913 trả lời, 106.968 lượt xem —
Trang 7 / 31
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#181 —
24.01.2011 17:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-24 22:50:36LuânTâm>
EM KHÔNG NHÕNG NHẼO ANH DƯ HƯƠNG BUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
nhiều khi anh nghĩ nếu như
em không nhõng nhẽo anh dư hương buồn
ong không lượn bướm không vờn
hoa khô cỏ héo trăng non hết tình
nhiều khi anh nghĩ nếu mình
không thương không nhớ không nhìn nhau không
tim tan gan rã nát lòng
một ngày không gặp ngàn năm không nhà
nhiều khi anh nghĩ nếu mà
hoa trôi bèo giạt tương cà nhừ tương
bụi quốc ngữ tro thiên hương
riêng mình anh chịu đau thương cũng hồng
nhiều khi anh nghĩ nếu lòng
sương ru tuyết dỗ tình trong chân tình
nhân gian ghen nhân loại rình
cũng không chia cách chúng mình thăng hoa
nhiều khi anh nghĩ nếu ta
chung thân chung tắm ao nhà cần thơ
bến tre mộng sài gòn mơ
cu kêu ba tiếng dựng cờ dựng nêu
nhiều khi anh nghĩ đã yêu
cho lời chịu lỗ bao nhiêu cũng còn
chưa vưà chưa đủ chưa mòn
chung môi trăng mật bồng con sưã đòi ...
Cưng ơi...
MD.01/24/11
(Tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#182 —
25.01.2011 14:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:49:47LuânTâm>
Anh Tư ơi! Anh khỏe rồi hả anh... còn em thì đã qua một chúa nhật bận rộn và một thứ hai cho ngày bắt bắt đầu một tuần làm việc. Chiều nay em về rất trễ và cũng rất mệt cho nên giờ này mới vào đọc thơ anh đây anh ơi! Bài thơ ngày hôm qua và bài thơ ngày hôm nay đều đặc biệt dễ thương vô cùng anh ơi! Những câu chữ thật bình thường đơn giản nhưng đi vào lòng em một cách sâu đậm mà nhẹ nhàng...vì anh làm em cảm động muốn nhõng nhẽo thiệt rồi anh ơi! Anh có biết giờ này của em là đã sắp đến giờ đi ngủ rồi đó anh, đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai một ngày dài đầy công việc. Vì vậy em xin vắn tắt gửi anh vài hàng thôi anh nha! Chúc anh buổi chiều vui và hài lòng cơm chiều với cá chiên xả ớt nữa anh nha...nếu có thể ăn giùm em một chút để gọi là chia sẻ với anh cho em vui...!! LoveU....!
EM KHÔNG NHÕNG NHẼO ANH DƯ HƯƠNG BUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
nhiều khi anh nghĩ nếu như
em không nhõng nhẽo anh dư hương buồn
ong không lượn bướm không vờn
hoa khô cỏ héo trăng non hết tình
nhiều khi anh nghĩ nếu mình
không thương không nhớ không nhìn nhau không
tim tan gan rã nát lòng
một ngày không gặp ngàn năm không nhà
nhiều khi anh nghĩ nếu mà
hoa trôi bèo giạt tương cà nhừ tương
bụi quốc ngữ tro thiên hương
riêng mình anh chịu đau thương cũng hồng
nhiều khi anh nghĩ nếu lòng
sương ru tuyết dỗ tình trong chân tình
nhân gian ghen nhân loại rình
cũng không chia cách chúng mình thăng hoa
nhiều khi anh nghĩ nếu ta
chung thân chung tắm ao nhà cần thơ
bến tre mộng sài gòn mơ
cu kêu ba tiếng dựng cờ dựng nêu
nhiều khi anh nghĩ đã yêu
cho lời chịu lỗ bao nhiêu cũng còn
chưa vưà chưa đủ chưa mòn
chung môi trăng mật bồng con sưã đòi ...
Cưng ơi...
MD.01/24/11
(Tức ngày 21 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
CHUNG THƠM CHUNG NGỌT TRẦU CAU CHUNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Nhiều khi chỉ một chút xa
Tưởng đâu năm tháng mất nhà xa quê
Sương đêm ướt bóng trăng thề
Gió vi vu khóc đường về vắng tanh
Nhiều khi mấy bữa vắng anh
Không ăn không uống không cành không hoa
Trông mưa chờ nắng cháy da
Buồn hiu thương nhớ ngọc ngà vỡ tan
Nhiều khi chân bước lang thang
Hồn trôi bốn bể bàng hoàng mùa xuân
Vần thơ con chữ ngại ngần
Cắn răng tim rụng trăm lần khổ đau
Nhiều khi ngồi đó nghẹn ngào
Bốn bề dâu bể mà khao khát rồi
Là khi mưa cuốn nước trôi
Là khi thờ thẫn cút côi một mình
Nhiều khi em nghĩ trời sinh
Không hờn không giận không tình không vui
Cho em nhõng nhẽo ngược xuôi
Cho anh năn nỉ cưng ơi...cưng à...
