📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho tinh

2.527 trả lời, 303.651 lượt xem — Trang 70 / 85
Qua bao năm tháng chờ mong
Người chưa trở lại bến sông ước thề
Em ơi còn nhớ lối về
Để ta chung ánh trăng thề hôm nao
Đăng nhập để trả lời
0
Thu buồn trăng bỗng nghiêng chao...
Người chưa chung bến lẽ nào phải quên...
Lối về  một nỗi niềm riêng...
Lời thề vẫn mãi trong tim hỡi người...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Thu buồn trăng bỗng nghiêng chao...
Người chưa chung bến lẽ nào phải quên...
Lối về  một nỗi niềm riêng...
Lời thề vẫn mãi trong tim hỡi người...

Xin người cứ giữ lời thề...
Tình em vẫn mãi khắc ghi trong lòng
Bao giờ con sáo sang sông
Em về ở mãi bên người chờ mong..
 
Misstran
MissTran
Đăng nhập để trả lời
0
Muà thu sắc nắng hồng tươi
In trên má thắm của người tôi thương
Trong em một cõi thiên đường
Ngàn sau còn mãi vấn vương "thơ tình."
 
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ lời hẹn ước đinh ninh...
Vậy sao tan nát mối tình hỡi ai?
Thời gian ,tháng rộng ngày dài
Cho ta nhìn lại rằng ai vẫn chờ
Gửi tình vào những áng thơ...
Để lòng tan nát..bao giờ hết đau?
Bây giờ và mãi mai sau
Nghĩa tình vẫn cứ một màu thủy chung...
Đăng nhập để trả lời
0
Ngươì còn xa cách muôn trùng
Biết ai giữ tiếng thuỷ chung ngày về
Nụ tầm xuân đợi chốn quê
Xin đừng vội hái tái tê cõi lòng.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
thu buồn nỗi nhớ rưng rưng...
ai gieo bao nỗi  tơ lòng thu ơi...  
muốn tìm gửi trọn tình tôi...
để hồn ta mãi chơi vơi...với chàng...
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ tình một kiếp đa mang
Yêu thương gửi trọn cho nàng, nàng ơi!
Người đi góc bể chân trời
Tri âm mấy độ thay lời nước non.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-15 06:56:10giotnangmuathu2007>
ai về bến  nước sông con...
tháng năm đắp đổi mỏi mòn đục trong
dấu lòng nỗi nhớ mênh mông...
sông ơi...có hiểu nỗi lòng của em...
Đăng nhập để trả lời
0
Sông xưa nước vẫn êm đềm
Dòng trôi năm tháng đợi em lặng lờ
Em nguồn cảm hứng cho thơ
Mai kia xa cách bến mơ vẫn còn.
Đăng nhập để trả lời
0
Quê hương ơi... nhớ mỏi mòn...
Cho dù  xa cách vẫn còn vần thơ...
Gửi vào gió chút vu vơ...
Như dòng sông nhỏ dạt về biển khơi
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ thương - tình mãi chơi vơi!
Muốn về bể hẹn mà đời trớ trêu!
Quê hương... gửi gắm tình yêu...
Trỗi dâng, sống động những chiều hoàng hôn!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-30 20:22:30quoctrung6925>
mùa thu nắng khuất chân mây...
người thương xa khuất ngất ngây mộng lòng...
giờ đây người đã sang sông....
má hồng còn đó tình nồng dần phai
Đăng nhập để trả lời
0
GIỌT lệ anh dành cho em
NẮNG rơi một cõi êm đềm lối xưa
MÙA yêu biết mấy cho vừa
THU còn nhớ tới ngày xưa hẹn thề?
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 23:59:09quoctrung6925>
Trích đoạn: nguyenngoat

GIỌT lệ anh dành cho em
NẮNG rơi một cõi êm đềm lối xưa
MÙA yêu biết mấy cho vừa
THU còn nhớ tới ngày xưa hẹn thề?
 
