913 trả lời, 106.975 lượt xem —
Trang 9 / 31
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#242 —
23.03.2011 15:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-23 16:06:38LuânTâm>
CHO TRĂNG NON HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Tình em giọt nắng chiều đông ngọt
Trắng non hồng mật suối trào thơ
Quê hương hoa sưã thơm mê lộ
Áo mây tóc cỏ gió ướt mơ
Tình anh mưa ngọt phù sa mộng
Vuốt ve vòng ấm thấm vòng êm
Về nguồn đấp đập đào kinh sử
Ao nhà hoa tắm bướm tiên thèm
Tình mình dâu bể yêu không bể
Ngày mưa hồng đêm nắng trắng ca
Chặt không đứt bứt không rời trói
Phơi không khô đốt không cháy da
Tình ta trăm nhớ ngàn thương thật
Đạn bom sấm sét thêm hôn mê
Sập trời động đất thêm hương lửa
Sơn cùng thuỷ tận xuân ăn thề ...
Thương ơi...
MD.03/23/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
#243 —
23.03.2011 23:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-23 23:44:26Mỹ Trinh>
MT post thêm một bài thơ nữa của HT đây anh Tâm ơi!
CHO TRĂNG NON HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi...
Tình em giọt nắng chiều đông ngọt
Trắng non hồng mật suối trào thơ
Quê hương hoa sưã thơm mê lộ
Áo mây tóc cỏ gió ướt mơ
Tình anh mưa ngọt phù sa mộng
Vuốt ve vòng ấm thấm vòng êm
Về nguồn đấp đập đào kinh sử
Ao nhà hoa tắm bướm tiên thèm
Tình mình dâu bể yêu không bể
Ngày mưa hồng đêm nắng trắng ca
Chặt không đứt bứt không rời trói
Phơi không khô đốt không cháy da
Tình ta trăm nhớ ngàn thương thật
Đạn bom sấm sét thêm hôn mê
Sập trời động đất thêm hương lửa
Sơn cùng thuỷ tận xuân ăn thề ...
Thương ơi...
MD.03/23/11
LuânTâm
CHO NGỌT BÙI THƠM...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tâm ơi...
Tình anh chín nẫu ngọt bùi thơm
Hoa nắng hoa mưa cũng thèm hôn
Rừng xanh núi thẳm trèo qua hết
Ngày đi đêm đợi tối mất hồn
Tình em ủ ngọt mùi cơm rượu
Ngà ngà soi bóng trăng về ru
Sông dài biển rộng về bến hẹn
Mặc kệ gió mưa bão tố mù
Tình mình một thuở vẫn còn xuân
Mưa hồng suối ngọt biển trào dâng
Trăng tròn trăng khuyết trăng đi mất
Mãi giọt trăng nhau sáng trong ngần
Tình ta thắp lửa bốn mùa thương
Áo hồng áo trắng đậm mùi hương
Thơ anh đầy ấp tà lục bát
Hương tình hương áo mộng thiên đường
Tâm ơi...
Hoài Thương
03/23/11
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
#244 —
23.03.2011 22:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-23 23:43:10Mỹ Trinh>
Anh Tâm Kính mến! Lúc này dt đóng cửa nên HT không vào post bài cho anh được nên nhờ em mang bài vào cho anh nè! Thương mến.
TRĂNG HOA MƯỜI SÁU EM THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Trăng hoa mười sáu em thơ
Trắng trong tình mộng sử mơ ngoài hồng
Tròn thương vương nhớ căng vòng
Cầu tiên cá điệu lên đồng học yêu
Áo bay bướm đậu tuyệt chiêu
Tóc bay vai ngủ lưng chiều chân không
Ru môi dỗ má mền lòng
Đường vào hương áo chung dòng ướt mơ
Trăng hoa mười sáu em thơ...
Cưng ơi...
MD.03/20/11
(Tức 16 tháng 2 Tân Mão)
LuânTâm
TRĂNG ANH MƯỜI TÁM ĐÃ CHỜ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cưng ơi...