Nhiều khi em nghĩ tình xa
Nhớ thương khao khát thật là khổ ơi
Cần Thơ mây gió chơi vơi
Bến Tre dừa rụng rã rời tim quê
Nhiều khi em nghĩ đã mê
Quên hờn quên giận để về gặp nhau
Bòn bon kẹo sữa đủ màu
Chung thơm chung ngọt trầu cau chung tình...
Anh ơi...
Hoài Thương
01/24/11
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#183 —
25.01.2011 22:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:50:57LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Ngày mai là 23 tháng Chạp lễ cúng tiễn đưa ông bà Táo về chầu Trời rồi đó nha Thương ơi !
Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng...ấm lòng hạnh phút thấu trời xanh ...đọc đi đọc lại cả chục lần rồi mà vẫn còn muốn đọc mãi những lời quá hiền dịu ngọt ngào thân thương cao quý của em thăm chúc xẻ chia đồng cảm đồng điệu kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm hàn huyên kể lể tâm sự khôn dứt & bài thơ tiên bồng tuyệt vời mênh mông hoa hồng ân thơ "CTCNTCCT" em đã chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm thương họa thương tặng cho anh nè em ơi !
Thương ơi !Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt đôi dòng đáp lễ đa tạ ơn em đồng thời cũng xin trân quý thương yêu thương kính chúc em & GĐ mai Cúng tiễn ông bà Táo thật đầm ấm thương nhớ về những kỷ niệm êm đềm hoa mộng bướm mơ cùa chúng Mình hồi nhỏ ngây thơ thơ ngây được quấn quýt quây quần bên ông bà cha mẹ anh chị em trong những ngày thiêng liêng trọng đại nầy em nha...
Thư bất tận ngôn em nha...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi !
MD.01/25/11 LT.

ÔM THƠ NGÂY NGỦ DƯỚI HOA
(Thương tặng em Hoài Thương )
Hăm ba tháng Chạp mai rồi
Tiễn ông bà Táo chầu trời hôn em
Bồng bềnh ấm mênh mông êm
Hoa mưa trơn hoa nắng mềm ướt mơ
Đường vào hương áo đợi chờ
Bồng thương ẵm nhớ cõng bờ thương ca
Ôm ngây thơ ngủ dưới hoa
Cải trời đắng đất khổ qua chung tình
Thơm đổ quán ngọt xiêu đình
Tài hoa giấu mặt tài tình thơ ngây
Tràn xuân trắng mộng hồng mây
Ru ngon đêm dỗ ngọt ngày bình yên
Chung môi sôi lưả hương nguyền
Mút muà trăng mật thêm ghiền thêm mê....
Cưng ơi....
MD.01/25/11
(Tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Dần)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#184 —
26.01.2011 16:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:51:44LuânTâm>

CHỊU LỜI CHO HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Tiễn ông bà Táo chầu trời
Nắng hư mưa thực tuyết rơi ngậm ngùi
Năm cùng nổi tháng tận trôi
Buồn bay bể mộng vui ngồi cầu thơ
Bánh mứt đợi cá chép chờ
Tràn đồng cổ tích vô bờ chiêm bao
Giáng Hương Từ Thức trầu cau
Về thơm đỉnh nhớ ngọt ngào bình yên
Chung tay ngoan chung chân hiền
Đồng lòng tát cạn rừng thiền bể đông
Bướm tiên trắng hoa tiên hồng
Bờ thương núi bến nhớ sông dâng tình
Tết Cha Tết Mẹ Tết Mình
Tết chuà Tết miễu Tết đình Tết hôn
Chịu thương thẳng chịu khó tròn
Gà mờ thỏ đế cò con tiên bồng
Tình trong nghiã trong ơn trong
Thả thơ dạo nhạc chung dòng phù sa
Chưa đi đã muốn về nhà
Bếp hồng hủ hỉ tương cà ngọt thơm
Sớm ôm trưa ôm tối ôm
Chưa vưà chưa đủ chưa tròn chưa đâu
Dài lưng tốn vải qua cầu
Run tay cởi áo chiêm bao học trò
Hứng thơ nâng thơ cõng thơ
Chung môi hôn Tết tình cờ...Thương ơi !
Tiễn ông bà Táo chầu trời
Bướm hoa ở lại chịu lời cho hôn ...
Cưng ơi ....
