2.527 trả lời, 303.708 lượt xem —
Trang 61 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Dòng nước sâu là dòng sóng ngầm
Lời không nói là lời trăm năm
Anh thì vậy chẳng phải vô tâm
Bởi lời thổ lộ anh nào dám đâu...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 33
Từ: 02.02.2005
Trạng thái: offline
vi` anh chẳng nói một câu
em đành lặng lẽ qua cầu bõ anh
tình mình như khói mong manh
đắng đo chi nữa ,để đành xa nhau...
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
anh ơi đừng nói khổ đau.
tình mình như gió đã bay qua cầu
bây giờ đắng ngắt nỗi sầu.
anh về bên ấy để em ôm hận lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Chim non gặp phải cành cong
Tình xa gió thoảng cho lòng tương tư
Tình nào là thực là hư?
Thuyền qua bến cũ bây chừ đơn côi.
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Có xa thì đã xa rồi
Trách nhau cũng vậy thì thôi mặc đời
Thuyền theo sóng nước thuyền trôi
Thuyền nào nhớ bến đơn côi một mình...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
ta đi trên bến thuyền tình.
nôn nao nỗi nhớ một mình buâng khuâng
thả hồn theo sóng mênh mông
bao nhiêu nỗi nhớ gieo trong đất trời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
HOA TÌNH
Hỡi người con gái yêu thương
Hoa tình vẫn nở và hương vẫn còn
Nụ hoa tình vẫn sắc son
Mà sau lá rũ ,héo mòn tơ vương
Rễ tình uống nước đoạn trường
Nên hoa thần tượng vãi vương mất rồi
Em thần tượng của tôi ơi
Dù tôi vạn bước rong chơi
Hoa em vẫn nở rạng ngời trong tôi
Hôm nay vỡ mộng mất rồi
màu hoa năm ấy đã phôi sắc màu
Đâu rồi tình sắc đỏ ao
Chỉ còn nỗi nhớ ngọt ngào mà thôi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Bướm buồn không ngỡ vờn hoa
Nụ tình cũng đã bay xa mất rồi
Bướm ơi nỗi nhớ mồ côi
Hoa ơi cứ để cho tôi đợi chờ
Biết tình người đẹp tựa thơ
Hoa tình mãi nở, nụ chờ nụ yêu
Biết rằng hoa nở ban chiều
Xin cho tôi gởi, nụ yêu cho người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
sao người buồn thế người ơi!
sao người nỡ nói những lời đắng cay
tình yêu em vẫn tràn đầy
vẫn thương vẫn nhớ ngày ngày vẫn trông
đứng nhìn dòng nước mênh mông
muốn về bên ấy mà không có đò
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
đò chiều cũng đã sang ngang
chờ mong mãi dáng cô nàng khi xưa
còn đâu vọng tiếng đò đưa
tôi về bến cũ sông xưa lỡ đò
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
nghe đâu vang vọng câu hò
nặng tình non nước chuyến đò qua ngang
thoáng qua lòng vẫn bàng hoàng
ghi trong nỗi nhớ muôn vàn yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
trời hửng đông đò đã về phương ấy
để bến chờ bến đợi bến trông
lời hẹn ước vẫn vang trong kí ức
người đâu rồi chỉ còn lại mình ta
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Chạnh lòng ôm nỗi xót xa
Thuyền hoa vẫn chảy ngang qua cõi lòng
yêu người ôm nỗi nhớ mong
Mà sao con nước trong lòng chơi vơi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trăng Và Tình
Bóng trăng chênh chếch giữa dòng
Để anh nỗi nhớ trong lòng dâng cao
Tình em trăng sáng ngọt ngào
Cho anh khát vọng như sao trên trời
Giữa dòng muôn ánh sao rơi
Tình em chiếu sáng rạng ngời trăng thanh
Trăng vàng con nước trong xanh
Bồng bềnh cơn gió long lanh sắc vàng
Dòng anh nỗi nhớ mênh mang
Sãi tay ôm trọn ánh vàng yêu thương
Hôm nay trăng sáng đêm trường
Tình em rạng rỡ như gương trên trời
Ngắm nhìn từng hạt sương rơi
Nụ hoa khép nhụy như chờ men yêu
Giọt sương đẫm nụ hoa chiều
Như tình anh chở thật nhiều bóng trăng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
anh ơi có nhớ em không
em thì vẫn nhớ dòng sông dịu hiền
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
ngày xưa chung mộng lứa đôi
mà sao tình lỡ chia phôi đôi đường
dòng sông vẫn chảy xuôi dòng
mà sao người lỡ qua đò sang ngang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em đâu có qua đò ngang.