Trăng anh mười tám đã chờ
Đã thơm môi chín nụ hờ tân hôn
Trăng em mười sáu mất hồn
Cỏ hoa đồng điệu gió mơn man hồng
Áo vàng ướp nắng chiều đông
Ủ đêm trăng ấm ru nồng lửa hương
Ngày đi nhớ đêm về thương
Thắp trăng cổ tích thiên đường về mơ
Trăng anh mười tám đã chờ...
Cưng ơi...
Hoài Thương
03/22/11
18/02 al
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#247 —
24.03.2011 16:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-24 16:12:45LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương muôn đời của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Bên em hoa nắng hay hoa mưa? Bên anh mưa dầm dề suốt ngày đêm mấy hôm nay buồn quá trời quá đất đi..Thương ơi !
Anh lẩm bẩm đọc 2 cây ca dao:
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
....để rồi càng thêm nhớ tới 4 câu thơ của Luân Tâm Hoài Thương trong 2 bài " Chân Không Cũng Tình & Mê Còn Đòi Mê" :
"Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng
Tắm sông cũng ngọt ngủ rừng cũng thơm...."( LT)
......
"Thương sao thương quá trời thương
Nhớ sao nhớ hết thấy đường nhớ ơi..."( HT)
Lâu rồi bên DT bị trục trặc hông vô được không gặp em kề tai rót mật thủ nhỏ to thủ thỉ thì thầm hàn huyên kể lễ như thường lê... Anh buồn đứt ruột thấu trời nè Thương ơi !
Anh thật quá xúc động cảm động ấm lòng nghẹn ngào rưng rưng hạnh phúc được an ủi vô cùng khi được em MT chuyển post giùm 2 vài thơ tiên bồng ân tình hồng hoa hồng ân thơ tuyệt vời của em chịu thương chịu khó chắt chiu thương hoạ thương tặng cho anh nè Thương ơi !
Anh xin phép mạo muội vắn tắt vài câu làm tin cho 2 anh em Mình gặp nhau cho vui 1 chút rồi sau đó mới hàn huyên tâm sự.. bất tân.. tiếp em nha !
Anh xin trân quý thương yêu thương mến thương kính chúc em & các Nhóc cùng quý quyến Vui Hưởng Cuối Tuần thật êm đềm hạnh phúc thật sự và luôn được Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc em nha...
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi....MD.03/24/11 LT.
TB: Em ơi ! Có mấy Bạn yêu thich yêu cầu post lại toàn văn 2 bài "CHÂN KHÔNG CŨNG TÌNH & MÊ CÒN ĐÒI MÊ" ! Vậy xin em vui lòng Email cho anh biết ý kiến cuả em nha...Nếu không có chi trở ngại anh sẽ xin post lại sau em nha....Thương ơi !
[/align]
HOA CÕNG BƯỚM BỒNG XUÂN HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Thuyền đi bến nước đau lòng
Lìm kìm chem chép cua còng gió bay
Khói đen bụi đỏ chân mây
Câu thương vơi câu nhớ đầy câu kinh
Tháng ba chết rét tội tình
Lên non tiên xuồng bể xin bếp hồng
Tình về lúa mới đòng đòng
Dừa trăng ăn mật trắng hồng chiêm bao
Thả thơ trăng dạo nhạc sao
Chuồn chuồn đom đóm cào cào ướt mơ
Mừng mừng dại tủi tủi khờ
Lục bình hoa nắng tình chờ hoa mưa
Dịu dàng yểu điệu dáng xưa
Ngọt ngào xuân mộng bốn mùa thương ca
Vòng yêu gần vòng mê xa
Trăng non nhõng nhẽo không già hát rong
Em đi lệ đá sầu đông
Em về hoa cõng bướm bồng tân hôn...
Cưng ơi...
MD.03/24/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#248 —
25.03.2011 18:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-25 18:43:28LuânTâm>
CHÂN KHÔNG CŨNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng...
