2.527 trả lời, 303.719 lượt xem —
Trang 60 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
lời của anh hay lời của biển khơi.
mà mặn chát như nỗi lòng của biển...
con sông quê vẫn một lòng với bến...
dù bộn bề vẫn tuôn chảy về xuôi...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
đã bao lần em đợi chờ bên bến
giử một nốt trầm xao xuyến giữa biển khơi...
nhưng tìm đâu nơi thăm thẳm cuối chân trời
một mảnh hư vô...một nỗi niềm mờ mịt...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Lời yêu mộc mạc con tim
Linh hồn chưa thức đắm chìm cơn mơ
Vẳng nghe tình nói vu vơ
Ru câu tình đợi thẩn thờ ngẫn ngơ...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
thương nhau lòng vẫn đợi chờ.
em đâu có giận vu vơ đâu nào.
lá vàng rụng xuống bờ ao.
nhìn đang cá lội mà nao nao lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Giọt nắng
Chưa sang thu nắng vẫn nhiều sắc đỏ
Em buông lơi một giọt nắng vô tình
Lá vẫn xanh trên màu nước lung linh
Lục bình biếc đâu thấy hình tăm cá.
_______________
Xin lỗi cụ Đồ Chiểu mượn ý thơ trong "Mùa thu câu cá" của cụ để hoạ theo gnmt2007.
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
một giọt nắng nhỏ nhoi đâu phải là biển cả.
sao vô tình anh đã quên em
sóng biển xôn xao nhịp đập trái tim buồn
nghe thao thức trái tim dồn đập gấp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Giọt nắng lung linh nhảy nhót đầu thềm
Hoàng hôn xuống, nắng theo cha đi trốn
Biển dang tay đón quạ vàng lặn xuống.
Mong đến bình minh nắng lại bừng lên.
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
một hạt nắng đâu phải là biển cả
nhưng cũng làm sưởi ấm lòng anh
khi mùa đông giá lạnh cô phòng
anh rẩt hiểu anh yêu nhiều hạt nắng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
giọt nắng em vui trong tà áo trắng
làm sao mà sưởi ấm được lòng anh
khi mùa đông lạnh giá đến tê lòng
ai thao thức để nắng vàng se lạnh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
anh vẫn biết tình em là biển cả
anh chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi
anh vẫn biết mùa đông là lạnh giá
nhưng có em hạt nắng của lòng anh
trong đêm đông giá lạnh tê lòng
có tình em làm lòng anh ấm lại
anh vẫn nhớ một mùa đông năm ấy
ta bên nhau trong gió lạnh đầu mùa
em đã bảo chính em là hạt nắng
của mùa đông và của riêng anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em chỉ là giọt nắng mong manh.
đâu có thể để lòng anh ấm lại.
em đứng lặng trong đất trời tìm mãi.
một mối tình vời vợi xa xăm
chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
bên bếp lửa nồng nàn giờ tàn lụi
bến nước sông thương ngậm ngùi bối rối.
bao lâu rồi đằng đặng nỗi chờ mong
em biết tình anh là một dòng sông
sóng gió đi qua có bên bồi bên can.
mùa hạ đến gieo bao nhiêu nắng han.
cơn mưa về dào dạt sóng mênh mông.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
dòng sông ơi sao người chảy mãi
cánh bèo trôi lạc lõng phương nào
bao xa cách thêm bao nỗi nhớ
nhớ mùa đông nhớ bóng hình em
em có biết mùa đông xứ lạnh
mong có em hạt nắng mùa đông
trời vẫn mưa những cơn mưa bất chợt
gió vẫn về se thắt lòng anh
và đêm đêm sương ướt lá cành
bên bếp lửa cùng em thao thức
và ngày mai khi bình minh thức giấc
một nụ cười giành tặng riêng em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
dù chỉ một lần hay dù mới thân quen.
xin gửi lại cho anh cái nhìn âu yếm nhất
rồi mai đây dù ngàn lần xa cách
em vẫn mỉn cười khi bắt gặp một dòng sông
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
tình của em như nắng gió mùa thu
vàng êm dịu trong tháng ngày nhung nhớ
nụ cười em như hoa chớm nở
tự nhủ mình sẽ mãi yêu em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Khi không tình bỗng chia đôi
Khi không sao bỗng có người chen vô?
Tình em giọt nắng hững hờ
Tình người biển cả bên bờ là đâu?
