📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Test nhà mới

47 trả lời, 7.024 lượt xem — Trang 2 / 2
[:D]
Trích đoạn: kotoko

Càng nhìn càng ngắm càng say
Nhớ thương mê muội đong đầy năm canh
Chí làm trai vẫy bốn phương
Can chi ôm mối tơ vương chốn này.


càng yêu càng đắm càng say
nhớ thương rồi lại đong đầy nhớ thương
chí trai vùng vẫy bốn phương
chút tình để lại nặng vương chốn này



Bốn fưong hoa thắm nở đầy
Nghĩ vầy fải đó KO này thông minh
Đắm say ngàn vạn bóng hình
Cuối cùng hong có mảnh tình dzắt lưng [8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: maicon108194

Yêu ai ta hóa dại khờ
Đơn phương trọn kiếp vẫn mơ một ngày
tình nồng ta đắp ta xây
cùng người ấm áp đong đầy yêu thương
lở mang một mối tơ vươn
mai con vẫn biết trăm đường khổ đau
trách thân đa cảm đa sầu
đa tình nên đứng giửa cầu chử Y [:D][:D]


Làm dzì đứng cầu chữ Y
Nếu bùn cứ nhảy đại mì xuống sông
Thế là hết có long đong
Hết rầu dziên số ko ai wấy rầy..[8D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Trích đoạn: maicon108194

Yêu ai ta hóa dại khờ
Đơn phương trọn kiếp vẫn mơ một ngày
tình nồng ta đắp ta xây
cùng người ấm áp đong đầy yêu thương
lở mang một mối tơ vươn
mai con vẫn biết trăm đường khổ đau
trách thân đa cảm đa sầu
đa tình nên đứng giửa cầu chử Y [:D][:D]


Làm dzì đứng cầu chữ Y
Nếu bùn cứ nhảy đại mì xuống sông
Thế là hết có long đong
Hết rầu dziên số ko ai wấy rầy..[8D][:D][:D]

yêu em đứng cầu chử y
đợi em ở đó nói chi vậy he`
hay là em hỗng có xe
để anh đi cướp súp be..đến liền
[:D][:D]
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Mai con thân phận long đong
Mơ Bắc, Bắc trốn, tìm Đông, Đông chuồn
Ao nhà chê chẳng được trong
Nào hay ao bạn, rào trong rào ngoài
Cướp xe thì cũng thế thôi


Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
Đăng nhập để trả lời
0
Hững hờ sông nước lặng trôi
Chiếc thuyền cô quạnh giửa trời đầy mưa
bây giờ ngồi nhớ ngày xưa
ngày xưa lại nhớ ngày xưa ấy mà
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Một thời hoa mộng đã qua
Nhớ nhung chi mãi, khi mà ngày xưa
Cái thời giang nắng ban trưa
Cầm tay em, chỉ cầm bừa, rồi thôi
Hững hờ, sông nước lặng trôi
Người xưa thôi cứ để vào ngày xưa.



Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
Đăng nhập để trả lời
0
Ư thì...
Dặn lòng....nhưng đã quên chưa!?
Có khi dĩ vãng như mưa...tràn về
Chiều tà trải nắng lê thê
Có khi chìm giửa cơn mê mộng đời
Đường về lẽ bước chơi vơi
Lạc vào nổi nhớ một thời mộng hoa

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Đẩy nỗi nhớ vào trong dĩ vãng
Cuộn tròn mình trong chăn ấm đệm êm
Người đi xa mãi bốn phương
Đã không thể gặp vấn vương chi cho buồn

Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
Đăng nhập để trả lời
0
Uh ko thể gặp chớ vấn vương
Sẽ khổ đau thêm những đoạn trường
4 fưong sông nước đời chìm nổi
Chớ dại dột mà ghé..sông tương [:D][8D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Uh ko thể gặp chớ vấn vương
Sẽ khổ đau thêm những đoạn trường
4 fưong sông nước đời chìm nổi
Chớ dại dột mà ghé..sông tương [:D][8D]

Đôi khi đi hết dặm trường
Cũng ko tìm được chút hương...tình nồng
Một ngày người bước sang sông
Ta về trôi nổi giửa dòng...thương đau
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Mai Con cũng biết đau sao
Tui đi còn có câu chào gửi Mai
Chúc Mai duyên thắm tình say
Tui cùng dzới Cuội lòng này khắc ghi[8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mai Con cũng biết đau sao
Tui đi còn có câu chào gửi Mai
Chúc Mai duyên thắm tình say
Tui cùng dzới Cuội lòng này khắc ghi[8D][:D]

Nguyệt đi tui cũng phải đi
Cảm ơn lời chúc...duyên gì thắm đâu
Toàn là những nổi niềm đau
Thôi thôi cũng chán cái câu....ân tình[:D]
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Mai đi đâu đó một mình
Chắc là đi kiếm mảnh tình vắt vai
Cầu mong Mai gặt trái say
Hoa duyên nở ngát, mắn may khởi hành....[8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Hoa thơm thì có là thơm
Mai ăn đau bụng bỏ cơm lại phần
ăn vô mặt mũi tần ngần
xám xanh xám đỏ.....chạy gần chạy xa
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mai đi đâu đó một mình
Chắc là đi kiếm mảnh tình vắt vai
Cầu mong Mai gặt trái say
Hoa duyên nở ngát, mắn may khởi hành....[8D][:D]


Cũng mong ngọn gió ngọt lành
Thoảng đưa tình đến cho xanh mộng đời
Nhưng mà mộng quá chơi vơi
Nên tim hoá đá...buồn ơi lại về
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Mai đi mai có đem tiền
Đi ra đến chợ lại viền trắng tay
Mẹ ngồi cười mỉn khen hay
Mai ơi Mai đã đi cày quên Trâu
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-25 01:12:24BĂNG NGUYỆT>
ngày xưa em bé lon ton
bây giờ em biết bồn chồn vì yêu
mặc cho tuổi tác bao nhiêu
mặc cho em đẹp em kiêu em giàu
chỉ cần mình hiểu lòng nhau
dê con thừa sức húc đầu dậu thưa


Trích đoạn: kotoko

Ngày xưa em bé lon ton
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Biết yêu, yêu đến hao gầy
Biết thương, thương đến những người đừng thương
Làm sao đây, tuổi vấn vương
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa.[:D][:D][:D]


KO ui KO tỉnh mơ chưa
Dê con mà húc dậu thưa ,gãy sừng
Mà yêu iu fải có chừng
Đừng say say wá..cháy rừng chít dzê [8D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
KO ui KO tỉnh mơ chưa
Dê con mà húc dậu thưa ,gãy sừng
Mà yêu iu fải có chừng
Đừng say say wá..cháy rừng chít dzê [8D][:D]

Đã yêu là đến u mê
Không yêu thì nói tui dzề là xong
Còn gì mà ngóng mà mong
từ nay tron kiếp..đố hòng tui yêu
(đố hòng là từ địa phương )
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»