Tắm sông cũng ngọt ngủ rừng cũng thơm
Thương sao thương cong thương tròn
Thả thơ cũng bướm dạo đờn cũng hoa
Yêu sao yêu thật yêu thà
Học trò cũng cõng học ca cũng bồng
Mê sao mê trắng mê hồng
Chân mây cũng lưả chân không cũng tình
Hôn sao hôn bóng hôn hình
Không ăn cũng uống không nhìn cũng ngon
Tình sao tình nước tình non
Cam sành tràn sưã bòn bon mật trào
Cưng sao cưng thấp cưng cao
Nghiêng thành đổ nước chiêm bao cháy mùng
Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng...
Cưng ơi...
MD.02/20/11
LuânTâm
MÊ CÒN ĐÒI MÊ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Thương sao thương quá trời thương
Nhớ sao nhớ hết thấy đường nhớ ơi
Về sao mà nước mắt rơi
Vắng nhau không đặng thiếu hơi đã buồn
Yêu về chải tóc sợi thương
Môi nhòa cũng ấm mắt buồn cũng thơm
Tình sao không biết mỏi mòn
Mê lên mê xuống mê còn đòi mê
Mê ở lại hỏng chịu về
Đòi xuân đòi nắng đòi phê hương tình
Hồng hương áo trắng hương trinh
Nắng sao vẫn nắng lung linh nghê thường
Thương sao thương quá trời thương...
Anh ơi...
02/20/11
Hoài Thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#249 —
26.03.2011 15:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-26 17:34:28LuânTâm>
YỂU ĐIỆU TRĂNG NON
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Cho cỏ hoa cười thơ biết hôn
Vòng sưã hoa cong bướm mật tròn
Tiên bồng mở ngõ thơm sao thẹn
Hồng trần yểu điệu lưả trăng non ...
Cưng ơi...
MD.03/26/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#250 —
27.03.2011 17:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-27 17:10:38LuânTâm>
ƯỚT MƠ CHÚT TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tình ơi...
Một chút ướt mơ một chút tình
Gửi vào hương áo hoa bướm xin
Một mai đá nát vàng phai hết
Nắng nhớ mưa thương kể chuyện mình ...
Tình ơi...
MD.03/26/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#253 —
29.03.2011 15:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-10 14:00:51LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Hết sức đa tạ Anh Cả Ngố đã tốn hao quá nhiều công sức tim óc & thì giờ quý báu phục hồi đươc ĐT tốt đẹp giúp cho các Bạn cùng anh em Mình còn có dịp được gặp nhau nhỏ to hàn huyên tâm sự trong một mái nhà chung thơ ngây mộng mơ thanh bình đầm ấm yên vui hiếm có nầy !
Giờ nầy chắc em cũng sắp đi làm về nên có lẽ anh không kịp có thơ mới cho em đọc rồi ! Thương ơi ! Cho nên anh chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt thương kính mời em cùng anh đọc lại bài "DIỆU DÀNG HƠN TIÊN "vẫn còn đong đầy kỷ niệm một trời hoa bướm nho nhỏ ngọt ngào cuả Mình em nha ! Thương ơi !Bài thơ mới tuyệt vời "THƠM HỒNG THƠM TRẮNG NGỌT NGÀO "cuả em cũng như tất cả các bài khác đều luôn đem lại cho anh biết bao ngạc nhiên thích thú ngẩn ngơ xao xuyến thương cảm xúc cảm thân thương hiền dịu an lành không sao có thể có thể diễn tả đầy đủ cho được ...Thương ơi !
Anh xin thương yêu thương mến thương kính chúc em & GĐ mãi được thật sự Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc trong hương thơ hứng thơ tiên bồng độc đáo của em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...MD.03/29/11 LT
DỊU DÀNG HƠN TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi…
Một ngày đứt ruột em đi xa
Âm thầm lủi thủi bóng vào ra
Sợ buồn khói cuốn theo chiều gió
Xuôi ngược mặc ai anh ở nhà !