MD.01/26/11
(Tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không? Cuối tuần buồn thỉu buồn thiu vì trời đất u ám và mưa suốt ngày chúa nhật. Em làm gì cũng không được hay có lẽ là em cũng chẳng muốn làm gì hết nên cứ đi ngủ cho ngày qua mau, hoặc có lẽ ngày Tết mà cứ buồn buồn sao ấy... Mà cũng lạ anh ơi! em nhớ lại mấy chục năm rồi em đã không có ăn Tết thì cớ gì phải nhớ hoài cái ngày Tết cho vất vả anh hỉ? Em cũng nhớ lại là hình như em đã quên lâu rồi thì phải.
Thật là tội nghiệp cho mình vì muốn quên mà quên không đặng. Càng đọc thơ ở các diễn đàn thì lại càng nhớ Tết...Thì ra em nghĩ chỉ là mình cố tình giã vờ quên thôi đó anh! Vì cái ngày quan trong nhất của một năm mà nhất là đối với người Á Đông mình thì dẫu ở đâu, dẫu làm cái gì đó bất cứ ở đâu...có Tết hay không tết thì tết vẫn ở trong tim trong óc và thậm chí trong mạch máu của mình, là những truyền thống dân tộc mang cái ý nghĩa sâu sắc của nó.
Mà nhất là đối với em và cả đại gia đình của em ở cách xa nhau một gần một nửa trái đất. Tết, đối với em là một điều gì đó với tay hoài mà không bắt được. Những bài thơ Tết của anh làm cho em ngất ngây cái hương vị tết và cứ ngờ ngợ là tết đang về thật ở bên mình rồi. Chúc anh những ngày cuối năm vui cùng gia đình thân quyến đón Tết anh nha....LoveU...!
Hoài Thương
12/31/11
(tức 28 tháp chạp nam canh dần)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#187 —
31.01.2011 21:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:52:39LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương muôn đời cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ! Hôm nay là 28 tháng Chạp Tết tới ngõ nhà mình rồi em biết hôn Thương ơi ?
Anh quá ...quá ...xúc động cảm động thấu trời mút muà ...được gặp lại em để Mình cùng nhau chuẩn bị lễ cúng rươc Ông Bà Cha Mẹ về ăn Tết với con cháu nha Thương ơi !
Anh đang bị chết rét vì các cơm mưa giông bão tuyết ngập trời động đất liên tiếp chưa từng có chỗ khu vực nhà anh trong bao năm nay nè ...Thương ơi ! Bài thơ quá tiên bồng nho nhỏ ngọt ngào dễ thương hiền dịu thuỷ chung cuả em & Những lời quá thân thương đầm ấm quen thuộc kề tai rót mật to nhỏ hàn huyên tâm sự khôn dứt cuả em đã làm ấm lòng anh như những liều thuốc tiên thần dược quá nhiệm mầu cải tử hồi sinh thiệt tinh đó nha Thương ơi ! Thật quà là "Em Cho Anh Muà Xuân Bất Tận " rồi nè Thương cuả anh ơi !
Anh chi xin mạn phép mạo muội vắn tắt đáp lễ tạ ơn thương tặng em mấy câu hương tình phèn "Cho Hồng Câu Yêu" để xin thay lời thân thương trân quý thương yêu thương kính chúc em & GĐ thật dồi dào sức khoẻ chuẩn bị Vui hưởng lễ Tết Nguyên Đán & Năm Mới Tân Mão Thật An Khanh Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Tuyệt Vời Mãi Mãi Em nha ...
Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương muôn đời cuả anh ơi !
MD.01/31/11 LT.

CHO HỒNG CÂU YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi ...
Biết hôn...
Năm cùng ngược tháng tận xuôi
Tuyết đông thềm trước buồn trôi sau hè
Thương cha mẹ lạnh hồn quê
Bướm không hoa vắng trăng thề áo mây
Chung môi nhóm lưả thơ ngây
Gọi hoa nắng mật mưa say sưã tình
Gọi thơm cho ngọt cùng mình
Gọi vòng kỷ niệm cho nhìn hôn mê
Gọi trắng đi ẵm hồng về
Gọi sông nâng suối tóc thề hứng thơ
Gọi đò mộng lòng bến mơ
Gọi tình thơ thẩn tình cờ tình tiên
Gọi nguồn cội trói bình yên
Gọi vui tuyệt đỉnh no quên vực sầu
Gọi em nho nhỏ ngọt ngào
Gọi anh mít ướt chiêm bao ngon lành
Gọi cưng cưng thấu trời xanh
Gọi tình gọi nghiã dỗ dành bể dâu
Gọi chú rể cõng cô dâu
Về quê ăn Tết qua cầu áo bay
Gối ôm da ấm đêm ngày
Ngưạ xe áo mão khói cay tiên bồng
Cho đền cho nợ cho không
Cho chung tay đói chân hồng câu yêu...