_______________
Hì hì, tq "bí từ" nên viết đại mấy câu, không có ý gì đâu nhé. Mời lucquaipsnt cứ tiếp tục dòng thơ nhé. Chúc vui vẻ
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
vầng trăng ru giắc ngủ ấm êm
trong đêm mộng thấy tình chợt đến
giọt nắng thấy lòng mình xao xuyến.
tỉnh giấc rồi tình mãi mãi đi xa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Trong giấc mơ em vẫn có một dòng sông
Dòng sông xanh làm mắt em thêm biếc
Đất quê anh nặng tình tha thiết
Chẳng có sông xanh, chỉ nước đỏ mặn mòi.
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em chưa biết quê anh cũng muốn thử coi.
bởi sông hồng đã làm nên lịch sử.
hà nội đó có một thời bất tử.
để lại cho đời dòng nước đỏ phù sa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Đất nặng tình nên nước chẳng phai phôi
Vấn vương mãi mối tình đất - nước
Em muốn thử ghé một lần cho biết
Đến đất rồi nước có muốn ra khơi?
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Con nước hiền hòa yêu dấu nhân đôi
Gửi đến em tình anh ngàn con sóng
Luôn chạy theo lòng thuyền đầy khát vọng
Nhưng trong lòng không nguôi hương yêu xưa...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em vẫn đắm chìm trong những cơn mưa.
nghe róc rách bởi tiếng lòng thao thức
lửa vẫn cháy trong tim em rừng rực.
khát vọng yêu thương mơ ước tràn trề
em vẫn mong chờ những chuyến đi về
trên con đường ngày xưa ta đã hẹn
tay lóng ngóng mắt ngỡ ngàng e thẹn
anh nhẹ nhàng ôm ấp cả mùa đông
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
những cơn mưa vẫn hằng đêm bất chợt
gọi tiếng lòng thao thức nhớ cố nhân
trong đêm đen dưới ánh lửa bập bùng
vẫn cùng ai trong tay trong tay thổn thức
anh vẫn nhớ những chiều cùng nhặt lá
của mùa thu năm cũ đã phôi phai
em có hỏi bao giờ mùa đông đến
anh mỉm cười anh chỉ có mùa thu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
nhưng hôn nay trời bỗng chuyển sương mù.
hạ rực rỡ đâu còn mùa thu nữa.
lửa vẫn cháy một tình yêu muôn thuở.
tiếng ve sầu nức nở một chiều mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 166
Từ: 12.07.2005
Trạng thái: offline
Cuối hạ rồi cánh sen cũng đã thưa
Trong trang sách bằng lăng thôi tím nữa
Tán phượng kia đâu còn sắc lửa
Thu đã về chưa, mùa thu của đợi chờ.
Thời gian qua đi, có chút gì còn vương lại?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TRẢ LẠI
Nghĩ đến tương lai trào nước mắt
Nhìn về quá khứ toát mồ hôi
Đôi bờ nay đã xa xôi
Dòng sông sao lại có đôi ba dòng
Kiếp bèo nên phận long đong
Từ nay bèo nước đôi dòng phân ly
Đường em em cứ việc đi
Từ nay xin chớ nghĩ gì đến tôi
Chữ tình trót lưỡi đầu môi
Tôi xin gởi trả thôi rồi nhớ thương
Còn tôi dẫu có đoạn trường
Bao nhiêu nỗi nhớ mãi thương nhớ người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
buồn cho người đã trải đời.
vần thơ túi truyện ngỡ thời được yêu
thử nhìn mình lại mà coi.
một thời lãng tử cũng đòi thủy chung
nỡ nào người lại vô tình
thoảng trong chốc lát để mình xa nhau
nỡ nào người chẳng tình sâu
nỡ nào người lại cho nhau nỗi sầu
ngấm dòng nước măt khổ đau
lệ trào tràn xuống sông sâu nghẹn ngào
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Sao em nỡ trách vội hờn
Tình anh rêu kín nhưng hơn bao người
Em hãy nhìn lại mà coi
Bao nhiêu ong bướm chỉ thời thoáng qua
Tình anh non nhưng sẽ già
Em đừng sầu nữa anh xa em giờ...hehe
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Lời yêu anh chẳng thốt ra
Chỉ vì anh sợ tình xa tình gần
Tình thơ gieo đủ mọi vần
Ý thơ anh giữ trọn phần trong tim...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em là giọt nắng trong đêm.
tỏa ngàn tia sáng trời đêm ửng hồng.
vì em chẳng muốn đèo bồng.
nên em không dám đến dòng nước sâu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
những cơn gió đêm đêm vẫn thổi
đưa mùi hương thoang thoảng đâu đây
tinh yêu xưa gợi nhớ đêm sầu
lòng tự nhủ có em chung mộng
★
★
★
★
★
0