Hương áo hương em vẫn tràn đầy
Bàn ghế lược gương vương tóc mây
Gối chăn tình tứ còn hơi ấm
Cười thơm nói ngọt mộng thơ ngây...
Anh gọi tên em mớm canh cơm
Hơi quen còn đọng dấu môi son
Dấu thương dấu nhớ tràn trăng mật
Đói hôn hết chỗ em ngồi thơm...
Ve sầu xác bướm xác xơ hoa
Vuốt ve từng dấu chân tình ca
Tưởng bóng thương về soi chung bóng
Em ngự trong tim anh quê nhà
Dỗ giấc hôn mê dáng em nằm
Nửa thơ nửa nhạc nửa trăng rằm
Nửa khoe nưả dấu hồng cổ tích
Chiêm bao tay đói ngọt ngào thăm...
Trăm thương ngàn nhớ ngập thư phòng
Góc nhà xó bếp dấu tiên bồng
Rừng núi hoa mưa đưa nắng bướm
Mình vẫn hồn chung tình thơ hồng
Hơi thở giao bôi nhịp tim đàn
Về em thay áo học yêu ngoan
Nhón chân se sẻ cò cò điệu
Câu cổ tân hôn sao lệ tràn...
Hơn tình nghiã hơn cao sang
Hơn thơm hơn ngọt dịu dàng hơn tiên
Cho nhau một góc trời riêng
Cho nhau nương náu bình yên đi về
Cho nhau tình nước hồn quê
Đất lành chim đậu câu thề câu thơ
Vọng thê hoá đá còn chờ
Vọng phu hoá núi non bờ mộng du
Chung mình bốc khói tương tư
Mặc kinh kệ sách chân như hồng trần ...
Nha cưng ...
MD.09/25/09
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#254 —
10.04.2011 13:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-11 02:45:33LuânTâm>
NGỌT NGÀO
(Thương gửi em Hoài Thương)
Chờ nhau cuối nẻo luân hồi
Mênh mông hương tóc bồi hồi áo bay
Nghẹn ngào tay lại cầm tay
Qua bao bể khổ chông gai nhục nhằn
Còn không một chút băn khoăn
Ngày xưa chú Cuội chị Hằng yêu nhau
Ai trồng trầu? Ai trồng cau?
Mà thôi! Chỉ kể cho nhau chuyện mình
Thuyền sầu thuyền mộng, thuyền tình
Biết đâu còn có trăm nghìn dòng thơ
Chở em vào mộng vào mơ
Cũng còn chưa đủ nên chờ nghìn năm
Gối chăn còn dáng em nằm
Nghiêng qua nghiêng lại trăm năm ngọt ngà
Mưa nhiều nên chẳng có sao
Mắt em rực sáng lối vào hồn anh!
Diù nhau khắp chốn rừng xanh
Lá hoa vẫn đẹp mong manh áo màu
Diù nhau lên đỉnh non cao
Sương rơi gió thoảng hôn nhau điên cuồng
Nổi trôi tận suối tận nguồn
Mò trăng đáy nước tìm hương ven đồi
Giả từ thế kỷ đơn côi
Cùng nhau thơ thẩn vùng trời riêng tư
Em như dòng nước hiền từ
Anh như rong biển tương tư si tình
Hẹn hò cuối nẻo phù sinh
Khói mây thay áo cho mình yêu ta
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Em bao nhiêu tuổi ngọc ngà ngây thơ
Cho tình vẫn đẹp vẫn mơ
Cho anh chết đuối trên bờ... môi em…
MD. 01/09/03
LuânTâm
(Trích trong “Tuy ển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA, USA.2005,tr.145-146)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#256 —
10.04.2011 18:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-10 23:57:36LuânTâm>
CỠI ÁO CHIÊM BAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi ...