em đâu có muốn vội vàng mà chi.
tình yêu em vẫn khắc ghi
sao anh vội nói những gì....anh ơi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Chân tình cảm tạ chân tình
Ân tình nhớ mãi ân tình ai ghi
Nên đò cũng chẳng mơ gì
Sang ngang sớm muộn việc chi bận lòng
Tình ai tấc dạ sáng trong
Cám ơn tấc dạ trong lòng ai ghi
Thơ kia nhắn gởi những gì
Ta xin giữ trọn khắc ghi tình nàng
Ước gì đò sớm sang ngang
Để tình ta khỏi lỡ làng mai kia
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Thơ Và Thật
Đò xưa tình chẳng sang trang
Mà sao khúc rẽ cản ngang con đò
Vì tình trăm mối âu lo
Bỏ thân xây đựng chuyến đò tương lai
Văn thơ là chuyện liêu trai
Để cho đời mộng thêm hòai giấc mơ
Cuộc đời đâu thể ơ hờ
Yêu người nên đắp giấc mơ cuộc đời
tương lai xây dựng chung đời
Chỉ bằng hiện thực chứ không lời như thơ
Cuộc đời ta đẹp như mơ
Ta không mơ ước vầng thơ bằng lời
Tay ta ôm cả chân trời
Tương lai sự nghiệp sẽ tỏa ngời tương lai
Ta đi xây dựng lâu đài
Một ai ta sẽ bên ai trọn đời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
tình yêu người có bao nhiêu
mà đem cho hết không chiều nghĩ suy
chẳng thà tôi chẳng biết gì.
còn hơn thấy cảnh người đi lòng vòng.
chuyến đò người đã sang sông.
chở bao nhiêu cuộc tình không trở về
đứng nhìn sông nước bộn bề
mà lòng quặn thắt không hề nói ra
mấy lời nhắn nhủ người ta.
đừng bao giờ đến vườn hoa của mình.
để cho hoa được trăng trinh
để cho thơm mát mối tình thủy chung
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
LÃNG QUÊN
người đã quên rồi một lối xưa.
để ai lặng lẽ giữa bơ vơ.
lặng nhìn lời ước hòa mây gió
bao nỗi thẩn thờ chỉ là mơ.
ta đã trở về trên lối xưa.
cỏ mềm ướt đẫm giữa cơn mưa.
tiếng rơi tí tách trong hoang vắng
lời hẹn ngày xưa chẳng đợi chờ.
hương lúa thoảng qua giữa cánh đồng.
từng con diều sáo lượn từng không.
vi vu tiếng sáo đang hò hẹn.
mà lòng ta chỉ thấy trống không.
người đã quên rồi buối đi xa.
nắm tay nước mắt chảy nhạt nhòa.
chỉ còn đôi măt nhìn say đắm
không nỡ dứt tình cuộc đi xa
ta đứng chơi vơi giữa đất trời
tìm về bến cũ đã quên rối
còn đâu ngày ấy mà nuối tiếc.
xin gửi cho đời nỗi đơn côi
............................................
