1 trả lời, 5.780 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 1
Từ: 21.05.2005
Trạng thái: offline
Thơ Là Nhịp Phà
Anh gửi cho em một bài thơ
xin em hãy đọc, đừng làm ngơ
vì thơ là tâm tình rất thật
đến từ lòng yêu và ước mơ
Anh biết em không thích gì thơ
nhưng từng câu là từng sợi tơ
dệt bằng niềm yêu thương nhung nhớ
kết bằng nỗi tương tư đợi chờ
Em bên ấy tuy gần mà xa
như cầu Ô-Thước, dãi Ngân hà
cho nên nụ cười và ánh mắt
vẫn dịu vợi, trùng trùng phôi pha
Anh mong bài thơ là nhịp phà
chuyên chở tâm tình hai chúng ta
Hay ít ra em cũng hiểu được
Tình anh đối với em mặn mà
July 25, 2005
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Chào weocom MN đến vui với vườn thơ vntq nà...chúc vui và đăng thêm nhiều thơ cho bn và mọi người cùng đọc với nha....
Em gửi về anh chút nắng hồng
Oi oi mùa hạ mỏi mòn trông
Mấy bận tình xa giờ cũng lại
Thơ tình chở đậm những nhớ mong
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0