có âm khí nặng không nên trồng trước nhà
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
OẲN TÙ TÌ
Ừ chơi…
Nào oẳn tù tì
Mộng du khua khoắng
Rỉ ri… cũng cười!
Nụ tình nở
Đỉnh chơi vơi…
Vỡ ra
Cắn quả mồng tơi
Tím lòng!
Oẳn tù tì
Mớ bòng bong
Nhuốm lời đen bạc
Lòng vòng
Buông tay!
Oẳn tù tì…
Dứt trả vay
Câu thơ thắp lửa
Khởi quay đèn cù
Oẳn tì tù!…
Nguyễn Văn Thái
12-2-2025/4709
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
V U V Ơ N G À Y
Lạnh ngày buồn gỡ tơ vương
Âm thầm vọng gió gửi thương nhớ người
Tim yêu thắp lửa nửa vời
Quan san hổn hển nụ cười nhạt phai
Ông tơ giấu mối duyên hài
Để lòng âm ỉ tình hoài đong đưa
Thoáng hồn say nắng chưa bưa
Ru người trong mộng, dầm mưa hoang tình
Mơ màng ngọt gót sen xinh
Ngựa ô khớp bạc rung rinh ngõ thề.
Nguyễn Văn Thái
13-2-2025/4710
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
E M Đ Ế N B Ê N A N H
“Anh nhận biết linh hồn yêu đã nhập
Vào hình hài em rất thật bây giờ
Hèn chi lát cõi tình anh khao khát
Hiện tình yêu trong tâm thức ngày xưa…”*
Có phải í xuân đang nồng đang ái
Nên nhân gian cứ nảy nụ đâm chồi
Ừ yêu đấy bằng hình hài nỗi nhớ
Gửi linh hồn xuống với xuân yêu
Ru em say ngây ngất mộng xuân chiều
Man mác hờn gió tình phiêu xứ lạ
Mùa đông về hồn hoang buồn hóa đá
Bước vô tình xéo nát cả lòng anh
Em đây rồi em đã đến bên anh
Bằng mật ngọt bằng hoa thơm cỏ ái
Bằng non tơ và bằng yêu ái mãi
Hỡi đợi chờ hãy tắm lấy xuân em
Cảm tạ Ông Tơ vương vấn ngày đêm
Trải thảm đỏ buông rèm thơ chờ đợi
Bừng ánh đuốc hoa bước tình em tới
Đắm nõn nường ngời ngợi đóa tiên nga
Công Ngọ (chữ nghiêng) - Trang Chetinh
Nguyễn Văn Thái
15-2-2-25/4713
(*) Trích trong bài thơ:232011.493
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1693 —
17.05.2025 06:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2025 22:10:33 bởi Thanh Vân>
V U I T H Ú Y Ê N H À
Sông vẫn trôi, đời cứ chảy
Cỏ cây xanh nở theo mùa
Ngậm ngùi thương bóng vào xưa
Áo tình vắt khô nước mắt
Hoa tàn lá rơi mùa trước
Phảng phất mùi hương ngày nào
Gió lùa sâu thẳm xuyến xao
Chiêm bao đêm tình hoa chúc
Đành lòng thói thường được mất
Luân hồi quả kiếp nhân duyên
Mây ngàn tụ quanh cửa thiền
Bằng yên hồn chiều tĩnh mạc
Vạt đường nhường người hoan lạc
Bếp tình ủ ấm tào khang
Võng lụa đong đưa giấc vàng
Địa đàng thảm hoa mộng mị…
Nguyễn Văn Thái
14-2-2025/4712
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
#1694 —
22.05.2025 04:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2025 04:58:21 bởi Nguyễn Văn Thái 1949>
N H Ữ N G B Ô N G Đ À O Q U Ê
Đào nở miền quê xanh biếc nắng hồng
Hương thơm tỏa mặn nồng ngày xuân mới
Giọt ước lung linh nhụy vàng tươi cội
Róc rách yêu thương… thắm dải trường tồn
Sưởi ấm trái tim, nâng cánh tâm hồn
Trái tình nghĩa lựng hồng cây hiếu thảo
Lửa đoàn viên bùng khơi lòng chính đạo
Những bông hoa đào đượm sắc thanh mây
Nồng đóa tri âm, gom gió sum vầy
Say khúc nhạc trẩy câu thơ về hát
Thấm hạt mưa xuân biếc tình son sắt
Hóa bông đào lắng đọng sắc hồn quê
Bao mùa đi lữ khách… gót trở về
Gieo mơ ước say mê vườn tình nghĩa
Câu nguồn cội ủ tâm hồn tròn trịa
Sắc hương đào hồn vía những mùa xuân
Lữ thứ hoàng hôn nắn chữ lựa vần
Tinh mắt nắng cho xanh ngần cõi dạ
Ôm mộng tưởng theo hồn thơ gióng giả
Xuân mãi tình đằm thắm cánh đào quê.
