📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mong được chỉ dẫn

1 trả lời, 1.096 lượt xem — Trang 1 / 1
       Cháu thời trẻ dại non người
Có thương chú bác đừng cười đừng chê
         thơ con còn lắm u mê.......
 
 
Đông Tàn  
 
Đông tàn sầu vọng giữa đời
Giữa đường lãng khách nhìn trời thở than
Đối gương ca kỹ thôi đàn
Nặng tình chinh phụ ngóng chàng đêm đêm
Mưa rơi lệ lại rơi thêm
Dẫu là thạch đá , ngàn đêm cũng mòn
Ai còn nhớ nguyện sắt son
Năm canh chờ đợi đã tròn đêm đông
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HaoShin

       Cháu thời trẻ dại non người
Có thương chú bác đừng cười đừng chê
        thơ con còn lắm u mê.......


 
Thơ đâu kể đâu phân già trẻ
Cứ mạnh tay mà vẽ ngôn từ
Đừng lo ngại rằng bị cười chê....
 
Weocom nha..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0