📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho tinh

2.527 trả lời, 303.651 lượt xem — Trang 69 / 85

Trích đoạn: nguyenngoctrinh


Em cũng mang môt mối tình sầu
Đẩy ra biển cả, chìm sâu đáy lòng
Yêu anh em nhớ em mong
Bây giờ ôm môt, mối lòng đắng cay


Biển sầu ôm chén đắng cay
Tình anh vẫn để ,ngày mai đợi chờ
Uống vào chén mộng chén mơ
Uống thêm chén đắng ,chén chờ chén yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Tôi vẫn biết tình là cay đằng
Vị ngọt men tình lẫn đắng men yêu
Mình cùng chung bước đò chiều
Thôi thì cứ để người yêu chọn tình
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

Yêu là viên ngọc lung linh
Dễ trong dễ đục buồn tình ai mang
Ai ơi dẫu có muộn màng
Xin đừng làm vỡ khối tình sáng trong
Tình kia là ánh trăng non
Khi mờ khi tỏ làm mòn con tim

Tình yêu như cánh chim xa
Bay cao bát ngát trên thềm trời xanh
Đến khi mỏi cánh ngọt lành
Cánh chim rơi rụng, tim xanh rã rời
nguyenngoctrinh
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mailamuathu

Tôi vẫn biết tình là cay đằng
Vị ngọt men tình lẫn đắng men yêu
Mình cùng chung bước đò chiều
Thôi thì cứ để người yêu chọn tình


Tình mãi mãi yêu em không đổi
Vẫn biết rằng chén đắng nuốt không trôi
Thời gian dẫu có phai phôi
bao nhiêu chén đắng để tôi uống vào



Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

Anh là biển sóng trong em
Anh là gió cuốn tim em trong đời
Anh là tất cả anh ơi
Yêu anh em sẽ trọn đời bên anh


Tình anh như ánh sao rơi
Để em đan ánh sao trời trong đêm
Em là cơn gió dịu êm
Dìu anh bước đến, bên thềm trời yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-18 20:46:45ct.ly>
Vẫn còn đây hàng cây đứng quen thuộc
Mùa xuân cũ sao vương vấn ngòai sân
Bài thơ kia ai đang chờ xếp vần
Em bất chợt nhận thấy anh xa rồi


Tuy xa xôi nhưng tình mình bất diệt
Dù một ngày, cũng thương nhớ về em
Bài thơ ấy, theo tháng năm mờ nhạt
Tình anh đây, muôn đời với thời gian

Chỉ một bước, dấu chân viễn xứ
Hành trang là kỷ niệm hai ta
Trăng có tròn, rồi trăng khuyết
Nhưng tình đôi ta bất diệt, thiên thu

Công tử Lỳ vào phá Muội muội nà [8D][:D][;)]
Đăng nhập để trả lời
0


Hồn thơ đã gởi trao nhau
Bóng hình chỉ cách, tường rào thơi gian
Vầng thơ bất tận mênh mang
yêu em anh kéo, thời gian lại gần

Tình thân nay dứt không đành
tình theo sóng nhạc ,long lanh biển trời
Tình em vực dậy hồn tôi
vực con sóng dậy ,cứ trôi miệt mài

Để tình ta lướt sóng dài
Lời tình đã ngỏ, bay hòai tới mây
chưa quen chẳng nỡ chia tay
Vầng thơ nay để, lời hay ý buồn




Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Bên em sóng đợi sóng chờ
Tình yêu nồng thắm , tràn bờ mênh mông
Bên anh biển cả ngóng trông
Vỗ ngọn sóng lòng, tình mãi vu vi

Nỡ nào sông bỏ biển đi
Xé tan khát vọng, xóa nhòa tình tôi
Từng đêm nỗi nhớ bồi hồi
Sông về gió thổi,trong tôi sóng tràn

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Nắng nở môi cười, nắng lãng quên
Trói nhau bằng trăm sợi tơ bền
Ôm bao hạnh phúc lên ngọn gió
Nắng gió vui cười tình chơi vơi!
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0