gửi tới những người bạn trong vn thư quán...những người tôi yêu mến... đã chia sẽ niềm vui nỗi buồn.cùng tôi trong thời gian qua.....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Cung đàn theo gió năm xưa
Chiếc cầu tình nhỏ vẫn chưa bắc cầu
Ân tình trên bến vân lầu
Yêu người cầu vẫn chiều chiều nhớ mong
Hoa yêu vẫn nở trong lòng
Nhịp cầu yêu vẫn hàng ngàn nhớ mong
Bao ngày thơ thẩn ngóng trông
Để cho héo sợi tơ hồng trong tâm
yêu em nỗi nhớ âm thầm
yêu em thương nhớ thì thầm gọi tên
Người ơi nào có lãng quên
Vì yêu xin hãy vượt lên chính mình
Đêm tàn sáng ánh bình minh
Tình buồn mãi có chân tình trong ta
Gởi tình theo tiếng gió xa
Mang bao khát vọng tình ta đến người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
#1824 —
04.09.2005 18:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-04 18:33:35tulipdenus>
Chào GNMT đã trở lại.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 04.09.2005
Trạng thái: offline
Tình thơ em viết cho ai đó
sao nghe não nuột, một khúc đàn
Em lỡ đàn chơi hay chủ ý?
Có người lữ khách ngóng chờ trông
Sông nước vẫn đây
gió miên man
Tôi lỡ sang sông tìm khúc cầm
Có người bỏ lại tiếng đàn ấy
Có người giờ lại đi tìm tiếng yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: meocongianxao
Tình thơ em viết cho ai đó
sao nghe não nuột, một khúc đàn
Em lỡ đàn chơi hay chủ ý?
Có người lữ khách ngóng chờ trông
Sông nước vẫn đây
gió miên man
Tôi lỡ sang sông tìm khúc cầm
Có người bỏ lại tiếng đàn ấy
Có người giờ lại đi tìm tiếng yêu
Chuyện yêu người cũng hiểu ít nhiều
Mới đem tâm sự cô liêu ra dò
Cạn lời chút ít nhỏ to
Phải con sông ấy mà đò ra đi
Gặp nhau chi lại biệt ly
Ai trao ai tặng những gì cho ai
Chữ tình đâu dễ nhạt phai
Ở trong cuộc sống vẫn hoài yêu thương
Văn thơ thấy lắm đoạn trường
Chúng tôi hai đứa vẫn thương suốt đời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
lời ai vang vọng xa vời
bâng khuâng ta lại bồi hồi nhớ mong
xa xôi lòng vẫn âm thầm
mong manh một chút nắng hồng mua thu.
chơi vơi trong áng sương mù
đứng nhìn trời đất mịt mù khói sương
người về sao chẳng vấn vương.
để ta đứng mãi giữa đường ngóng trông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Yêu em ngắm sợi nắng hồng
Để cho sợi chỉ vẫn nồng trong ta
Biển trời đất nước quê ta
Tình yêu anh mãi mặn mà trong tim
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Theo cơn gió đêm đen biền biệt
Vắng canh dài ai hiểu thiệt hơn
Đêm đen bóng tỏa chập chờn
Vì ai tình phải thiệt hơn hỡi tình
Tim yêu cùng mối chân tình
Tâm hồn hòa hợp hỡi mình với ta
trời xanh biển rộng bao la
Dòng sông vẫn chảy hiền hòa tin yêu
Biển yêu và ước hẹn chiều
Hoa tình vẫn nở tình yêu với người
Hôm nay biển vẫn vui cười
Vì ai ,ai khóc cho người mình yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
HOA BƯỚM
Một cánh bướm lao xao
Giữa vườn hoa thượng Uyển
Con ong nhỏ rì rào
lao xao lời mật ngọt
Lòng cỏ hoa đau xót
Chim không hót chạnh lòng
Ong lượn bướm chờ mong
Cỏ hoa lòng tan nát
Vườn vẫn hương ngào ngạt
Vạn hoa vẫn muôn màu
Con bướm vàng nhói đau
Chú ong non kiêu ngạo
Hoa cỏ biết làm sao
Để lọt vào bên ấy
Thượng uyển hoa chất đầy
Quẩn quanh đây tình ái
Người buồn kẻ ái ngại
Cho lá úa nhạt phai
Em nụ hoa trang đài
Anh ong vàng nhỏ bé
Rồi bướm vàng thỏ thẻ
Hương hoa lặng mình nghe
Nỗi buồn trong vườn ấy
Hoa cỏ đây cũng vậy
Chỉ biết ngắm trời mây
Cầu cho khu vườn ấy
Mãi ở trong tim nầy
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0