Nguyễn Văn Thái
19-2-2025/4714
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
M Ộ N G B Ế N S Ô N G X Ư A
Âm thầm
Hoang lạnh chiều mưa
Vườn tình
Lữ thứ nằm mơ trở về
Xa rồi
Dĩ vãng câu thề
Dặm dài dằng dặc
Sơn khê cách lòng
Sóng trườn
Rũ rượi bến sông
Rong rêu phủ lấp
Thinh không cả mùa
Câu thơ
Tựa yểm tấm bùa
Hóa thành cổ tích
Bến xưa…
Mơ màng…
Nguyễn Văn Thái
20-2-2025/4715
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O À N G H Ô N T Ô I
Câu khoán mượn tác giả: Tiểu Tử
“Một bầu rượu, một túi thơ
Chiều buông ngóng gió đêm chờ đợi trăng”
MỘT tôi thơ thẩn lưng tầng
BẦU say ngân khúc nam bằng vĩ thanh
RƯỢU đời chan chứa nghĩa tình
MỘT hai khiêm nhượng đinh ninh tháng ngày
TÚI cơm… đành phận làm hay
THƠ xua bao nỗi vò dày thường khi
CHIỀU mây hờ hững chữ thì
BUÔNG câu chấp niệm tình si, thảo đời
NGÓNG sao ru mộng chói ngời
GIÓ vàng rung động dậy khơi tâm hồn
ĐÊM lên lắng đọng dại khôn
CHỜ ban mai khỏa bồn chồn ruột gan
ĐỢI ngày xanh lá, khang an
TRĂNG treo rõi bóng dặm ngàn keo tơ
MỘT BẦU RƯỢU MỘT TÚI THƠ
CHIỀU BUÔNG NGÓNG GIÓ ĐÊM CHỜ ĐỢI TRĂNG.
Nguyễn Văn Thái
24-2-2025/4716
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H U Y Ễ N T Ư Ở N G
Vầng trăng vằng vặc khoe rằm
Giơ tay tưởng ngọt mộng thầm tơ duyên
Vô hình giữa khoảng ảo huyền
Buồm thơ lộng gió… thuyền quyên phiêu tình
Đêm xanh trăng quyện mây lành
Hào quang duyên nợ ba sinh mơ mòng
Phỉ nguyền hồ thỉ tang bồng
Đào hoa ăm ắp ước mong ta bà
Hương trời ngan ngát lồng hoa
Cánh chim vỗ sóng thiết tha mây hồng
Chuông chùa gọi thức thinh không
Chiều buông... sông lại mênh mông bến bờ…
Nguyễn Văn Thái
25-2-2025/4717
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
NGÀY XƯA
Trẩy hội xuân làng trong tháng giêng
Em rối mắt trước đường hoa muôn màu rực rỡ
Ngước mi cong
Ửng bừng đôi má xuân hồng
Suối tóc vồng luyến nõn nường bánh mật
Em đâu phải là cô Tấm cổ tích
Càng xa lạ tiên nga!
