6 trả lời, 929 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 23.750
Từ: 02.03.2004
Trạng thái: offline
#3 —
03.04.2005 17:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-03 17:27:14ct.ly>
Hãy cùng nhau, đốt ngọn nến, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Jean Paul II, được về bên nước Chúa

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.668
Từ: 25.05.2004
Trạng thái: offline
#5 —
03.04.2005 21:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-03 21:22:22sunflower>
Xin chia buồn cùng toàn thể gia đìnhKiTô Hữu. Cầu chúc Linh Hồn Đức Giáo Hoàng Jean Paul II được an nghỉ đời đời

[color=blue]Thân ái ,
SF

★
★
★
★
★
0
Số bài : 2
Từ: 20.04.2005
Trạng thái: offline
#7 —
20.04.2005 12:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-20 12:16:09congthanh>
KÍNH NHỚ VÀ THƯƠNG TIẾC
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
---
Đức Giáo Hoàng đã băng hà
Chúng con kính nhớ, bàng hoàng, tiếc thương
Suốt hai mươi bảy năm trường
Trên ngôi Giáo Chủ, tấm gương sáng ngời
Ba Lan, quê quán chào đời
Năm mươi tám tuổi lên ngôi Giáo Hoàng
Thời Ngài, Giáo Hội sang trang
Mang luồng gió mới Thánh Thần khắp nơi
Nơi đâu thiếu vắng tình Người!
Nơi đâu thiếu vắng tiếng cười, chiến tranh ?
Nơi đâu quyền lực tranh giành ?
Nơi đâu công lý, hòa bình vắng xa ?
Nơi đâu sống thiếu mái nhà ?
Nơi đâu thù hận gây ra kinh hoàng ?
Là nơi có Đức Giáo Hoàng
Đến đem thông cảm, bình an, tiếng cười
Ngài đem sưởi ấm tình người
Ngài gieo hy vọng vào nơi oán thù
Ngài còn vào cả trong tù
Tha anh tội phạm xưa giương bắn Ngài
Một trăm hai sáu quốc gia
Ngài thăm, mang đến chan hòa yêu thương
Quãng đường đi lại tương đương
Vòng quanh trái đất hai mươi bảy lần
Ngài là lãnh đạo tinh thần
Hơn một tỉ mốt giáo dân toàn cầu
Ngài mang ĐẠI KẾT với nhau
Để thôi cảnh loại trừ nhau đáng buồn!
Ngài còn cổ vũ luôn luôn
"TÂN PHÚC ÂM HÓA" đến trong từng nhà
Con cưng Mẹ MARIA
Hai lần dâng hiến trần gian Mẹ lành
Mười lăm THÔNG ĐIỆP ban hành
Ngôn từ tỏa sáng lan nhanh thế trần
Ban "NĂM THÁNH THỂ" Hồng ân
Tình thương của Chúa cứu bao tâm hồn
Ngài là một bậc vĩ nhân
"Chúa Ky Tô khác" hiện thân cõi trần.
*
* *
Chúng con ở mãi Việt Nam
Cầu cho Ngài hưởng tôn nhan Chúa Trời
Trước di ảnh, nguyện dâng lời
Khóc thương vĩnh biệt đến NGƯỜI CHA CHUNG
Bùi Thái, ngày 04-04-2005
★
★
★
★
★
0