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.01/31/11
(Tức ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#189 —
02.02.2011 01:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:53:48LuânTâm>

TẾT HOÀI THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi ...
Biết hôn...
Tết thơ Tết mộng Tết lưả hương
Tết trăng Tết mật Tết thiên đường
Tết thơm Tết ngọt mềm Tết ấm
Tết tình Tết nghiã Tết Hoài Thương....
Biết hôn ...
Cưng ơi ...
MD.02/01/11
(Tức ngày 29 Tháng Chạp năm Canh Dần)
TB: Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôm em ơi ?
Hôm nay đã là 29 tháng Chạp rồi nè em ơi ...Thương ơi ! Anh biết em đang quá lu bu mệt mỏi vừa phải đi làm vừa lễ mễ giao thiệp bánh ít đi bánh quy tới ...Anh cũng bận rộn quá ! Những gì cần thăm chúc nhau thì anh em Mình đã có dịp nhỏ to hủ hỉ hàn huyên tâm sự kể lể đầy đủ nhiều rồi em nha ! Bây giờ cũng quá khuya rồi nên anh chỉ xin mạo muôi mạn phép hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn Thiệp chúc & Bài thơ tiên bồng tuyệt vời nho nhỏ ngọt ngào dễ thương cao quý vời vợi mênh mông "Tết Em Một Chút Ân Cần " em nha !
Anh xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ Vui hưởng Tết Nguyên Đán & Năm Mơi Tân Mão thật An Khang Thịnh Vượng Hạnh Phúc Tốt Đẹp Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc mãi mãi em nha .
Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! MD.02/01/11 LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
Em Trương Bảo Ngọc đa tài hoa ơi !
Anh xin mạn phép mạo muội được thay mặt luôn em Hoài Thương ...Hêt sức cảm tạ em Trương Bảo Ngọc đã nhín chút thì giờ quý báu hiếm hoi ghé thăm với Thiệp Chúc Tết quá đẹp tuyệt vời cao quý ! Hai anh em HTLT xin chân thành trân quý thương mến kính chúc em TBN cùng toàn thể quý quyến một Tết Nguyên Đán & Năm Mới Tân Mão Thật Sự An Khang Thịnh Vượng Hạnh Phúc Tốt Đẹp Tuyệt Vời Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Mãi Mãi nha .
Thư bất tận ngôn nha . Rất trân quý trân trọng đặc biệt .MD.02/01/11 LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#191 —
02.02.2011 10:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 21:55:31LuânTâm>
NHÓN GÓT GIAO THỪA
(Thương tặng em Hoai Thương)
Cưng ơi...
Biết hôn...
Nhón gót Giao thừa chung môi hồng
Hoa nói hoa cười hoa tiên bồng
Hoa thơm hoa ngọt hoa bay bướm
Hoa mắc cỡ tròn nhõng nhẽo cong...
Biết hôn...
Cưng ơi....
MD.02/02/11
(Tức ngày 30 Tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#193 —
02.02.2011 19:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-03 18:24:45LuânTâm>
Xin trân quý thân kính chúc Chị Bảy cùng toàn thể quý quyến Tân Xuân & Năm Mới Tân Mão được thật sự an khang thịnh vượng sum hợp đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi nha !
Thư bất tận ngôn.Rất trân quý trân trọng đặc biệt.
MD.02/02/11 LT.

Ho
TẾT VIỆT DƯƠNG NHÂN
(Thân quý tặng Việt Dương Nhân)
Tết quá thương xa Tết nhớ gần
Tết trời Tết đất Tết song thân
Tết tình Tết nghiã hương lưả Tết
Tết nước Tết nhà Việt Dương Nhân....
MD.02/02/11
(Tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#197 —
05.02.2011 17:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 04:26:33LuânTâm>
CÒN NGUYÊN CỘI NGUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Nhớ nha...
Chung môi hồng mộng mơ tiên
Hoa tình bướm nghiã bình yên cội nguồn
Tết Cha Tết Mẹ ngàn thương
Tết Thầy trăm nhớ vui buồn thư sinh
Cay nấu sử đắng sôi kinh
Ăn bông điên điển lục bình chanh chua
Có khi kiệt sức chịu thua
Trở về quê cũ cày bưà cho xong
Nhờ em mộng ẵm mơ bồng
Gần xa khuyến khích chung lòng bút nghiên
Thơm dịu hiền ngọt bình yên
Sớm đưa trưa đón chiều tiên học trò
"Rừng nhu bể thánh khôn dò
Nhỏ mà không học lớn mò sao ra"
Cơm mẹ hiền áo ấm cha
Cô trách thầy mắng trổ hoa thành người
Chữ ân chữ nghiã đội trời
Thương cha yêu mẹ nhớ lời thầy cô
Non mòn bể cạn suối khô
Công ơn cha mẹ thầy cô vẫn còn...