Em tắm trong hương đồng gió nội
Ngào ngạt hương chanh, ngút ngàn triền đê cỏ biếc
Giữa xuân sang… ấm áp thanh bình…
Lùi ngàn xa…
Giọt sương trong lấp lánh bờ môi xinh
Hương hồng thoáng dạ
Ngực núi mờ mây, bổi hổi bồi hồi…
Bao mùa hoa cải trổ bông, vọng triền sông tiếng yến anh da diết….
Tiếc ngày xanh
E ấp ngại ngần xuân biếc
Em cất nõn nà vào kí ức xa xưa…
Nguyễn Văn Thái
28-2-2025/4719
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
DIỀU
Hư không mộng chuốt hình hài
Nhiệt gom đất-nước-lửa cài đông phong
Cung mây nối sợi tơ lòng
Thả hồn bay bổng thinh không hợp quần
Chín tầng thơ mộng du vân
Nhạc trời đưa võng ngỡ xuân riêng mình
Thơ ngây bổng gió say tình...
Phiêu diêu non nước thanh bình du dương
Tơ hồng nỡ để vấn vương
Mây dừng...
Cỏ biếc
Địa đàng lịm
Mơ!
Nguyễn Văn Thái
29-2-2025/4720
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
THÁNG GIÊNG
Em quẩy gánh mơ
sân chùa mưa xuân thấm áo…
Lướt cỏ non
Lấp lánh mắt sương lịm gót son say
Tháng Giêng xanh yểm bùa em
Thủ thỉ cầu may
Em vái trời cao, em lạy đất dày
Chợ Viềng náo nhiệt!
Mộng bình yên - em tâm huyết
Cầu khấn cõi trần gian hạnh phúc cho muôn kiếp muôn loài!
Sóng võng đưa ru hời - tiếng mẹ
Lúng liếng mắt thơ bay, bóng thắp sáng trời
Câu lục bát gọi lúa đồng lên ngát…
Em lắng nghe giọt xuân luồn trong lòng đất
Nốt nhạc dặt dìu rộn rã yến oanh…
Khúc khích chồi xuân nảy mậm…
Nguyễn Văn Thái
1-3-2025/4721
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
G I Á N H Ư…
Giá như
Thoát rợ nhân duyên
Thênh thang tám hướng gió nguyền tự do
Giá như
Không khí toàn no
Cái tôi bỏ mặc
Vô lo sự tình
Trần ai - gói lá vô minh
Trong như suối hát
Rập rình… xa mơ…
Giá như!...
Trùng điệp giá như...
Trăm năm ướt mộng khư khư khướt lòng
Cả khi ướp cái bòng bong
Thả vào mây khói... tang bồng...
Giá như!...
Nguyễn Văn Thái
5-3-2025/4722
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H Á N G H A I X U Â N
Hoa đào ngập tình lữ thứ phồn hoa
Dõi bâng khuâng trời xa vương mây tím
Miền quê cội lá thu vàng nhẩm đếm
Chốn xa xăm dạ âu yếm ngày về
Nghe, mộng tưởng, ấm áp giữa miền quê
Lả lướt xuân buông, thầm thì, đằm thắm
Tiếng yến oanh vọng từ nơi sâu thẳm
Ngan ngát thơm, hoa bưởi thoảng vườn mơ
Lối mộng tình dìu dặt nhịp trúc tơ
Thấm làn xuân địa đàng mươn mướt biếc
Trái đời thơm ngọt ngào bao thắm thiết
Khúc tâm tình xao xuyến lựng ngất ngây
Thức vọng mênh mông man mát tóc bay
Thảm xuân xanh hiện bày xa ngút ngát
Hoa gạo lập lòe hồn quê xưa hát
Gọi én về say khướt tháng hai xuân.
