📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Buồn

2 trả lời, 1.477 lượt xem — Trang 1 / 1
Cuộc sống ơi mi là gì thế
Cứ trôi đi chẳng chịu chờ ta
Có một chiều bồi hồi nhớ lại
Đám bạn hiền giờ đã đi xa
Thời niên thiếu của ta đi mất
Để bây giờ hối tiếc chuyện xưa

Tuổi trẻ ơi !
Có phải ta nhớ nhung em quá
Thành u sầu mãi nhớ ngày xưa
Để hôm nay thời gian đi mất
Ta một mình buồn dưới cơn mưa
Nhận làm tranh cát theo yêu cầu.
http://5giay.vn/showthread.php?t=1880717
Đăng nhập để trả lời
0
Trầm mặc!

Vướng víu hồn ta một chút buồn
Giang đầu nhớ đoạn suối nguồn thương
Ấu thơ wa vội hồn già dặn
Bước đi đã được mấy đoạn đường?


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Người đi nửa đời quay đầu lại
Bỗng thấy mình đã sai rất nhiều
Tiếc nuối mong thời gian quay trở lại
Nhưng nhận ra không thể được nữa rồi
Mưa giăng buồn điệp điệp
Giọt nước mắt tràn mi
Đôi dòng lệ rơi nhỏ
Nhờ cơn mưa xóa nhòa
Đăng nhập để trả lời
0