Nhớ nha...
Cưng ơi
MD.02/05/11
(Tức ngày Mồng ba Tết Tân Mão)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#198 —
05.02.2011 23:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 04:26:10LuânTâm>
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Hôm nay loay hoay đã mùng ba tết rồi...
Hôm nay em bận quá nhưng cũng luýnh quýnh chạy vào đây gấp để thăm anh, em định chúc tết anh ngày mồng ba nhưng vừa mở trang thơ anh ra thấy có nàng thơ Hương Quế chúc tết anh mồng ba rồi...nên giờ em chưa biết phải viết gì để tặng anh đây nè anh ơi! 3 ngày tết thì em cũng đi làm đủ ba ngày nên phải đành thất lễ với anh... Cám ơn anh đã viết và tặng thơ mỗi ngày cho dù em không theo anh kịp. Anh làm cho em thật cảm động. Cám ơn những tấm hình xuân và tết thật đẹp của anh đã gửi cùng thơ tặng. Anh ơi! mồng ba vẫn còn tết em chúc anh bắt đầu một năm mới toàn vẹn như ý cho nét cười ở trên môi hoài anh nha...LoveU.....!
CÒN NGUYÊN CỘI NGUỒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Nhớ nha...
Chung môi hồng mộng mơ tiên
Hoa tình bướm nghiã bình yên cội nguồn
Tết Cha Tết Mẹ ngàn thương
Tết Thầy trăm nhớ vui buồn thư sinh
Cay nấu sử đắng sôi kinh
Ăn bông điên điển lục bình chanh chua
Có khi kiệt sức chịu thua
Trở về quê cũ cày bưà cho xong
Nhờ em mộng ẵm mơ bồng
Gần xa khuyến khích chung lòng bút nghiên
Thơm dịu hiền ngọt bình yên
Sớm đưa trưa đón chiều tiên học trò
"Rừng nhu bể thánh khôn dò
Nhỏ mà không học lớn mò sao ra"
Cơm mẹ hiền áo ấm cha
Cô trách thầy mắng trổ hoa thành người
Chữ ân chữ nghiã đội trời
Thương cha yêu mẹ nhớ lời thầy cô
Non mòn bể cạn suối khô
Công ơn cha mẹ thầy cô vẫn còn...
Nhớ nha...
Cưng ơi
MD.02/05/11
(Tức ngày Mồng ba Tết Tân Mão)
LuânTâm
Tết Luân Tâm Tết Hoài Thương
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cưng ơi...
Em nhớ...
Nhớ hoài hương áo hương thơ
Tình xuân tình mộng tình chờ cho nhau
Trăm hoa đua sắc khoe màu
Trăm thương ngàn nhớ đời sau vẫn còn
Nhớ hoài ơn đức núi non
Công cha nghĩa mẹ sắt son cội nguồn
Tết hồng ân tết Hoài Thương
Tết Luân Tâm Tết thiên đường đón chân
Anh dù xa anh vẫn gần
Chung vần nghiêng bút chung thân hẹn thề
Mây ngủ sắc gió hôn mê
Đưa nhau dìu bước tình quê sang giàu
Tết Luân Tâm tết trầu cau
Tết Hoài Thương tết ngọt ngào ngây thơ
Tết trèo lên đỉnh trời mơ
Tết đeo lưng áo tết chờ về quê
Chữ thương ốm chữ yêu mê
Chữ tương tư đói đòi về ở chung
Chấp tay cầu khẩn tương phùng
Nghìn xưa như đã thủy chung kiếp nào...
Anh nhớ...
Nha cưng...
Hoài Thương
(Ngày mồng ba tết, năm Tân Mão 2011)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#199 —
06.02.2011 17:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 17:35:51LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Hôm nay cả 2 anh em mình đều quá lu bu bận rộn nên anh chỉ xin phép mạo muội hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn sâu nghĩa nặng của em về những lời thân thương kề tai rót mật nhỏ to tâm sự thăm chúc lành & Bài thơ tiên bồng "TLTTHT" quá ngọt ngào hiền dịu thủy chung cao quý tuyệt vời thấu trời ấm lòng mềm lòng anh thơ em ơi !
Anh xin trân quý thương yêu thương mến thương kính chúc em ăn cơm đầu xuân với 2 Nhóc & Milo & GĐ thật ngon thật vui vẻ hạnh phúc đầm ấm trọn vẹn 100% em nha...
Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi !MD.02/06/11 (Tức Mồng bốn Tết Tân Mão) .LT.