Yêu em yêu phố yêu làng
Yêu mây yêu biển ,lang thang một mình
Mai này tôi trả hết tình
Trả mây ,trả phố ,trả bóng hình về em
Maiyeuem


Hỡi thế gian tình là gì
Tình là cái chi chi
Hờn ,ghen ,buồn tủi ...phải mi là tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Dòng sông bé nhỏ yêu ơi !
Bao nhiêu nén lặng ,gởi nơi đáy dòng
Nén bao nỗi nhớ ,nỗi mong
Chất cao thành núi ,giữa dòng nước xanh

Từ ngày em giận hờn anh
Một màu nước vẫn ,chân thành yêu thương
Cả biển nước ,cả vấn vương
là cả biển nhớ ,biển thương đợi chờ

Yêu em anh gởi vào thơ
Bao nhiêu nén lặng ,bây giờ thốt ra
Tình anh biển nước bao la
Hồn anh là cả biển hoa yêu nàng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Yêu em anh đợi, chờ em một mình[:D]
Thả hồn trong biển nước sinh
Làm sao sông chẻ, bóng hình làm hai
Ai đi muôn dặm sông dài
Làm sao trách được, bóng ai ngược dòng[:D]
maiyeuem

Lòng nào cho bướm rời hoa
Lý nào cho bướm, bay qua vườn hồng
Biển xanh rồi cũng về sông
tình ai rồi sẽ sầu đông trọn đời....[:D]





Đăng nhập để trả lời
0

Yêu em tình đẹp mơ màng
Thảm hoa như nở, chứa chan mặn mà
Tim anh gợn sóng dư ba
Tình em là sóng, trong ta kiếp này

Cho đời anh tỉnh ,anh say
Giấc mơ thành thực ,trong tay kiếp này
Yêu em điệp khúc đắm say
Kiếp này mãi mãi, không thay đổi lòng[8D]


Trong vườn một đóa phù dung
lao xao ong bướm, chập chùng vây quanh
Sương buồn thành lệ nhỏ sân
Hoa nào hay biết ,đang giết dần một trái tim
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Em trao hạnh phúc bất ngờ
Bỏ công mong đợi ,ngày chờ nhói tim
Bây giờ ta đã có em
Trong thơ ,và cả giấc mơ tương phùng

Em mang bao điều lạ lùng
Để anh ý biển ,em sông giao hòa
Cùng nhau tắm ánh trăng ngà
Sông em cuồng nhiệt ,trong ta sóng cuồng

Viết thành nỗi nhớ ,nỗi thương
Đan thành kỷ niệm ,vấn vương tâm hồn
Anh thường xem nhẹ tử sanh
Yêu nhau cùng chịu, nhục vinh bước cùng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ

Hà nội xưa nhiều gió và heo may
Lắng đọng cỏ hoa bén gót một ngày
Em đến nhẹ gót son còn lấm ướt
Thoảng mùi hương qua hơi thở nhẹ không

Bỗng giật mình thảng thốt xôn xao
Chợt nhận ra mình chẳng là mình nữa
Khi một nửa chẳng còn là một nửa
Một nửa thuộc về ánh mắt phía bên kia

Thương mùa hoa tháng Chín gió heo may
Lại bám chặt trong lòng người lữ khách
Bước chân đi còn dùng dằng ở lại
Biết bao giờ mới gặp lại em
Đăng nhập để trả lời
0

Tôi về lại lối quen ngày ấy
Đà lạt bây giờ như lạ với mình tôi
Cũng dốc núi cao, chân bước bồi hồi
Nhưng
Trái tim cũ đã đôi lần trầy xướt...

Nhớ chiều thu tóc em dài óng mượt
Tiếng cười vui như gió lộng áo chiều
Hơi thở trắng gợi thêm lòng náo nhiệt
Tôi bồi hồi ngơ ngẩn bước gần thêm

Giá như giờ có thể gặp em
Cho con phố không dài đến thế
Cho chiều nay tôi không cần bước lẹ
Trên con đường hai đứa của ngày xưa...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Cô_ bé_ trồng_ cây_ si ơi! bạn làm thơ dễ thương lắm.