Hơn nhớ hơn thương hơn tương tư
Mưa không áo tắm chung chân như
Hồn run tay lửa than hứng nước
Dâng tình trào nghiã tràn thiên thư
Lấp sầu hết tủi uống thơ ngây
Cỡi áo chiêm bao qua cầu bay
Vỡ đê nắng hạn mưa thêm khát
Khói quấn sương đeo trăng cõng mây
Chung mình mộng ấm êm ngây thơ
Dáng nằm hoa ngủ cỏ ướt mơ
Tóc tiên mắc đoạ vòng lưng núi
Ve vuốt hồng trần bướm ngẩn ngơ
Vòng vo ngậm ngải tìm trầm hương
Bớt chút chanh chua thêm chút đường
Hờn ghen cháy gối ôm da mật
Chăn dê sữa lạc bến văn chương
Gieo thơ cấy nhạc gặt họa hồng
Chúa nhật bắt đền tội hát rong
Khóa cửa tắt phone không tiếp khách
Bếp hồng tuyệt đỉnh trắng non bồng...
Cưng ơi...
MD.04/10/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#258 —
13.04.2011 18:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-14 12:41:21LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Được gặp lại nhau anh thực quá vui mửng xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng mít ướt ..thiệt tình rồi nè ...Bắt đền em đó nha...Thương ơi ! Anh vưà múa rìu nắn nót tạm xong cho em bài "NGỌT NGGÀO NHO NHỎ BÌNH YÊN"...Anh thương nhớ em quá trời muốn hủ hỉ thì thầm nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự ...khoe đọc cho em nghe sốt dẻo liền trong khi tìm hình post ! Không ngờ lúc kiếm xong hình dán vô ...Bấm 1 cái thì...Trời đất ơi ! Thương của anh ơi ! Toàn bài thơ & Hình đẹp đều biến mất tiêu ! Hu hu hu...
Anh phải ráng hết sức viết lại từ đầu và tìm hình khác nè ...Thương ơi ! Anh thấy không bằng bài cũ em ơi ! Nhưng anh đói bụng muốn xỉu rồi nên xin em vị tình vị lòng xem tạm đỡ em nha ...
Hông thể nào dài dòng lễ mễ thăm chúc nhiều hơn như thường lệ em nha ....
Xin em ráng ngoan đi bộ phơi nắng thể dục thật tốt với Milo và hông có ngồi yên lặng thơ ngây ngây thơ hoài trước Computer rat nguy hại cho sức khoẻ em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha...Thương ơi ..Thương à ! Nho nhỏ ngọt ngào bình yên ...Thơm thơm điệu điệu tiên tiên tình tình ...muôn đời của anh ơi ...MD.04/13/11 LT.
NGỌT NGÀO NHO NHỎ BÌNH YÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Đời người vốn quá bể sầu
Mặc mây hút gió giăng câu đoạn trường
Thơ ngây tình ruộng nghĩa vườn
Công cha ơn mẹ con thương lệ trào
Ôm bóng trăng hôn bóng sao
Chung môi khát sữa cho nhau tôn thờ
Kề tai rót mật mộng mơ
Hoa xuân nũng nịu vô bờ cỏ non
Tay run chân cứng đá mòn
Bồng con nước lớn trăng non trắng hồng
Chống sương chèo khói ngược dòng
Cua con lột cõng con còng gió trăng
Tháng tư sao rét rụng răng
Cát đen bụi đỏ lăng quăng đau lòng
Mình về leo núi tắm sông
Lia thia đóng bọt ròng ròng còn nguyên
Ngọt ngào nho nhỏ bình yên
Thơm thơm điệu điệu tiên tiên tình tình...
Cưng ơi...