HOA TIÊN CỠI RỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Dù ba ngày Tết đã qua
Tình yêu thêm mới mặn mà hương quê
Hồng trần hoa hẹn bướm thề
Nguồn thương đi suối nhớ về tân hôn
Dù mưa xuân muộn ghen hờn
Nắng xuân sớm ấm xin thơm cùng mình
Chỉ cần cho gặp cho nhìn
Cho đeo hôn bóng chân kinh kệ chuà
Dù trăng ghẹo kéo gió đuà
Không cần thề hưá cũng thưà keo sơn
Hơn tình hơn nghiã hơn ơn
Thêm thơm thêm ngọt thêm ngon thêm thèm
Hơn mềm hơn ấm hơn êm
Hơn thơ hơn nhạc hơn tiên cỡi rồng
Đơn sơ trắng hiền dịu hồng
Gội sương ẵm tắm tuyết bồng tài hoa
Dù ba ngày Tết đã qua...
Cưng ơi...
MD.02/06/11
(Tức Mồng bốn Tết Tân Mão)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#202 —
08.02.2011 17:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-08 21:04:45LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
Thương ơi ! Em làm cho anh quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc đến thấu trời ...nghẹn ngào rưng rưng mít ướt thiệt tình không còn thấy đường dài dòng hủ hỉ nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự với em như thường lệ nứa rồi nè Thương ơi ! Vì vậy anh xin mạn phép mạo muội không khách sáo em nha ! Anh chỉ tha thiết muốn đáp lễ tạ ơn em thôi ! Thương ơi ! Anh xin thương gửi gấp chén mì ăn liền nầy cho kịp lúc em về còn đói bụng em có thể vị lòng lót dạ cho ấm cho khỏe 1 chút xíu em nha...Thương ơi ! Anh thật quá hãnh diện tự hào được thơm lây vì em & thơ tiên bồng tuyệt vời của em mãi mãi thiệt tình nè Thương ơi !
Thư bất tân ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăn nhớ ngản thương của anh ơi ! ND.02/08/11 LT.
CÙNG ĐI CÙNG ĐẾN MỘNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Buồn không quán trọ vui không áo
Không nói không cười không hư không
Mà chung hồn mộng hồng trần nhớ
Hoa bướm học trò thơm mênh mông
Vui không quán trọ buồn không sợ
Không lạnh không tàn không héo khô
Mà vẫn ấm êm hồn lưu lạc
Thêm tình thêm nghiã thêm ngây thơ
Hờn không quán trọ ghen không gối
Không khóc nhè quê không uống ăn
Mà không đứt bóng hôn mê nưã
Vì vẫn chung giường thơ ngây chăn
Yêu không quán trọ thương không đói
Không son không phấn không ốm o
Mà thơm đeo ngọt mềm quấn ấm
Nhân gian đen đỏ mặc bụi tro
Tình không quán trọ thơ không chết
Không đá đông sầu nghìn sau không
Mà hương say lưả tình dâng hiến
Ngọt ngào nghìn kiếp phù sa hồng
Bắt đền thơm thấu trời trăng mật
Cho hết cho không chân tình đầu
Tình cuối cùng đi cùng đến mộng
Mút muà động đất thương không đau...
Cưng ơi...
MD.02/08/11
(Tức Mồng năm tháng Giêng Tân Mão)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#204 —
09.02.2011 17:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-11 20:52:19LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Hôm nay anh xin lỗi hết sức vắn tắt thiệt tình mạn phép mạo muội muá rìu đáp lễ tạ ơn em thôi em nha ! Chút nưã em về em nghỉ khoẻ & anh rảnh rồi 2 anh em Mình sẽ tha hồ hủ hỉ nhỏ to kể lể tâm sự hàn huyên như thường lệ em nha ! Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.02/09/11 LT.
CÒN NGUYÊN NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi..
Biết hôn ...