Mưa Hà Nội...
về ngập lối,
Mưa Đà Lạt...vẫn bồi hồi
Hai mùa mưa sóng đôi , nỗi buồn còn một nữa...
Cảm ơn mùi hoa sữa
Dáng một người chưa quen
Rồi sẽ đến bình yên, trong mùa sang ngày mới...
Mùa mưa về Hà Nội
Sẽ là mưa yêu thương!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Sông em lẳng lặng mà đi
Một đôi ba tiếng, có đáng gì không em
Thét gào biển gọi tên em
Dạt về nơi cũ, sông em đâu rồi

Trở về nơi ấy đơn côi
Trái tim sóng dội, bồi hồi nhớ thương
Biển tràn, át nỗi vấn vương
Lặng im sóng gởi, tương tư về dòng

Hôm nay trời lặng gió trong
Mà sao con sóng, mãi dâng trong lòng
Sông buồn , biển cũng đau lòng
Vì nhau bớt giận, được không hỡi nàng!

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Anh làm rơi giọt nắng thu...
Trên nhánh lá rụng tạ từ ngày xưa
Trách trời sao nắng lại mưa...
Để mùa thu đến lưa thưa giọt buồn...
Ai về hỏi có còn thương...
Còn chăng đọng giọt nắng buồn mùa thu...
 
Đăng nhập để trả lời
0
NÂNG NIU
   
 
Nâng niu từng giọt nắng vàng
Mùa thu đã chết bẽ bàng trong nhau
Lá thu bao độ úa sầu
Người xa gửi lại những câu thơ buồn
Nắng thu về lại khơi nguồn
Mạch thơ chảy mãi giọt buồn em ơi!
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
buồn thu
Đăng nhập để trả lời
0
Ra vườn hái ngọn mùng tơi.
Nấu canh hoang dã anh ơi có buồn.
Giận hờn thì cứ giận hờn...
Sao còn mang lại nỗi buồn lá rơi...
ra về lòng bỗng...chơi vơi
Trên đường quê mẹ một chiều cuối thu...
Đăng nhập để trả lời
0
CHIỀU THU
Chiều thu còn đọng giọt buồn
Tôi đem gởi cả cho nguồn thơ ai
Em đi năm tháng thêm dài
Tôi về nhặt lá mơ phai một mình
Xin gom một chút "thơ tình"
Gọi là tri kỉ cho mình vui hơn.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-04 02:48:25giotnangmuathu2007>
Sự tình đã rõ nguồn cơn.
Bây giờ mới hiểu nỗi buồn lá thu
Dẫu rằng xa lắm mịt mù...
Dẫu hư vô đấy mặc dù cách ngăn
Hỏi rằng có nhớ hay không.
Cho ta gửi trọn nỗi lòng thu ơi... 
Đăng nhập để trả lời
0
THU ĐỢI CHỜ
Thu về từng giọt nắng rơi
Người thương đâu vắng một trời nhớ nhung
Rừng thu lá đổ muôn trùng
Sông thu bến nhớ mịt mùng mưa giăng.
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 08:50:26giotnangmuathu2007>
ai về bên ấy nhớ chăng...
cho ta gửi cả mảnh trăng cuối trời...
lá thu vương mãi với đời...
thì thầm lá rụng một thời rưng rưng...
Đăng nhập để trả lời
0
Thuyền yêu chưa có bến dừng
Lãng du sông bể xin đừng quên nhau
Nắng thu rơi xuống mái sầu
Ngàn sau xin hát mãi câu chung tình.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Dòng đời lắm nỗi nhục vinh...
Bên bồi bên lỡ nghĩa tình vẫn mang...
Trăng thu tỏa sáng ngập tràn... 
Yêu trăng ta hát muôn ngàn lời ca. 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Lời ca âm hưởng bay xa
Vào trong cõi mộng tình ta thuở nào
Cho em trọn giấc chiêm bao
Tiếng ru huyền thoại ngọt ngào giấc xuân.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 16:00:51giotnangmuathu2007>
Xa nhau xích lại cho gần...
áo em chưa ướt xin đừng có mưa...
Hỏi người qua chuyến đò đưa...
Có thương chớ vội để mưa ngập lòng ...
Đăng nhập để trả lời
0