 



giờ đây thu đã dần trôi..
đông về lạnh giá đôi môi khô dần...
còn đâu những phút ái ân...
còn đâu những lúc ân cần hỏi han...
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi gửi hồn tôi vào hoa nắng
Tôi gửi kiếp đau nói nỗi lòng.
Tôi tìm hết nhớ vùi mộng ước
Tôi ngủ quên rồi_đếm bước chơi
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Mộng
Người đã đến rồi đi như giấc mộng
Thơ ta tìm một thoáng chút dư hương
Để nỗi lòng trong trông chờ hoài vọng
Yêu thương xưa lắng đọng khúc Nghê Thường.
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày hôm qua sao quá ngậm ngùi.
Anh đã đi qua dòng đời tấp nập
Để lại trong em một chiều vàng e ấp
Nỗi nhớ trời chiều làn gió thoảng bay qua
Em muốn hỏi anh rằng: trong trời rộng bao la...
Có còn chỗ cho một giọt nắng mùa thu ở lại
Đăng nhập để trả lời
0
Trong bầu trời của trái tim anh
Vẫn đọng lại giọt nắng mùa thu ấy
Vẫn yêu em !yêu chân tình biết mấy
Đến bây giờ em vẫn nguồn thi cảm cho anh
Dù mưa đông có nhạt sắc trời xanh
Anh vẫn để dành hương yêu qua từng giọt nắng
Đăng nhập để trả lời
0
Còn chăng những lúc chiều ghế đá
Mộng ước xa xôi ngó lại nhìn
Hiện về em đó_ôi áo trắng
 Thủa đó bây giờ viễn du xa

Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
DƯ ẢNH
 
Hình bóng em vẫn còn trong kỉ niệm
Qua thời gian không phai nhạt bao giờ
Em đi rồi vẫn để lại cho thơ
Giọt nắng thu giữa hai bờ nỗi nhớ
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày nào mong ước em rơi lệ....
Tiễn cả ân tình với tháng năm
Giờ đau chi hỡi xa xôi nhé
Biết GIÓ MÙA THU đẫ thổi về
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
mùa thu này mưa vẫn giọt lê thê...
nỗi nhớ anh lại hiện về day dứt...
tình yêu ơi...mai là ngày chủ nhật.
sao chẳng về để lá mãi vàng rơi...
Đăng nhập để trả lời
0
             Đường đời vạn nẻo tìm đâu thấy
             Một chút chân tình gửi vào nhau
             Lá thu hoang vắng đành rơi rớt
             Gửi nhé vào thơ tiếng cười đùa

Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Một tiếng cười thôi cũng đủ rồi
Thắp hồng kỉ niệm ở trên môi
Để đời vui lại trong giây phút
Để kẻ độc hành bớt đơn côi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoanang

mùa thu này mưa vẫn giọt lê thê...
nỗi nhớ anh lại hiện về day dứt...
tình yêu ơi...mai là ngày chủ nhật.
sao chẳng về để lá mãi vàng rơi...

Mưa  quê mình  chẳng ai mặc áo tơi
Để giọt mưa thu ngấm vào cơ thể
Giọt mưa cuộc đời âm thầm lặng lẽ...
Vì ai mưa cứ rơi rơi...!.. ?
Đăng nhập để trả lời
0
xa anh rồi nỗi nhớ lại nhân đôi.
muốn trở về bên sông một lần thôi dào dạt
để sóng em hòa quyện với sông  anh
để  tình yêu say ngây ngất hương nồng
để thỏa những tháng ngày thương nhớ....
để mưa thu ngấm vào trong cơ thể...
đứng giữa đất trời hai đứa tắm mưa rơi...
 
Đăng nhập để trả lời
0

        ĐỘC HÀNH

Ta vào mờ mịt tìm đâu thấy
Gạn đục khơi trong miết chữ tình
Rồi trong tiềm thức nghe âu yếm
Vẫn mãi độc hành_gió phương xa
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Thời gian trôi nhanh....
Lời nói chân thành...
Đọc từ trong mắt...
Đọc từ trái tim...
Ta đã vì ta
Ta vì tất cả...
Sẽ làm người đứng giũa phong ba...
 
Đăng nhập để trả lời
0
Ngược dòng quá khứ
Mong nhớ mắt môi
Gửi người luyến ái
Chợt cơn hoang vắng
tràn vào con tim
Ai đó mượn tuyết rơi..
Làm hồn bên lạnh giá..
Vương tím cả sông thương...
Để trong đêm trút sầu..
Cười tiếp _hỡi phong ba
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0