MD.04/13/11
LuânTâm
[*]

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#260 —
14.04.2011 14:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-14 18:58:16LuânTâm>
Em Hồng Quế đa tài hoa Hiền muội muội ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Em Hoài Thương & Anh LuânTâm thật quá xúc động cảm động hạnh phúc xin đa tạ em đã chịu thương chịu khó ghé thăm lưu bút thương tặng bài thơ tiên bồng "TÌNH YÊU" quá tuyệt vời sáng tạo vô cùng mới lạ độc đáo cả về hình thức lẫn nội dung ảnh tượng âm điệu đều quá ...quá
ư là ..."ngọc trong ngọc thơ trong thơ" ...Thiệt tình em ơi ! Chính Xuân Diệu, cây đại thụ hàng đầu về Thơ Tình yêu thời Tiền chiến cũng còn nói rằng : " Làm sao cắt nghĩa được tình yêu..." ! Vậy mà chỉ trong 1 bài tương đối ngắn ngủi , em đã "vung tay tiên vẫy bút thần"...diễn đạt được , phác thảo được gần trọn vẹn chân dung lớn của TÌNH YÊU thật quá cụ thể đam mê ngọt ngào thi vị ngây thơ đơn sơ nhẹ nhàng ....Nhưng đồng thời cũng hết sức lãng mạn tình tứ cao sang vời vợi mênh mông ....Khiến cho , theo anh thiển nghĩ, người đọc thơ , dù ở lứa tuổi nào , trình độ nào , hoàn cảnh sống nào , cũng đều có thể dễ dàng bắt gặp , cảm nhận cảm xúc xẻ chia đồng cảm đồng điệu yêu thích thơ với người thơ ...Thiệt tình em ơi !
Đề đáp lễ cảm ơn phần nào nhã ý thâm tình thân quý đặc biệt của em luôn ưu ái dành cho 2 anh em Hoài Thương Luân Tâm, Anh xin mạn phép mạo muội múa rìu thương tặng em vài câu quê mùa thô thiển cho 3 anh em Mỉnh được gặp thăm chúc nhau cho vui 1 chút em nha !
Em Hoài Thương và anh xin thương mến kính chúc em &GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha ..Hiền muội muội trân quý trân trọng đặc biệt ơi ...Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.

Tình yêu
(Thương tặng Hoài Thương và Luân Tâm)
Anh mang về cho em là nụ cười
Anh mang về cho em lời thương yêu
Từ những mùa đông hồn lạnh tím
Anh mang về cho em ngập nắng buổi chiều
Em đê mê bằng nụ cười duyên
Chiều không rượu mà say hơn thế nữa
Là tình yêu hay bùa mê vậy?
Anh mỉm cười ừ...cả hai mới đủ vừa!
Ngọt đến thế môi thơm đến thế
Nhẹ như mây hồn ở trên mây
Anh gọi em gọi không thành tiếng
Em gọi anh gọi ngập bầu trời đầy
Chiều mưa hồng và nắng cũng hồng
Anh gọi nữa thầm thì bàn tay ấm
Suốt buổi chiều dài như chưa bao giờ đủ
Đêm trăng non về thức đợi trăng rằm
Hồng Quế
CHUNG ÁO MƯA THƠ
(Thương tặng em Hồng Quế)
Em ơi ...
Em xuống hồng trần thả thơ tiên
Tài hoa yểu điệu dịu ngoan hiền
Đi sông về núi trầm hương quế
Thơm ngọt quê mình mộng bình yên
Em xuống hồng trần ngây thơ thơm
Gửi hương cho gió ngọt trăng non
Tiên bồng mây nước căng hương lửa
Nhân gian ghen tỵ đạn ghét bom
Em xuống hồng trần hứng thơ say
Gìn vàng giữ ngọc cỡi rồng bay
Cho đời quốc ngữ thăng hoa bướm
Cho người yêu đạo dạo thiên thai
Em xuống hồng trần nâng thơ tình
Đỉnh trời siêu thoát riêng chuyện mình
Tóc dài suối nhạc thiên thư hoạ
Vòng thương vòng nhớ anh xiêu đình
Em xuống hồng trần xuân thơ ca
Áo hồng quần trắng dài thướt tha
Hoa cười kép mở hai tà mộng
Chung áo mưa thơ tắm ao nhà...
Em ơi ...
MD.04/14/11
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#268 —
23.04.2011 05:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-23 05:57:39LuânTâm>
Chúc Luân Tâm Và Hoài Thương
Mùa phục sinh an lành

Hương Quế
★
★
★
★
★
0