📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ tình Mai Ngan

3 trả lời, 1.425 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-25 14:14:06Lưu Thủy>
Ở GIỮA

Tôi loanh quanh đứng giữa vui buồn
Giữa cuộc sống cô đơn, hạnh phúc
Như chiếc thuyền giữa khơi ngoài biển
Cứ chòng chành cứ mãi lắc lư

Đã bao lần sóng cao vồ dập
Cứ ngã nghiêng rồi lại điềm nhiên
Cuộc đời ôi lắm nổi ưu phiền
Tôi lưỡng lự cứ hoài ở giữa

Phía bên này là con, là anh
Phía bên kia là tim tôi vở
Hai bến sông bên bồi bên lở
Tôi phân vân ở giữa âm thầm

Một tình yêu cứ mãi lặng câm
Tôi ôm ấp tháng năm hờn tủi
Cuộc đời rồi trôi qua ngắn ngủi
Tôi cứ hoài đứng giữa : lương tâm !

***Bài thơ đã đưa vào thư viện***
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn, bài thơ nói lên 1 tâm tư đã tranh đấu nhiều giữa lí trí và con tim ... chúc bạn vui khi tham gia cùng dd VNTQ nhé .


Tầng âm độ ( -0 )

Khoanh vùng hay chia đôi bờ sáng tối,
Để em ngoan yên giấc ngủ dung thưòng
Tình yêu, thật ra nào đâu có lỗi
Chỉ tại hồn mình, yếu đưối nên thương

Đâu phải cố tình gian dối nhau chi
Nhưng duyên cắc cớ đưa hai nẻo lạc
Tự ném mình vào cối xay nghiền nát
Quá thật thà nên chua chát riêng chung,

Đôi bờ sáng tối ...chia hay ...khoanh vùng ?!



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn Băng Nguyệt , rất vui khi bạn ghé thăm...và chia sẻ cảm xúc. "Quá thật thà nên chua chát riêng chung..." sự cảm nhận sâu lắng của bạn làm Mai Ngân rất cảm động. Hãy cho mình làm bạn nhé. Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc. [:)]
Mai Ngân
Đăng nhập để trả lời
0
Đã là thành viên của dd thì chúng ta đã là bạn của nhau rồi đó mà, đừng khách sáo nha, chúc bạn có nhiều niềm vui và sáng tác đều nè .

📎 weocom


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0