Trời hồng bể mộng xanh mắt thơ
Cho anh học yêu mê vỡ bờ
Gọị hoa mưa tắm trăng non nước
Chung áo hồng trần mặc sóng xô
Đất hồng chim mộng đậu cành hồng
Cho em tươi trẻ khoẻ tràn sông
Gọi mây quê mẹ bồng sương tuyết
Chung tay hương lưả ngọt mềm lòng
Nước hồng lạc tổ tiên bồng xa
Cho chim nhớ cội cây thương nhà
Gọi hồn du mục duyên bèo nước
Kỳ ngộ chung mình đá nở hoa
Lưả hồng hương áo em biết hôn
Cho hầm băng ấm mưa môi ngoan
Gọi vòng vo đo lưng núi cấm
Bướm điệu trăm năm hoa không tàn
Khói hồng hứng trắng thơ ngây tình
Cho nghiêng bút mộng rưả chân kinh
Gọi hồng ân mật cha sưã mẹ
Nước lã nên hồ con cháu xinh
Mưa hồng xao xuyến kỷ niệm mê
Tắm chung bong bóng nóng vỡ đê
Thạch sanh thỏ đế bồng công chuá
Tiên cá lên bờ tình no nê
Nắng hồng nhón gót hôn ca dao
Bờ thương yêu thấp bến nhớ cao
Gọi anh em gọi nghìn năm trước
Nghìn sau còn tiếng thơ ngọt ngào
Giai không tứ đại chiêm bao
Vậy mà nho nhỏ ngọt ngào còn nguyên
Thương diu hiền nhớ bình yên
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.02/09/11
(Tức Mồng 7 tháng Giêng năm Tân Mão)
LuanTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#205 —
11.02.2011 03:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-11 03:13:31LuânTâm>
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Hôm qua em bận quá nên không vào làm thơ được, nhưng có gửi mail bào tin cho anh hay, mong anh không có buồn và không có đợi quá lâu anh nha! Bài thơ "Còn Nguyên Ngọt Ngào" của anh hôm qua em đã đọc nhiều lần. Hai câu kết thúc thật thần kỳ của anh ở cái đoạn cuối làm cho em ngẩn ngơ cái ý sâu sắc của anh..."tứ đại phần tử" của vũ trụ : đất nước lửa gió...chỉ là một giấc chiêm bao ! Khi cái chu kỳ mãn hạn của nó vạn vật sẽ trở thành cát bụi...Vậy mà nho nhỏ ngọt ngào còn nguyên" ! Anh cho em một cảm giác thật kỳ diệu với một câu bát thật đơn sơ và bình dị...LoveU....!
CÒN NGUYÊN HẸN HÒ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đỉnh trời non nước cũng thẩn thờ
Cho em về nhặt những vần thơ
cho em về ghép hồng lục bát
Còn nguyên nho nhỏ ngọt ngào mơ
Còn nguyên đôi bóng bên bờ sông
Chảy dòng xuôi ngược nước lớn ròng
Bên bồi bên lở phù sa đấp
Còn hoài năm tháng của chờ mong
Em về đất tổ nhặt thiên hương
Quốc ngữ chiều êm giọt tình thương
Hồn cha hòa quyện trầm hương khói
Gửi gió tình xuân cõi tha phương
Gửi em hoa nắng ngập lòng xuân
Gửi anh êm ấm bút ân cần
Cho thương về nhớ thăm nhau mãi
Tình yêu nhụy nở phấn vàng sân
Về em ướp ngọt kỷ niệm xanh
Về anh hoa trái nặng trĩu cành
Bốn mùa xuân nở tràn tiềm thức
Cổ tích theo về thơ vẽ tranh
Hồng mưa hồng nắng hồng trăng sao
Thơm môi thơm má gọi thì thào
Trăm năm vũ trụ mờ cát bụi
Còn nguyên hương áo vạt ca dao
Còn nguyên sóng vỗ dạt dào mơ
Còn nguyên khao khát vòng tay chờ
Còn nguyên ân nợ ngàn năm ấy
Còn nguyên náo nức mộng làm thơ
Hư không mấy cõi hững hờ
Dành nhau nho nhỏ hẹn hò dấu yêu
Nhớ dỗ dành thương nâng niu...
Hoài Thương
(Mồng 8 tháng giêng năm Tân Mão)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#207 —
12.02.2011 04:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 04:28:44LuânTâm>
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Cũng may là có anh chia sẻ với em ngày hôm qua anh nha! Nếu không có anh chắc em không còn nghị lực để viết lại cái mess dài và bài thơ dài. Anh biết không? Từ đó em bắt đầu dòm chừng cái mouse hoài và hồi hợp mỗi lần nhìn vì sợ nó nằm ngay cái dấu chéo xóa bài thì khổ biết mấy anh ơi ! Chỉ có anh mới hiểu nổi cái đau như cắt da này!
Như vậy em mới hiểu được mỗi lần anh bấm mất bài là thế nào...Mà thôi tất cả đã qua rồi! Mà có chắc qua hết không vậy anh? Hay là thi thoảng hai anh em lại mặt mày méo xẹo! thôi thì hãy an ủi giùm nhau một chút anh nha...LoveU....!
GỌI NẮNG RU TÌNH THƠ CHIỀU ĐÔNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Qua cầu sinh tử áo hư không
Ngoài thơm trong trắng mộng sôi hồng
Như tân tương kính hoa tiên điệu
Gọi nắng ru tình thơ chiều đông...
Qua cầu em níu áo xuân hồng
Gọi xanh cây cỏ ngắn về Đông
Gọi nồng hương lửa thơm mật ngọt
Vần thơ tươi mát chữ như lòng
LuânTâm & Hoài Thương
MD.02/11/11
(Tức Mồng 9 tháng Giêng Tân Mão)
Hoài thương như thuở ban đầu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#208 —
12.02.2011 15:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 13:02:04LuânTâm>
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Thương ơi !Hôm nay anh chỉ xin mạn phép mạo muội hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn em và xin trân quý thương yêu thân mến thương kính chúc em & GĐ Have A Verry ...Verry Good Weekend em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ! MD.02/12/11 LT.