Nguyễn Văn Thái
9-3-2025/4723
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Á T
Cổ dài tìm mót tiếng ve
Ai nong bầu nắng xui hè khát mong
Hoài dài dặc... hái bòng bong
Trăm năm để lại tơ lòng rối tinh
Dẫu là khảm dạ, đinh ninh
Ông Tơ bà Nguyệt ẩn danh sơn hà
Vườn xuân hoa ngóng mùa hoa
Biển xanh mơ mộng ngân nga sóng lòng
Nhân duyên lỡ mộng tang bồng
Câu thơ chìm nổi đẫm dòng tương tư
Bao giờ trở lại bến xưa
Căn lèo tránh khúc dại khờ sông trăng
Nợ nhau chừng ấy cầm bằng
Đồng tiền hai mặt hay chăng hỡi người
Từ bi cho trọn tiếng cười
Cái duyên cái phận nằm nơi lập trình.
Nguyễn Văn Thái
10-3-2025/4724
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K O N T U M
Nắng lụa dập dờn Kon Tum lướt tới
Gió ban mai phơi phới sợi sương mây
Hồn thả mộng quyến luyến khoảng trời say
Giữa điệp trùng hai hàng ô hạnh phúc
Kí ức xưa ảo huyền ngân nhạc khúc
Điệu vô thường tha thiết hát niềm tin
Đường sóng lượn chưa kịp đọc hết tên
Sắc tinh khôi nhuộm vui lòng phố xá…
Trầm mặc ngàn năm sung già buông xõa
Mái nhà rông ngút cả mắt tầng xanh
Võng Kon Klor đùa rỡn dải sông lành
Cà phê quán ngọt môi duyên kì ngộ
Rợp bóng trầm tư mái Nhà thờ Gỗ
Vấn vương lòng hình bóng đức linh thiêng
Hoà quyện tâm linh dạo bước chân thiền
Gửi hình hài phút giây đời kỉ niệm
Từ giã Kon Tum lời chào mãn nguyện
Tiễn ga đời lùi biền biệt chiều xa !…
Nguyễn Văn Thái
14-3-2025/4727
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
B U Ô N M A T H U Ộ T K Í
Dông dài, thơ thẩn vần thơ
Tỉ tê… em với Ban Ma… gợi lòng
Anh hào bừng chí tang bồng
Đường xa nịnh gót khát mong!... Giấc hồ!
Vàng, xanh… đồi núi nhấp nhô
Cà phê lựng giấc mơ hồ niệm xưa
Chiến tranh dĩ vãng xa mờ
Buôn Đôn nắng lạ rừng thưa mơ màng
Mộng đường đỏ, ánh sao vàng
Lần theo lối cũ ngổn ngang nỗi niềm
Mơ nguyền Ngã Sáu trong tim
Tượng đài Chiến Thắng trang nghiêm muôn đời!
Đường về xếp những bồi hồi
Bạt ngàn xanh ngát lũng, đồi, núi xa
Cánh hoa điện gió ngân nga
Hoàng hôn giăng áng mây hoa thanh bình
Đêm sao sáng điện lung linh
Dịu dàng Phố Núi ru tình êm say!
Nguyễn Văn Thái
15-3-2025/4728
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
T H I Ế U N Ữ V À H O A Đ À O
Vườn khuê gió rỡn cánh hồng
Cành duyên phơi phới tiên cung dập dờn
Mơn man ánh lụa xuân tràn
Râm ran, sương khói, ngỡ ngàng, xuyến xao…
Cánh tiên hồng ngát nhụy đào
Suối huyền luyến quyện dạt dào lá hoa
Nổi chìm trong ánh thu ba
Hồn say mộng tưởng la đà thưởng xuân!
Nguyễn Văn Thái
17-3-2025/4729
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
S A O L Ạ C
Ngày xưa
Có đóa hoa rừng ngây thơ
Như những bông hoa - trời phú!
