7 trả lời, 3.042 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 31.01.2005
Trạng thái: offline
Thành phố buồn không sao thành phố khóc
Mình ta buồn ta biết nói cùng ai
Nhờ cơn gió đem lời ta đi mãi
Để trong ta sẽ vơi bớt nỗi sầu

Mưa giăng buồn điệp điệp
Giọt nước mắt tràn mi
Đôi dòng lệ rơi nhỏ
Nhờ cơn mưa xóa nhòa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Nhộn nhịp người wa chen lấn nhau
Bóng lẻ bên song đứng nhìn theo
Dòng đời thắt chặt -ai- mối gút
Vết bầm năm tháng..nhói hồn đau
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#4 —
05.04.2005 21:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-05 22:13:37ct.ly>
Đánh mất
Hương thoảng Ngọc lan thấm hồn ai
Đêm từng đêm dấu tiếng thở dài
Một lần sai dấu xa mộng ước
Là em đánh mất chữ- tương lai
Thành phố vẫn đông -lắm ồn ào
Quanh em yên lặng đến thế sao
Trăng ngã hướng Tây trời yêu dấu
Quê mình..về lại--một ước ao
Mang vao TT roi
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 31.01.2005
Trạng thái: offline
Đêm về rơi trên lề con đường nhỏ
Nhớ không em quãng đường đã qua
]
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 30
Từ: 31.01.2005
Trạng thái: offline
Nơi đây bây giờ chỉ mình anh bước
Ngọc Lan xưa vẫn thoảng trên lòng đường
[/size]
Mưa giăng buồn điệp điệp
Giọt nước mắt tràn mi
Đôi dòng lệ rơi nhỏ
Nhờ cơn mưa xóa nhòa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Thành phố buồn
Ngọc Lan vẫn ngát giữa đêm sương
Lặng lẽ bóng ai bước bên đường
Vác đời trên mảnh vai gầy guộc
Ngã rẽ nào đây..những nhớ thương
Phố lạ ko anh những đêm trường
Thơ sầu rời rạc...mắt buồn vương
Tâm tình lỡ gửi người ta đó
Não nuột hồn yêu...lẽ vô thường!!
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0