TB: Thương ơi ! Bài Ru mới nầy thật ra chính là mấy câu mì ăn liền hồi tối hôm qua anh nói chuyện cho em vui 1 chút để nhắc em mau đi ngủ vì quá khuya rồi đó Thương ơi ! Bây giờ anh chỉ gọt giũa lại 1 chút xíu cho êm tai thêm mà thôi em nha ...Ầu ơ...Ví dầu...Thương ơi !
CHO EM THƠ NGỦ TRÊN HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ...
Ví dầu ...
Cưng ơi...
Ru ngoan em ngủ trên hoa
Dưới trăng hồng trắng xanh nhà tím quê
Ru bờ yêu níu bến mê
Ru tình đeo nghiã mình về không đi
Ru êm ấm tắm nhu mì
Ru vòng non cấm ru kỳ lưng ong
Ru thơm ngoài dài ngọt trong
Ru mưa hứng nắng căng vòng trước sau
Ru đỉnh thấp gắp vực cao
Ru trăng ăn mật ru sao ăn ghiền
Ru tối ngày say sáng đêm
Ru rồi ru nưã ru thêm ru hoài
Ru vui đậu nấu buồn bay
Ru vưà ru chậm ru dài ru mau
Ru nghìn trước rước nghìn sau
Ru tràn sưã mật ru trào thơ ngây
Ru gió hú ru mây bay
Ru cảo thơm ôm tóc dài thăng hoa
Ru ngoan em ngủ trên hoa...
Cưng ơi...
Ầu ơ ...
Ví dầu...
MD/02/12/11
(Tức ngày Mồng 10 tháng Giêng Tân Mão)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#209 —
13.02.2011 13:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 13:05:19LuânTâm>
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Em biết hôm nay anh bận việc ra ngoài...Em hy vọng trong lúc ngồi chờ anh em có thể viết xong bài thơ này trước khi anh về. Mấy ngày này em thật bận, dù vậy ở trong đầu em lao xao lo lắng...sáng nay trước khi đi làm em lại xem lịch thêm một lần nữa vì cứ phập phồng cái chữ quên cứ thường xuyên ngồi đó trực chờ em mỗi lúc cũng như anh đã đã quá biết rồi phải không anh ơi!
Tối đêm qua đọc bài ru của anh trong lúc anh đang viết...anh biết không lúc đó cái đầu em đã dựng không lên rồi, em muốn save lên nhưng hết thấy đường rồi anh ơi! cám ơn anh đã save và post lên cho em. Nếu đếm ra thì bài thơ của anh ru hơn trăm điệu anh nha....mà điệu nào cũng làm em ngơ ngẩn với những ý từ thật lạ và thật sáng tạo...mà thật ra tất cả những bài thơ của anh hằng ngày, dù thơ buồn hay vui....đối với em là tất cả những điệu ru của cuộc đời.
Anh ơi! ngày mai là ngày lễ 14/2 San Valentine. Em chúc anh thật đầm ấm nhẹ nhàng và hạnh phúc với người yêu, với các nhóc...với những người yêu thương nhất trong đời...LoveU forever...!
Thương Về Anh Ngày Valentine
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cưng ơi...
Thương về anh một đóa hồng
Tẩm hương thơ ngọt thơm nồng tình nhân
Choàng vòng tay ấm môi gần
Thoảng hương ngan ngát long lanh biếc hồn
Thương về anh triệu nu hôn
Vẫn hoài chưa đủ bồn chồn con tim
Kẹo thơm kẹo ngọt cho tìm
Cho thương cho nhớ lim dim ru chiều
Thương về anh đủ trăm điều
Mà thương nhiều nhất vết ghiền môi trăng
Thương vòng tay ấm đêm rằm
Thương trăng ngắm biển xa xăm mà gần
Ngày nào cũng lễ tình nhân
Ngọt ngào nho nhỏ triệu lần..vẫn chưa
Nghìn sau như đã nghìn xưa
Trăm thương ngàn nhớ nắng mưa thêm đầy
Thương về anh giọt thơ ngây
Vẫn hoài chưa lớn khôn gầy mắt nai
Ngóng trông từng phút từng ngày
Ươm mơ huyền thoại lên ngai nữ hoàng
Quân Vương ngự ở tim nàng
Áo hoa áo gấm lụa vàng áo hương
Thương về anh mãi hoài thương...
Anh ơi...
Chịu hôn...
Hoài Thương
02/12/11
(Tức ngày Mồng 10 tháng Giêng Tân Mão)
★
★
★
★
★
0