Chuyện đời an nhiên… như cũ
Nắng mưa tuần tiết theo mùa…
Thế rồi
Hồng thơm mơn mởn vườn chùa
Bỗng dưng ông trời nổi giận
Sẻ đàn… nửa đời vương vấn
Miền thơ, sao lạc âm thầm…
Bây giờ
Đục trong, mây gió, bổng trầm..
Khung cảnh quanh đời im lặng
Hoa thầm thả hương hoang vắng
Mặc rừng tự chuốc đắm say
Thi nhân
Lạc vào rừng lạ đêm nay
Hương hoa lay hồn tình thức
Chênh chao hai đầu mất được
Con bài sấp ngửa ru đêm.
Nguyễn Văn Thái
28-3-2025/4738
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
H O À I N I Ệ M T Ì N H D U Y Ê N
Vo lòng tròn khuyết mùa trăng
Ngõ thề bấy vụ giăng giăng tơ mành
Tình duyên lỗi hẹn yến anh
Luân hồi nguyện ước ba sinh đền người
Làn xuân xanh biếc xa rồi
Vườn xưa thoảng giấc rối bời tóc sương
Hoa xoan trải ngõ tơ vương
Điểm bông gạo đỏ, vấn vương bóng hồng
Xế chiều thương nhớ dòng sông
Bến tình lấp lánh soi trong đôi bờ
Phồn hoa ngoái lại tuổi mơ
Tình hoài nở ngát câu thơ ngọt bùi.
Nguyễn Văn Thái
31-3-2025/4739
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
ĐỊNH MỆNH DÒNG SÔNG
Nghe kể một dòng sông
Trải bao ngày óng ả…
Rồi trận mưa tầm tã
Đổ về tận biển khơi
Sóng đẩy dòng về xuôi
Tự ngàn xưa vẫn thế
Thương cuộc đời dâu bể
Nổi chìm cùng nước mây
Mưa nắng cứ vơi đầy
Chỉ hình bóng quyến luyến
Hoang hoải thiên tình chuyện
Se lòng câu thủy chung
Ôm giấc mộng chờ sung
Bốn mùa chưa kịp hái
Duyên trung trinh nhẫn nại
Thắm lựng bến tơ hồng!
Dòng đục lẫn dòng trong
Chân đời vương mộng mị
Mơ sóng đầy thi vị
Hoàng hôn thơ ngọt ngào!
Nguyễn Văn Thái
1-4-2025/4740
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.207
Từ: 03.01.2011
Trạng thái: offline
K H Ú C T Ì N H S I
Tuổi thơ ơi sao quá đỗi ngọt lành
Nơi ngõ cũ dàn trầu xanh mướt mát
Hàng cau đứng xõa tóc dài dào đạt
Gọi mùa thương trong bát ngát xuân hồng
Đắp đổi bao mùa thu tím trời mong
Trăng tròn rằm... đã bấy đông xa khuyết...
Sông cứ xanh đẫm sâu màu trong biếc
Giữa đôi bờ dằng dặc ngút trùng khơi!?
Dòng sông quê nước vẫn lặng lờ trôi
Bao năm tháng cứ lở bồi bờ bãi
Người xưa ấy ra đi không trở lại
Lắng phù sa khắc khoải giữa đôi bờ...
Đổ máu hồng nhuộm tươi thắm màu cờ
Thịt xương đắp cho chắc bờ vững cõi
Trọn đời hóa phù sa, theo lời gọi...
Lắng tim côi... đồng vọng gió thùy dương
Bao yêu thương dẫu cuộc sống vô thường
Màu cờ đỏ như vầng dương vẫy gọi
Bao năm tháng đi theo đường Đảng rọi
Quê hương ta màu ngói rợp đồng xanh...
Tận hiến mùa xuân, rợp bóng thanh bình
Ngàn hoa trái bốn mùa tươi thơm ngọt
Tựa trúc mai nghê thường say chim hót
Câu ca dao đắm đuối khúc tình si
2-4-2025/4741
Trần Nhâm (chữ nghiêng)-Nguyễn Văn Thái
★
★
★
★
★
0